1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đồng ý cho tớ ngoại tình, giơ tay!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Herb2006, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    gọi điện cho tôi, trai mới lớn sức lực đầy mình ......... thôi xin bà đừng có đùa nữa, nếu ko thấy thoỉa mãn thì chia tay, đừng có làm thế thiên hạ người ta coi ko ra gì đâu
  2. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Nghĩ bậy nhưng mà sai roài, Đây quang minh chính đại, nói công khai luôn là chưa hề PM giề cả , nhá
  3. wander1234

    wander1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Không tin là bạn chịu được 8 năm, càng không tin bạn định bỏ phí cuộc đời.
    AX nhà chị có vẻ là gay rồi. Mà nói chung không việc gì phải chịu đựng thêm nữa. Tôi cho rằng ngoại tình hay li dị hoặc cả 2 đều được.
    Thú thực là tôi cũng thấy rạo rực đôi chút, vì cảm giác thèm khát cái gì đó lạ lẫm, và vì xót của nữa, và tôi tin là nhiều người cũng có cảm giác tương tự.
  4. nguoidi

    nguoidi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    chồng bác bao nhiêu tuổi..bác ấy hỏng mất ròi à.buồn cười qúa.súng hổng thì làm sao mà bắn được.
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    100% là chuyện bịa.
  6. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    đúng roài ..........chịu đựng của con người có giới hạn thui ...nếu đã chịu được 8 năm thì cố nốt 80 năm nữa cho tròn đạo làm vợ ....còn thích ABC thì nói thật cũng ............
  7. tudaihiep_dixebuyt

    tudaihiep_dixebuyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là ấy nên ngoại tình, xin giơ tay. Xin phép bỏ qua các chuẩn mực đạo đức cơ bản vì ở đây, trong trường hợp, này mình mới nhớ ra 1 điều trong từ điển của các cha ông ngàn xưa truyền lại làm gì có từ "Gay".
    Nếu mình lấy phải 1 cô vợ les, chắc chắn mình cũng ngoại tình thôi. Nói chung trong con mắt của người Á Đông đàn bà mà ngoại tình là ghê gớm lắm, chuyện động trời, đàn ông mà ngoại tình thì chẳng qua cũng chỉ là: Trai quân tử 5 thê 7 thiếp. Cho nên 1 số chuẩn mực của Á Đông cũng không hoàn toàn là chính xác lắm đâu.
    Nhưng mà đấy là ý kiến riêng của tớ, lạm bàn thế thôi, chứ tớ chưa lấy vợ.
    À mà cũng sẵn sàng giúp đỡ nếu bạn cần . Tâm sự, xxx, bla bla.
  8. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Xin em đừng ngọai tình. Anh có giải pháp đây, em lên biên giới LSơn mua cái ********* giả về mà dùng, còn nhiều loại máy hay khác nưã, hai vợ chồng bảo ban nhau mà chơi.... chứ ngoại tình nhiều hệ luỵ lắm, tội nghiệp em, lấy chồng 8 năm mà chưa biết cực khoái là gì...[rose]
  9. Herb2006

    Herb2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cậu Tac dan. Nhưng tớ băn khoăn lắm - là có nên "bảo ban" ax nhà tớ sử dụng những máy móc hay đồ Lạng sơn không.
    Trước mắt cứ nói những thứ hiện có trong tay là VCD và sách giáo dục và cái body rất đẹp trai của ax including cái tay của ax. Mặc dù ax tớ rất tốt và "vâng lời" tớ, tớ "bảo ban" thì ax sẽ buộc phải chịu.
    Nhưng tớ gì thì gì cũng là đàn bà, tớ chả thích việc ép ax , cái này tớ nghĩ còn dã man hơn việc các cụ ngày xưa ép duyên. Như tớ đã kể, ax nhà tớ có tay, đủ cả 5 ngón nhưng ko khoái rờ vào tớ; nhà tớ có sách, VCD nhưng ax ko khoái xem. Tớ nói ra rả, đùa, thật, doạ là sẽ theo thằng nào có tay và muốn cầm tay đàn bà mà ax cứ trơ trơ ra. Đời là mấy tí mà ép uổng nhau, lại ép người rất tốt với mình... có nên hay không?
    Phải công nhận ax tớ cực tốt, đa số các bạn gái đều ghen tị với tớ vì có ax siêu tử tế thế, nhưng đánh đổi lại tớ phải chấp nhận "không gì cả". Bằng việc "ko muốn rờ" của ax, cuộc sống của tớ thành ra là sự thách đố của số phận, xem tớ có dám đổi sự tử tế và chiều chuộng của ax lấy chuyện kia hay không. Anh ấy chiều tớ đúng như con mèo nuôi giỏ nhung ấy các cậu ạ. Nhưng mèo thì bản chất là thích vuốt ve nên đeo cho nó biển "tiết hạnh khả phong" thì cũng có nghĩa bắt nó đánh nhau với bản chất của nó, cho nó tự cào sứt mặt mũi nó ra trong giỏ nhung...
    Tớ bắt chước Chí Phèo rạch mặt đây : "Ai cho tôi làm người tử tế, ối trời ơ ơ ơ i "
  10. wander1234

    wander1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi khí không phải, túm lại là anh chồng bị làm sao? đồ nghề bị hỏng thế nào? bạn nói là vẫn xịt được hả? vậy vấn đề là ở kích thước hình dạng hả? Thế đi khám bác sĩ bảo sao?
    Chắc chắn đi khám bác sĩ có nói gì rồi, sao ko nghe lời bác sĩ mà ra đây hỏi?
    Bạn cứ nói vòng vo mãi, vấn đề chính là anh chồng bị làm sao thì không nói được, hay là không bịa nổi vì không có thực tế?
    Bạn bịa chuyện như vậy làm mất thời giờ của mọi người quá. Nếu khát xx thì đi ra ngoài mà kiếm, sao phải bày đặt thế?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này