1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đồng ý cho tớ ngoại tình, giơ tay!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Herb2006, 23/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanbome483

    chanbome483 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay toàn vào đây xem chùa, lần này thấy cái topic này lạ nên phải vào đăng ký nick để comment cái.
    Qua những gi mà hẻb kể thì đích thị anh xã là gay rồi. Bạn đã bao giờ tìm hiểu các mối quan hệ của anh xã chưa? Nếu anh xã là gay và bạn đã thực sự thất bại trong việc lôi kéo quyển rũ anh xã làm chồng thì anh ta cũng hêt thuốc chữa rồi. Theo tôi thì bạn sẽ có 3 lựa chọn:
    1. Tiếp tục sống như trứơc đây: bạn khổ.
    2. Ngoại tình: có thể chồng bạn đau khổ, con cái bạn sẽ nhìn bạn với con mắt như thế nào...?
    3. Li dị và tìm 1 cuộc sống khác: con bạn khổ.
    Lựa chọn nào cũng khó khăn hết nhưng bạn cũng phải làm thôi.
    Mong rằng bạn sẽ lựa chọn sáng suốt.
  2. Herb2006

    Herb2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã xẻ chia. Nhưng thực ra ko cần thương cảm quá cho 8 năm của tớ đâu, vì tớ thực ra mới tình cờ đọc sách và biết hoá ra x là phải thế thế từ vài tháng nay thôi. Mù thì làm gì biết thiếu ánh sáng mà đau thương.
    Tớ cứ tưởng bọn tớ như thế là bình thường và cả xã hội đều thế hết. Quả thật là lỗi ở tớ quá ham mê công việc, và cả con cái, gia đình, thể thao, thời trang...nọ kia nữa. Tớ lơ đễnh mất một mảng nên mới có "sơ sót nhỏ"như vậy thôi. Thực ra từ hồi lấy chồng tớ thấy tư tưởng tinh thần kém đi, người cứ bực bội cái gì đó mà tớ chả hiểu tại sao. Cứ nghĩ do đã bận việc lại đèo thêm gia đình chứ tớ chả chịu tìm hiểu căn nguyên...Mình làm mình chịu, chả phải kêu cho ai thương làm gì.
    Các bạn nào ham mê công việc quá thì nhớ chuyện "nẫu lòng" của tớ đừng lặp lại nhé. Tớ vẫn chưa quyết là phải làm sao. Số người giơ tay và rụt tay gần như bằng nhau. Thiện, ác, tốt, xấu, đạo đức và vô lương chỉ cách nhau chưa đến một ly. Có lẽ đến 31/12/06 tớ sẽ chốt sổ và quyết định.
    Các bạn nhiệt tình giơ tay hay rụt tay hộ tớ nhé. Cảm ơn.
  3. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1
    Giơ tay à? Nếu chịu ngoại tình với tớ thì tớ mới giơ tay (-:

  4. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Chả bít nên giơ hay nên rụt, kiểu gì cũng có người khổ, tốt hơn hết là bỏ phiếu trắng
  5. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ....chi trên chi dưới cụt cả......còn mỗi cái chi giữa .... Cũng giơ lên lào
  6. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Xin cả làng giúp tớ một việc nho nhỏ.
    Tớ đã lấy chồng 8 năm, nhưng do ấu trĩ ngây thơ về *** nên giờ mới phát hiện ra là mình chưa x lần nào vì ax nhà tớ bị hỏng hóc. Ngoài chuyện đó ra ax nhà tớ không có một điểm nào đáng bị chê trách. Cả làng ai đồng ý cho tớ kiếm cho mình một giai "ngoài luồng" thì giơ tay giùm nhé.
    Nếu cần thêm thông tin để tiện giơ hay rụt tay thì cứ tự nhiên hỏi.
    Xin chân thành cảm tạ !!!
    --------------------------------------------------------------------------
    em giơ tay ủng hộ
    - 50% cho ý kiến chồng chị là gay ==>>> chồng chị chả yêu thương gì chị mà chỉ cưới cho bố mẹ nhà chồng chị yên lòng, có con thế là xong nghĩa vụ ====>>> bỏ quách đi mà cưới chồng khác.
    - 50% chồng chị là nam nhi chính hiệu ===>>> chị cứ ngoại tình đi chị ah. đến lúc chị hết xuân sắc rồi thì chồng chị với con chị nó cũng đã khinh cho chả biết còn dám vác mặt về nhà không. mấy thằng đang ngã xe oành oạch vì chị bi giờ nó cũng dạt hết theo các em trẻ đẹp xinh xắn hoặc về chăm lo nhà cửa vợ con nó rồi. đàn ông khó tha thứ cho tội ngoại tình hơn đàn bà nhiều, chắc chị thừa hiểu. nếu chị bảo là vẫn còn yêu chồng mà chỉ muốn ngoại tình vì cái chuyện quan hệ kia thì nói thực chứ thế thì chị mang tiếng cưới chồng 8 năm rồi mà chả biết yêu là thế nào. nếu muốn thoả mãn nhu cầu về ******** của cá nhân thì ly hôn đi. con chị lớn lên nó sẽ thông cảm được với tâm tư của chị.

  7. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Nhà chị kia bao nhiêu thông minh chạy hết cả lên trên, để bên dưới ngốc nghếch thế?!
    Bây giờ bảo chiến sĩ biết thế nào là ngựa rồi mà còn bắt chạy bộ đưa thư thì đó là cách viết lên một tấn bi kịch nữa vậy. Nhất là với một fụ nữ thông minh như chị. Yes, tôi thấy chị rất thông minh và tâm hồn chị đã là một fần rất hấp dẫn.
    Khối người thừa biết, nếu những gì chị nói là sự thật, thì cái việc quan hệ với một người đàn ông khác sẽ là tất lẽ dĩ ngẫu. Lúc lên thiên đàng rồi thì chỉ có mây với gió, bao nhiêu than vãn, trách móc của nhân gian đều ở dưới đất cả. Những điều cao cả ư? Lí lẽ về sự hi sinh vĩ đại ư? Lông gà tốt nhất cho những con gà thôi, nếu chị không chụm môi thổi bay chúng được, thì coi như tiếp tục "ấu trĩ ngây thơ" về cuộc đời của mình.
    Hít hơi thật sâu đi. Chị cần một người đàn ông khác. Mang đến hương hoa xưa cũ mà mới lạ của cuộc đời. Hy vọng chị may mắn và tiếp tục sắc sảo để tìm đến với một người cuồng nhiệt nhưng đủ lịch thiệp để giúp chị biết thế nào là khoái cảm cuộc đời. Hãy sắp xếp cho trọn vẹn đôi đường, hãy ca hát nhảy múa và coi việc sắp xếp đấy là một nghệ thuật mới.
    Tôi giơ tay này.
    Ờ kìa sao còn đứng đó. Tôi tưởng khi 99% chị đã quyết thì chỉ cần một cánh tay giơ lên trong muôn chục cánh tay rũ xuống cũng đủ để chị mừng quýnh và cuống quýt tính sai, à nhầm, tái sinh?!
    Tính sai hay tái sinh đây?
  8. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý
  9. wander1234

    wander1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi với, bạn và chồng bạn biết là để có con thì xịt vào chân, rồi chổng ngược kiểu gì đó để nó chảy vào sau đó sẽ có con, thế mà ko biết xx?
    Muốn xịt được thì phải đứng được, rồi cảm xúc nhục dục lên đỉnh mới xịt ra, trong lúc đó vẫn không viết xx là gì???
    Vậy bạn nghĩ thế nào mà phát minh ra phương pháp xịt rồi chổng ngược??
    Mình thử xây dựng kịch bản nhé:
    Chồng: mình có con đi
    vợ: ừ, nhưng làm thế nào nhỉ?
    C: anh ko biết nữa....
    V: hình như phải có con tinh binh, với lại quả trứng
    C: phải để chúng gặp nhau
    V: ừ, anh đưa 1 ít tinh binh cho em, em chích 1 lỗ ở bụng, chỗ có buồng trứng rồi đổ vào.
    C: chích bụng á? đổ vào dạ dày được không?
    V: sợ không được đâu
    C: nhưng chích bụng ghê lắm đấy
    V: nếu đổ vào buồng trứng thì có đẻ ra 1 bọc con như Âu cơ không nhỉ?
    C: Anh nghe nói hình như trứng rụng gì đó
    V: trứng rụng xuông tử cung á?
    C: anh không biết
    V: đúng rồi, trứng rụng xuống tử cung, mình đổ tinh binh vào đó
    C: đổ như thế nào?
    V: anh cho em 1 bình, em rót vào, em biết cách rót
    C: anh lấy đâu ra 1 bình? anh chẳng biết làm thế nào có tinh binh cả
    V: thế thì làm thế nào? trời ơi....
    C: Ôi trời..... À, thằng bạn anh nó biết, anh nhờ nó bày cách
    ......
    Bạn: nào, mày cởi ra...., .. , rồi, để tao làm..... rồi.... may thấy sao?
    C: tao không biết......., khó tả lắm......., trời, cứu tao với..... ối
    Bạn: rồi.., đưa cái ca đây, hứng vào...
    C: đây là tinh binh hả mày? ít thế này đổ vào thế nào được
    V: thôi pha thêm tí nước vậy, rồi đưa đây em,
    V: rồi.... em chổng ngược lên rồi đổ vào nhé..... rồi....
    V: OK, xong, mình sắp có con rồi.
    C: Phức tạp ghê, anh cảm thấy rất tự hào........
    Các bạn thấy kịch bản này thế nào?

  10. loveLLTC

    loveLLTC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nghe hợp lý nhỉ? Hic hic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này