1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai đúng ? ai sai ? ai là người đau khổ ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi PROFILE, 08/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PROFILE

    PROFILE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    ai đúng ? ai sai ? ai là người đau khổ ?

    một câu chuyện ! mình muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện , bạn nào đọc rồi cũng không sao , và những bạn chưa đọc cũng nên đọc . một câu chuyện đầy nước mắt .
    Đ. một chàng sinh viên giỏi , tính tình căn bản là hiền lành , ít nói . trong một lần anh chàng vì không chịu được sự trêu ghẹo của đám con trai với các bạn gái lớp mình trong một buổi lễ đã đánh nhau , thế rồi khi về nhà anh chàng thấy trong túi quần có một caí khăn tay có chữ .N , chàng giặt sạch và cất đi , có tìm nhưng không biết nó là của ai cả .
    5 năm sau , trong một lần thuyết trình đồ án , được hoan nghênh nhiệt liệt Đ. đi xuống và có một cô gái bước đến hỏi " có phải cách đây năm năm anh đã đánh nhau tại thềm nhà hát lớn không ?" vậy là họ quen nhau , khăn tay đó chính là của N.
    hai người họ rất yêu nhau thế nhưng ngặt nỗi nhà của Đ nghèo hơn so với nhà của N. cho nên bố mẹ N. không muốn cho hai người yêu nhau và lấy nhau , bởi ông bố đã ngắm được một con ông viện trưởng . sau nhiều lần van xin , thuyết phục , nhờ người thân ....không được hai người đã bỏ trốn vô SÀI GÒN nhưng một thời gian sau lại phải trở về vì nhiều lí do .
    N. bị bố xích vào giường và cấm cửa Đ , một lần Đ đến thì bị kêu là trộm nên suýt ăn đòn hội đồng , Đ ngơ ngẩn , ngày qua ngày . Đ quá yêu N. , đến nỗi bộ quần áo mặc trước khi xa người yêu anh chàng không thay trong nhiều ngày .
    Một hôm Đ qua nhà N. thấy của không đóng nên vào ,Đ thấy N. nằm trên cửa phòng , chân thì bị xích vào giường , người tím tái . cả hai đã khóc Đ. đã chặt đứt dây xích để cứu người yêu , và Đ biết được rằng mình vừa mất một đứa con .
    khi dìu người yêu đến cửa thì bà mẹ về , bà hô trộm rất lớn " ai ăn trộm nhà bà ? ai đã giết chết con tôi ?" đáp lại lời của Đ là tiếng hô lớn của bà mẹ N. " anh ơi ! em không muốn sống nữa , chỉ có chết chúng mình mới được ở bên nhau thôi , con của chúng mình cũng mất rồi "
    Đ đã cầm một con dao làm bếp đâm chết người yêu và chém luôn cả bà mẹ đúng lúc ấy Đ bị một viên gạch bay đến và ngất đi .
    Bà mẹ thì bị thương , N. thì chết vì vết thương quá nặng , Đ sau đó cũng bị chấn thương sọ não rồi cũng chết , một kết cục bi thương và ai từng nghe cũng cảm thấy chạnh lòng .
    đây là một câu chuyện tớ từng đọc trên báo cách đây nhiều ...tháng , nó đã làm xôn xao dư luận một thời ở HÀ NỘI , các bạn cảm nghĩ thế nào ?
  2. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nghiệt ngã thật , cuộc đời trớ trêu và nghiệt ngã thật .... Có ai mà học được chữ NGỜ ....
    Chuyện này có vẻ không thực tế lắm , tuy nhiên trên đời này mọi thứ đều có thể diễn ra nên là chỉ có thể nói cho chuyện này là ... Không có hậu
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hic! có lẽ là tại tất cả , tình yêu không có lỗi nhưng đôi khi nó lại đưa mọi chuyện trở thành tồi tệ ..........chỉ tiếc cho bà mẹ và ông bố kia...........
  4. Reddie

    Reddie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    mong sao không còn ai có số phận như họ nữa!

Chia sẻ trang này