1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI ĐÚNG. AI SAI. CÒN BẠN ???

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoabattu1981hn, 12/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    AI ĐÚNG. AI SAI. CÒN BẠN ???

    Sự thật.
    Có một người du mục bị mắc kẹt ở sa mạc đã nhiều ngày, đến nỗi anh ta chỉ còn lai một bịch chà là nhỏ và một ngọn nến. Đêm đó, anh ta đói quá, bèn ngồi dậy, thắp nến và lấy bịch chà là ra ăn. Anh ta cắn quả thứ 1 thấy có sâu bên trong, anh ta liền ném ngay đi, anh ta cắn quả thứ 2, quả này cũng có sâu, rồi quả thứ 3, thứ 4,...quả nào cũng có sâu..Anh ta nghĩ nếu cứ vứt đi thì anh ta sẽ vứt hết cả bịch đi mất..thế rồi anh ta thôi tắt nến và ăn nốt những quả chà là còn lại một cách ngon lành..


    --------Có ý kiến cho rằng người đàn ông trên là một kẻ hèn nhát, không dam đối diện với sự thật ( thổi tắt nến để phủ nhận những con sâu )
    --------Song, cũng có người cho rằng đó là một cách thông minh để thích nghi voi hoàn cảnh, và vượt lên trên hoàn cảnh ( nếu không ăn thì anh ta sẽ chết đói )
    Vậy còn bạn, theo bạn , bạn cảm nhận câu chuyện này thế nào ? và tại sao ?

    Em cóp nhặt tình yêu
    Một ngày trao anh hết
    Nhưng em đâu có biết
    Anh phung phí vô cùng....
  2. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai đó mất ngủ thì hãy đọc câu chuyện của nhóc ....chắc hẳn sẽ dễ .......và họ sẽ chắc chắn vote cho nhóc 1 phát ,
    Và bắt đầu sẽ là người sau tôi....còn bây giờ thì Tôi cũng làm ...cho đã....
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tắt nến thôi!
  4. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hành động phải phù hợp với hoàn cảnh. Thật là ngu ngốc nếu trong thời điểm đó còn so đo mạng sống của mình với mấy con sâu, mà sâu thì cũng có làm sao, hơi bị bổ dưỡng. Anh ta là một ng dũng cảm và thông minh. Nếu là kẻ hèn nhát thì bị lạc trong sa mạc nhìu ngày sẽ mất bình tĩnh, mất hết hi vọng chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến chuyện tắt nến.
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời

  5. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì có cả hai ý đó, cách nghĩ của Linus thì tốt nhất là nên bật đèn, ngồi ăn trà là và sâu một cách ngon lành, mà cũng chỉ ăn một hai quả thôi, không dám ăn nhiều, nhỡ cón phải ở trên sa mạc lâu hơn nữa thì có mà đến sâu cũng chẳng có mà ăn đâu, mà kể ra cũng có điểm lạ, khuất mắt trông coi, chắc gì một tô bún riêu ngon lành ngoài hàng kia lại chẳng không có cả chục con sâu trong đó ấy chứ, ngán gì lúc gần chết mà cơ hội sống là chiến hết chỗ sâu đó.
    Do it yourshelf
  6. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Linus chỉ cho tao cái công tắc đèn của cả XA MẠC. ha ha ha...
    Tắt nến đi là đúng rồi....nếu trước đó anh ta vẫn ăn quả có sâu đầu tiên thì còn quá tỉnh táo. Còn cây nến để dành đến khi...hết sạch chà là.
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world.
    Tu es juste une personne dans le monde entier mais tu es le monde pour moi.
    Viva 1980F
  7. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Anh ta quả là người rất thông minh...
    Muốn có một tình yêu!????
  8. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng đồng ý với phương án thứ hai. Cuộc đời vốn dĩ đã có nhiều thử thách, tội gì mà đặt thêm thử thách cho bản thân mình. Không phải lúc nào ngẩng mặt lên nhìn mặt trời cũng là người dũng cảm và giấu mình vào bóng tối cũng không đồng nghĩa với sự yếu đuối.
    [size = 6][blue]Cuộc đời sao như dòng sông...
  9. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    ha ha
    Theo tôi, Anh ta chỉ nên Ăn những con Sâu.
    Còn Chà Là và Cây nến giữ lại
    Như vậy may ra mới sống sót
  10. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU, GIÀU SANG VÀ THÀNH CÔNG
    Có một gia đình nọ gồm có bố, mẹ và cô con gái. Họ sống một cuộc sống bình thường như bao gia đình khác. Rồi một hôm, khi bà mẹ mở cửa ra, bà thấy có 3 người hành khất ở trước cửa nhà. Bà tốt bụng mời họ vào nhà uống ngụm nước và ăn miếng bánh cho đỡ đói. Nhưng khi bà vừa dứt lời mời thì một người trong số họ liền nói : " Bà rất tốt bụng nhưng bà chỉ có thể mời 1 trong số chúng tôi vào nhà thôi ". Bà ngạc nhiên và hỏi vì sao thì được họ giải thích : " Tôi là thần TÌNH YÊU, còn anh này là GIÀU SANG, anh này là THÀNH CÔNG, trong 3 chúng tôi, bà chỉ được chọn một người, bà hãy suy nghĩ kĩ và quyết định xem ai trong chúng tôi được vào nhà bà "..Bà quay vào nhà và bàn bạc với chồng và con gái. Bà nói :" chúng ta nên mời GIÀU SANG vì chúng ta đã sông khổ quá rồi", người chồng cướp lời : " Chúng ta nên mời THÀNH CÔNG vì nếu thành công, chúng ta sẽ giàu sang", cô con gái thì cho rằng : "chúng ta nên mời TÌNH YÊU vì nếu có TY, chúng ta sẽ HP' suốt đời"...
    Cuộc tranh luận vẫn tiếp tục kéo dài, theo bạn, họ nên mời ai vào nhà ??? và vì sao ???
    Em cóp nhặt tình yêu
    Một ngày trao anh hết
    Nhưng em đâu có biết
    Anh phung phí vô cùng....

Chia sẻ trang này