1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI ĐÚNG. AI SAI. CÒN BẠN ???

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoabattu1981hn, 12/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cat_vang

    cat_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Với tình huống đầu tiên, hãy tắt nến đi, ăn chà là như bình thường. Lúc đó nến không có giá trị sử dụng. Mà cũng nên giữ lại nến, đến khi hết chà là mà lại đói quá thì có lẽ ăn cả nến ấy chứ lại.
    Tình huống thứ 2, đây là một chuyện rất cũ, theo như đáp án thì sẽ mời thần tình yêu. Nhưng quan trọng là mình nên tìm hướng nào. Nếu bắt buộc phải mời thì tôi sẽ mời Thành công, bởi vì như thế thì sẽ thành công trên tất cả mọi lĩnh vực, kể cả tình yêu, sự nghiệp, giàu sang. Như thế chẳng hơn sao.

    Sable Jaune

  2. lamuathu

    lamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cuộc tranh luận vẫn tiếp tục kéo dài, và cuối cùng 3 ông thần ổng chờ hết nổi, đi mất hết

    Người đàn ông của em!
    Đừng để em tự dỗ mình khi phải khóc

  3. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Ah ha, tôi chọn giống thằng bạn tôi, Thành Công luôn là ước mơ suốt cả cuộc đời. Tôi học được nhiều điều từ gia đình hiện tại của mình, tôi cảm thấy được mọi điều đau khổ xuất phát từ sự thất bại.
    Do it yourshelf
  4. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Khi cơn tức lên đến đỉnh điểm !!!
    Ôi, tức quá !!!. Phải nói rằng tôi là một người luôn tôn trọng nghề nghiệp của người khác, nhất là khi đó là những nghề vất vả...thế mà hôm nay tôi đã buông lời chỉ trích 2 người bảo vệ trường ĐH Ngoại Ngữ-TX( trường cũ của tôi ) vì cái sự bảo thủ của họ...
    Tôi vừa làm một chuyến công du về quê, và có nhiệm vụ khi quay lại sẽ chăm sóc đứa em gái họ đang ốm liệt giường tại KTX trường. Khi đi, cô tôi gửi đủ thứ trên đời cho một ng ốm...Sáng nay, dù mệt, tôi vẫn phải cố đi đến tr để xem em tôi thế nào..nhưng tôi đã gặp...bananas !!!. Tôi vừa định lên cầu thang thì bị gọi lại " Đứng dưới gọi đi em" , " Nhưng em em nó bị ốm, không xuống đc, anh cho em lên chăm cho nó"- " không đc, em gọi ở dưới đi". Ôi !, nhưng tôi vẫn còn bình tĩnh lắm " Anh cho em lên một tí thôi, em xem nó thế nào vậy, chứ nó ốm thì leo 6 tầng làm sao đc" - " thì em gọi bạn nó xuống ". Tôi hết nói nổi, tuy nhiên tôi vẫn cố nắn nì thêm vài câu mà không đc...Lúc này cái cục tức trong tôi đã to tướng rồi, phải công nhận rằng trong những trường hợp như thế này tôi giữ bình tĩnh rất giỏi ( nếu là bạn, liệu có đủ kiên nhẫn mà nói chuyện với mấy ông bảo thủ như thế ko ?). Cuối cùng, tôi ko thể nhịn đc nữa " Sao các chú máy móc thế, em cháu nó ôm thì nó xuống thế nào, bạn bè nó bận ôn thi cả, cháu lên xem nó thế nào cũng ko đc, nếu nó làm sao thì các chú có gánh nổi ko ?" -" Nếu nó nặng thì đã ko đi gọi điện đc !". ÔI, tôi chết mất, sao lại có những ng như thế ko biết ???...Cuối cùng tôi đanh đi ra, gọi khản cả cổ( em tôi ở trên tàng 6 ) mới có đứa bạn của nó thò đầu ra " Ơ, chị N hả, chị lên đây, T nó ko xuống đc đâu" - " em xuống đây chị nhờ với, chị ko lên đc"...cách 6 tầng, tôi cũng nhìn thấy thái độ bị làm phiền của nó( phải tôi, tôi cũng khó chịu, đang ôn thi mà bị phiền thì ghét lắm)...Tôi gửi xong cho em tôi các thứ .Nhưng cơn tức vẫn chưa lắng xuống, tôi qua chỗ bảo vệ " Hôm nay mấy chú làm tốt lắm nhưng mà cháu ko biết liệu các chú có lên chức gì hay ko, cháu sẽ gửi thư cho hiệu trưởng khen mấy chú làm ăn có nguyên tắc...có điều, nếu trong trường hợp nào cũng thế thì....tồi lắm, em cháu đang ốm, lại đang kì thi, nếu các chú là ng bình thường thì đã ko xử sự thê rồi....".
    Ôi, đây là lần đầu tiên tôi buông lời xấc xược với ng lớn hơn, tôi cũng ko biết như thế mình có quá ko nhưng thực lòng tôi ko ân hận, giờ tôi chẳng biết em tôi thế nào, sống chết ra sao mà lại ko thể gặp đc. LIỆU ĐÓ LÀ KTX HAY MỘT NHÀ TÙ ???.
    Bạn đã bao giờ gặp BANANAS nào tương tự như thế hay chưa ???. Liệu hành động của tôi có nóng nảy quá không nhỉ ??? Cái sự nữ tính đi đâu mất rồi ???
    Em cóp nhặt tình yêu
    Một ngày trao anh hết
    Nhưng em đâu có biết
    Anh phung phí vô cùng....
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ký túc trường NN ah? Lần sau nếu muốn vào trong đó chơi thì cứ gọi tôi, bảo vệ ở đó tôi quen hết ấy mà. Cựu sinh viên ở đó mà. Nhưng công nhận là mấy anh bảo vệ trường đó rất hay bắt nạt người lạ.

Chia sẻ trang này