1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đúng ai sai-mọi người phân xử hộ mình nhé

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chauchau12, 25/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chauchau12

    chauchau12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Ai đúng ai sai-mọi người phân xử hộ mình nhé

    Tớ có 1 người bạn...người bạn của tớ đang gặp 1 vấn đề rất rắc rối...tớ chẳng biết phải giải quyết thế nào cả.Mọi người giúp tớ được k?

    Bạn tớ (tên M)& bf (tên Q)quen nhau 3 năm,rất hạnh phúc vì bf của M luôn yêu thương,chiều chuộng M.Mọi việc đều làm theo ý của M,mọi vấn đề/mọi ý kiến đều để M giải quyết. (M k phải là cô gái đòi hỏi quá đáng,bạn đó là người biết suy nghĩ).

    Bf của M chỉ có 1 vấn đề duy nhất là sự vô trách nhiệm của mình,tất cả bắt nguồn từ tính trẻ con của Q...

    Q khá ham chơi (lành mạnh thôi),thấy ở đâu vui vẻ là tham gia,tham gia rồi là hào hứng,đôi khi quên đi cả M.

    Tính của Q cũng k phải là người đàn ông bản lĩnh ,dù đã 22t nhưng vẫn đang sống trong sự bảo bọc của gia đình,mọi chuyện từ A-Z đã có người khác dọn sẵn,Q sống k lo lắng,k nhiệt tình trong công việc & cả trong học tập..Dù có ý chí là sẽ tạo dựng 1 cuộc sống tốt đẹp cho M,nhưng Q làm việc đó k cầu tiến,hoàn toàn chỉ dựa vào gia đình...Thực sự chưa bao giờ va chạm thực tế nên M k dám tin là Q có thực hiện lời hứa của mình hay k...

    M là người muốn bắt đầu mọi thứ = chính sức của mình,Q bảo Q cũng vậy,nhưng khi 2 đứa làm việc chung,Q thường để cho M làm & giải quyết vì bảo rằng :M làm được rồi mà,phải k ?...

    Q là con người tốt,k phải dựa dẫm hoàn toàn vào M,nhưng cái tính trẻ con,ham chơi,ỷ lại đấy có phải là nguyên nhân gây ra chia tay được k mọi người ?

    2 người đang cãi nhau nặng nề chỉ vì hôm nọ đi SN đứa bạn,Q vì ham vui quá mà 11h để cho M về 1 mình giữa trời tối,bảo rằng :M đi về 1 mình nhé,lát Q qua nhà bạn Q chơi tiếp,nên sao đưa M về được....

    Thế là M đi về 1 mình (có 1 bạn trai khác đưa về),đến nhà Q cũng k nhắn tin hỏi thăm ,M phải nhắn tin hỏi thăm Q & Q bảo là dt Q hết tiền (sự thật) & Q buồn ngủ quá...

    đến ngày hôm sau Q nhắn tin hỏi M đi chơi chung với cả bọn k,Q qua rước nhưng M bảo mệt k chịu đi..thế là anh chàng tung tăng đi chơi đến 11h đêm mới về...

    M là cô gái hay suy nghĩ nhiều,cô ấy cảm thấy buồn vì cách cư xử đó của Q,+ thêm nhiều điều Q đã làm cô ấy buồn trước đây (Q cũng phạm 1 số lỗi lầm,cũng vì những tính trẻ con ham vui như thế...& lần nào cũng xin M tha thứ cả) nên M đòi chia tay rất dứt khoát...

    Theo mọi người M đòi chia tay vậy là có quá đáng k ?cô ấy làm vậy đúng hay sai ?& người như Q có thể sống hạnh phúc bên M k ?M là cô gái rất thẳng tính & bộc trực nên có gì k hài lòng cô ấy đều góp ý ngay.Nhưng Q là người có tính sĩ diện quá cao,thêm cái tự ái hơn núi nên bảo "rất bẽ mặt" khi M nói Q như thế...

    Mọi người nghĩ sao về vấn đề này ạ ?Lời khuyên nào cho Q & cho M.(2 người vẫn còn thương nhau nhiều lắm nhưng đều tự ái ngang nhau,đến giờ thì Q bảo M nên xa nhau 1 năm để Q có thời gian sửa đổi lại,lúc đó sẽ quay lại kiếm M,& anh chàng đã bị ăn 1 cái tát...M bảo "lúc đó thì tôi đã có người khác rồi,anh k nghĩ như thế sao ?")

    Mình thực sự chả có kinh nghiệm gì để khuyên M cả.Mong mọi người giúp M & cả Q nhé.

    Cảm ơn mọi người.
  2. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Đọc ở đâu đấy cái câu. Đàn bà nên chọn loại đàn ông biết nghĩ. Tất nhiên là cũng phải " có gì " thì mới có quyền lựa chọn. Ko thì những chú còn lại như chú này..ế
  3. chauchau12

    chauchau12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ hiểu được sơ sơ ý của bạn thôi...k hiểu rõ lắm..
    Nhưng ý của bạn là M nên chia tay với Q phải k ?
  4. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Ầy dà, tôi ko làm chuyện thất đức đó đâu. Đưa ra cả 2 gói giải pháp đấy chứ
  5. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy là nếu bạn M chọn lấy bạn Q thì sẽ mệt đấy.Lấy một ng chồng vô tâm như vậy thì sau này công việc trong gd bạn sẽ fải lo liệu hết đấy,từ những việc nhỏ nhặt trong gd hàng ngày của(như sửa đồ điện) đến những việc lớn hơn(như jấy tờ,xây nhà...)anh ta cũng nhường bạn làm hết luôn.Mình đã thấy những ông chồng như vậy.Mình chỉ nói suy nghĩ của mình thôi , còn quyết định ntn còn fụ thuộc vào tcảm của 2 bạn í
  6. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Bằng tuổi đúng ko? Thế thì chia tay quách đi.
    Xét về bản chất thì Q nó sai rồi, con trai ai lại làm thế.
    Tiếp theo đó là nếu sai thì là phải sửa, nhưng mà ko phải là xa nhau 1 năm để sửa, Q nói thế nghĩa là chỉ muốn thử xem phản ứng thế nào thôi, mà cái thằng này nó nói thế thì chia tay quách...
    Thích thì PM tư vấn trực tiếp cho, chứ viết thế này khó chịu nhờ :)) ngại viết dài quá :D
  7. cumeo258

    cumeo258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    1.726
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có ai và cái gì mà hoàn toàn là tròn trịa cả , hãy biết bù lẫn cho nhau để cả hai cùng hoàn thiện hơn. khiếm khuyết của người này sẽ là ưu điểm của người kia mà , nhưng cũng cần lưu ý với bạn rằng tất cả mọi mâu thuẫn đều bắt đầu từ những việc nho nhỏ cứ tưởng là vô hại đấy bạm ạh!
    Chúc các bạn sớm tìm được tiếng nói chung. !!!
    Được cumeo258 sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 25/10/2008
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Hồi ĐH chị yêu 1 anh, 2 năm. Chỉ có 1 phần tính xấu của anh chàng Q này thôi: dựa dẫm. thiếu ý chí mặc dù rất chiều chị, thương chị, yêu chị => nhưng sau 2 năm (mà mất đến gần 1 năm đắn đo suy nghĩ) chị đã quyết định chia tay vì thực sự đàn bà mà cứ phải làm chỗ dựa cho đàn ông sẽ rất mệt mỏi, tình yêu đôi lứa dần chuyển thành tình thương chị em => yêu đương gì nữa
    Mất đến gần 1 năm suy nghĩ cũng bởi vì anh ấy thực sự yêu chị và đã hứa sẽ cố gắng tuy nhiên thường thì điều đấy rất khó nhất là người con gái lại có xu hướng mạnh mẽ và cá tính. Tất nhiên có những bạn gái ko thấy đó là vấn đề, thậm chí còn thích điều khiển người yêu mình nhưng chị tuyệt đối ko thích điều đó. Sau đó lại đắn đo lo rằng mình rời xa người ta sẽ làm cho người ta suy sụp nhưng lại nhận ra 1 điều: người ta chỉ trở nên yếu đuối khi ở gần mình chắc tại vì mình ... ghê gớm quá . Sau chia tay, đúng là thời gian đầu rất khó khăn cho cả 2 (mình thì tránh mặt vì nghĩ như vậy người đó mới quên được, người đó thì tìm quên bằng cách lao vào ... tán gái )
    Cả hôị bạn thân tan rã mất 1 năm, sau đó mọi việc lại trở lại tạm ổn, thấy hoá ra quyết định của mình là đúng, tốt cho cả 2. Giờ là bạn thân, bạn đó sau đó đã cố gắng mạnh mẽ hơn, chững chạc hơn và tìm được người bạn gái phù hợp hơn
  9. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là lấy phải ông chồng vô trách nhiệm thì hơi bị mệt đấy, rồi việc gì cũng đến tay người phụ nữ cả thôi. Mà liệu như thế thì cuộc sống có hạnh phúc nổi không ? Sau bao nhiêu lâu thì tình yêu sẽ biến mất ?
    mà 11h đêm còn bảo người yêu về một mình chỉ vì còn bận chơi thì thật không thể chấp nhận được
  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Nghe nói thì hơi cực đoan nhưng có vẻ như bạn M đang phải làm "mẹ trẻ" thì đúng hơn . Chỉ riêng cái tội k đưa người yêu về thì chi-ém k tha được bác ạ .
    Đôi khi với công tử thì hơi bị khó đấy

Chia sẻ trang này