1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đúng ai sai-mọi người phân xử hộ mình nhé

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chauchau12, 25/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    chia tay cũng được
    thấy bóng dáng của mình ở trong Q, suy nghĩ quá ta
  2. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    khi ng con gài cà?m thẮy ng ctrai ko thĂ? là? chĂf dựa cho mì?nh thì?....nà?n lf́m !
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng: Say OK, it''s the one and only chance.
    Con gái nào, dù mạnh mẽ hay yếu mềm, thì trong thâm tâm cũng hy vọng người yêu mình mạnh mẽ hơn mình, là chỗ dựa cho mình.
    Tất nhiên con gái cũng thích người yêu đôi lúc trẻ con để còn chiều, nhưng trẻ con ở mấy cái làm nũng linh tinh thôi, chứ ko nên là trẻ con kiểu vô tâm.
    Nên cho bạn Q một năm đi, hy vọng sau 1 năm, bạn ấy sẽ chững chạc hơn, và nếu còn có duyên, thì nối lại cũng được mà.
    Còn nếu bắt ép bạn ấy thay đổi ngay bây giờ, có muốn cũng làm sao được. Kinh nghiệm kiến thức cần học hỏi tích lũy dần dần, càng dục tốc càng bất đạt thôi.
  4. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Chị gwen sao lại tư vấn thế này , sao lại cứ phải xa nhau mới có thời gian để thay đổi , muốn thay đổi thì cả 2 cùng bắt tay vào để thay đổi có phải hay hơn ko , cái kiểu xa nhau 1 năm này chỉ thấy có trong phim ảnh thôi chứ ngoài đời làm gì có , sau 1 năm thì 99,99% mình sẽ làm bạn . Thế cho nhanh
  5. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    thật, sau 1 năm chắc mỗi người 1 nơi, tìm tiếc cái gì, giờ cả gái lẫn zai thực dụng bỏ mịa, hẹn hò kiểu vu vơ thế ai chịu nổi
  6. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" nếu chị M mà hy vọng sau 1 năm anh Q có thể thay đổi đc cái bản tính dựa dẫm vào người khác mà anh ý đã có trong 22 năm thì đúng là hơi khó nếu ko nói là ko thể
    Theo e 1 là đã yêu nhau lắm thì phải chấp nhận cái đc cái ko đc của nhau còn 2 nếu ko đc thì tốt nhất là chia tay Thế thôi, ép buộc chỉ làm đôi bên thêm xa cách.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Dù M có đúng đi nữa (mà tôi nghĩ là đúng đấy) thì M đã quyết định đòi chia tay rất dứt khoát thì Q nói (khéo, cho là thế đi) là ''nên xa nhau 1 năm để Q có thời gian sửa đổi lại, lúc đó sẽ quay lại kiếm M'' thì có lý do gì để M tát Q?
    Cô M hãm và vô duyên thật, đã quyết định chia tay, đã ''dứt khoát'', thì người ta nói như thế thì cứ một tiếng cho...lịch sự, còn trong bụng thì tự hiểu là 1 năm dài lắm, thể nào chả có sự đổi thay, chứ ai ép được mình quay lại với M sau 1 năm đâu?
    Tự dưng đi tát người ta vì người ta đồng ý chia tay theo lời đề nghị của mình?
    Chỉ có làm trò mèo, làm áp lực bằng cách đòi chia tay thì mới ấm ức vì bị đồng ý nên quẫn trí mà giang tay tát người khác thôi.
    Tóm lại, bạn chủ topic về hỏi thẳng cô M một câu: Có thật là muốn chia tay hay kô, sao lại tát ng ta như thế? Nếu muốn chia tay thì kệ ông kia hẹn 1-2-3 năm, cứ ậm ừ và chia tay hẳn cho được việc.
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Thì ẩn sau cái thiển ý ngờ nghệch của chị gwens chính là cái ngu ý thâm sâu này đây mà (ngu ý hổng phải ngụ ý đâu nha).
    Nói đùa thôi, nó cũng hơi mang ý thế, nhưng ko hẳn là muốn thế:
    Bạn M thì cứ tưởng bạn Q nói thế vì vô tâm, mà ngay sau khi (chắc là) vừa thuyết giảng về tác hại của sự vô tâm xong, nên mới cáu quá mà tung Thủ Ấn Chưởng với người yêu.
    Nhưng có đúng thế ko
    Khi nói câu kia, bạn Q có ngốc đến mức nghĩ sau 1 năm 2 người còn có thể ko
    Hay đơn giản là bạn ấy cũng khí dỗi, khí tự ái, nên bạn ấy muốn nói thế này "À, em cho anh trẻ con, em muốn anh thành người lớn ấy gì? Thế thì anh sẽ thay đổi nhé, nhưng bọn mình chia tay nhé? Để xem em có hài lòng nổi ko nhé "
    Vì thế, ở đây ko phải chị ko muốn khuyên 2 người cùng thay đổi. Mà là liệu bạn Q kia có muốn thay đổi thật sự ko, khi vẫn tìm cách ra tối hậu thư với người yêu "chia tay hay là vẫn ép anh thay đổi"?
    Đúng là ai khi thay đổi thì cũng ngại, và đúng vấn đề là cần khuyến khích hay kích thích cái ham muốn thay đổi để vượt qua cái ngại ấy. Nhưng cái đó phải từ 2 người, cô gái thì đủ yêu để động viên, và để kiên nhẫn, chàng trai thì đủ yêu để vượt qua tự ái ban đầu và để phấn đấu. Chả ai vỗ bằng 1 tay được.
    Và một người mà lại đến mức đem tình yêu của mình ra để dọa, để kỳ kèo ko thay đổi nữa, thì chỉ có thể nói trong trường hợp này, cái ngại thay đổi của người ấy quá lớn so với tình yêu của người ấy, hay theo cách khác, tình yêu của người ấy quá nhỏ bé so với cái ngại đấy.
    M vẫn có thể cho là, cô ấy đủ yêu để chấp nhận làm người hy sinh nhiều hơn (rất nhiều hơn là đằng khác), nhưng theo chị, kể cả cô ấy có thể, cô ấy cũng ko nên làm thế. Không phải vì như thế cô ấy sẽ rất khổ, mà vì làm thế sẽ là làm hư bạn trai cô ấy, và về lâu dài ko có lợi cho quan hệ ấy đâu.
    Bởi tình yêu thì nên cân bằng. Ko phải vì tính toán thiệt hơn, mà vì nếu ko, thì tình yêu ấy sẽ ko bền. Khi cho ai cái gì nhiều quá, mà chả mấy khi đòi nhận lại, thì chỉ là một cách khuyến khích người kia dần ko coi trọng cái điều mình cho đi, dần ko coi trọng tình yêu nữa mà thôi.
    Và cái thái độ ra tối hậu thư kia là một bằng chứng nhãn tiền.
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 26/10/2008
  9. narutofan

    narutofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy tát là đúng. Cái câu đó chỉ có trong film thôi, xa 1 năm rồi quay trở lại kiếm M?? Cô ý phải trông chờ 1 năm để cậu này thay đổi à? Hoặc là cậu này có người khác hoặc là cô này thay đổi. Cái sự chờ chả có tích sự gì.
    Trường hợp này M chia tay là đúng. Con trai 22 tuổi rồi ko còn bé nữa, luôn dựa dẫm yêu mệt lắm
  10. ThienNhaiCoc

    ThienNhaiCoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi.
    Theo mình nghĩ thì đây là trường hợp của bạn chứ không phải là người bạn kia.
    Nhưng dù cho là ai đi chăng nữa thì sự quyết định chia tay đó là đúng đắn.
    Bản thân mình là một người con trai. cho dù mình cố gắng phấn đấu và tự mình nuôi sống bản thân giúp đỡ người thân nhưng cũng vẫn cảm thấy còn hổ thẹn vớ bản thân. Cho nên khi một người con trai bước vào tuổi đi làm mà ko tự phấn đấu và cố gắng. chỉ ăn bám vào bố mẹ thì người con trai ấy sẽ là gánh nặng cho người thân.
    Có lẽ do tuổi trẻ và thời gian yêu nhau cũng lâu nên khó chia tay.
    Làm thân con gái ai cũng mong có một người đàn ông mạnh mẽ( có thể không giàu về tiền bạc nhưng giàu nghị lực) để có thể làm bóng tùng quân che chở cho mình.
    Cuộc sống của bạn đáng được tận hưởng những gì tốt đẹp nhất đang chờ bạn ở phía trước. Có câu . Giang sơn dể đổi, bản tính khó dời, Một con người vô tâm đến nỗi để bạn gái đêm khuya đi về một mình để mà ham chơi với người khác. Theo bạn đó là chuyện nhỏ nhưng xét theo tính cách thì đó là loại người ích kỷ. chỉ biết bản thân mình mà thôi. Cho dù hôm sau có xin lổi thì cũng chỉ là ngụy biện. Khi yêu thật lòng thì thường lo lắng cho người mình yêu con hơn bản thân mình nữa. Có lý đâu bỏ bạn gái của mình để đi chơi.
    Có thể là cuộc sống quá dể dãi vì có gia đình lo cho cậu ta nên cậu ta rất thoáng trong vấn đề tiền bạc. Nhưng sau này nếu cưới nhau và ở riêng thì sẽ là bi kịch đó. Mau mau rút lui sớm đi.
    Còn nếu bạn nghĩ bạn yêu anh ta sâu sắc đến nỗi phải hy sinh cả đời mình để cảm hóa anh ta theo hướng thiện thì bạn cứ tiếp tục. Mọi chuyện đều do mình tạo ra và cũng nên chấp nhận hậu quả.

Chia sẻ trang này