1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đúng ai sai-mọi người phân xử hộ mình nhé

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chauchau12, 25/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThacBa

    ThacBa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi box mình không offline nhỉ. Bao giờ off cái đê

    Bến xe Giáp Bát tồn tại ở phía Nam thành phố đã rất nhiều năm, đến nay tỏ ra có nhiều bất cập, thành phố HN phải di dời bến xe sang địa điểm khác. Công ty Vinafco đã được UBND thành phố Hà Nội giao cho dự án xây dựng bến xe mới phía Nam thành phố tại Thanh Trì, các công việc xây dựng bến xe mới đang được tích cực triển khai. Câu hỏi đặt ra là diện tích đất hiện nay của bến xe Giáp Bát (lô đất rất lớn ở vị trí đẹp) sẽ được sử dụng cho mục đích gì? Nghe nói Sở Giao thông công chính đang dự kiến trình thành phố cho phép dùng lô đất này xây siêu thị và trung tâm thương mại. Theo các bác liệu có nên xây siêu thị ở đây hay nên sử dụng lô đất này vào mục đích nào khác tốt hơn không? Liệu giá đất ở vùng Giáp Bát có tăng hay không?
  2. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Sợ chị này quá , đại ý chỉ có thế thôi mà chị ấy khuyến mại thêm nửa trang giấy để phân tích những cái ngoài rìa . Em thì em nghĩ anh này cũng chỉ muốn thử bà M kia thôi , và đôi này vẫn còn yêu lắm chưa chia tay được đâu
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    À, thực ra lúc đầu nói ngắn em có hiểu đâu, mới phải nói rõ ra, thì em lại cho là nói ko trúng .
    Hi hi, lúc đầu tưởng em ko hiểu thật, giờ thì biết là có thể có lý do khác òi Công nhận mình cũng vô ý cơ .
  4. lllmmm

    lllmmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hỏi lại bạn của em lí do mà bạn ý yêu cậu kia?Con nguời chẳng ai hoàn thiện đưọc cái này mất cái kia.Đưa lên bàn cân mà đong đếm xem liệu vì lí do ấy có thể bỏ qua những cái hok tốt của cậu ấy hay hok?
    Nghĩ kí truớc khi hành động để tránh hối tiếc cho sau này bạn nhá
  5. chauchau12

    chauchau12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Dù M có đúng đi nữa (mà tôi nghĩ là đúng đấy) thì M đã quyết định đòi chia tay rất dứt khoát thì Q nói (khéo, cho là thế đi) là ''''nên xa nhau 1 năm để Q có thời gian sửa đổi lại, lúc đó sẽ quay lại kiếm M'''' thì có lý do gì để M tát Q?
    Cô M hãm và vô duyên thật, đã quyết định chia tay, đã ''''dứt khoát'''', thì người ta nói như thế thì cứ một tiếng cho...lịch sự, còn trong bụng thì tự hiểu là 1 năm dài lắm, thể nào chả có sự đổi thay, chứ ai ép được mình quay lại với M sau 1 năm đâu?
    Tự dưng đi tát người ta vì người ta đồng ý chia tay theo lời đề nghị của mình?
    Chỉ có làm trò mèo, làm áp lực bằng cách đòi chia tay thì mới ấm ức vì bị đồng ý nên quẫn trí mà giang tay tát người khác thôi.
    Tóm lại, bạn chủ topic về hỏi thẳng cô M một câu: Có thật là muốn chia tay hay kô, sao lại tát ng ta như thế? Nếu muốn chia tay thì kệ ông kia hẹn 1-2-3 năm, cứ ậm ừ và chia tay hẳn cho được việc.
    [/quote]
    Dạ k..lúc ấy 2 người ngồi nói chuyện,tình cảm của M vẫn còn rất nhiều dành cho Q,nên cô ấy có nói "mình quay lại & cùng nhau sửa đổi nhé ..." nhưng Q lãng tránh & bảo rằng :"Q k xứng đáng đâu,Q tệ lắm,chia tay đi,cho Q thời gian 1 năm đi,lúc ấy có ai khác tốt hơn thì quen đi..chúc mừng..." do cách Q nói như thế nên M mới tát cho Q 1 bạt tai vì cách cư xử vô trách nhiệm của Q ạ..M k phải làm màu đâu..anh đừng hiểu lầm cô ấy...
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 1: Sao lại viết ở bài đầu là cô M quyết định dứt khoát chia tay? DỨT KHOÁT là thế đấy àh?
    Vàng 2: Sao anh Q lại bị đánh giá là ''vô trách nhiệm''? Hôm trc (ví dụ thế, có thể là 2-3 ngày trc) thì cô M dứt khoát chia tay, còn hôm nay lại yêu cầu tiếp tục và cố gắng thì cô ấy ''có trách nhiệm?'' Và vì anh Q đã quyết định chấp thuận chia tay nên cô ấy hờn / ấm ức / khó chịu?
    Và vì thế mà tát?
    ***​
    Bạn M, bạn nghe tôi nói này: Tình cảm của ng đàn ông không phải là giỡn chơi. Bạn thấy không hợp, thì bạn có quyền quyết định bỏ, tôi không trách (khuyến khích là đằng khác.) Nhưng nếu đã muốn quay lại, cố gắng, thì việc đầu tiên làm là xin lỗi, là nhận sai rằng mình nông nổi mà quyết định vội, rồi mới giải thích. Và trong tất cả quá trình ấy, phải nhận thức sáng suốt là mình là ng quyết định sai, nếu bây h người kia không muốn tiếp tục, thì mình đành hận mình vì mình vội vàng. Chứ không phải là mình muốn nghỉ là mình đòi nghỉ, mình muốn quay lại là mình quay lại. Tình cảm người kia là do họ trao cho mình, chứ không phải do mình nắm trong tay mà mình muốn gì là làm nấy đâu nhé. Chưa kể, người đàn ông họ nhìn vào, họ mường tượng ra cái tương lai cô này thích thì ký giấy, giận nhau lại đi viết đơn ly dị, họ sẽ mệt mà không muốn tiếp tục đâu.
    Bạn M nhận lỗi (nhận đúng lỗi, chứ không phải nhận bừa nhé) với anh Q đi, anh ấy còn yêu thì anh ấy sẽ bỏ qua thôi. Chuyện thay đổi thì...thế này, bạn M ạh, biết cách làm sao cho người kia thay đổi cũng là một nghệ thuật đấy. Bạn tưởng tượng đi: Người thầy không dạy cho trò nổi, thì lỗi là do trò, hay là nằm cả ở phía người dạy nữa? Bạn có chắc chắn là bạn biết cách nhắc anh ấy quan tâm đến bạn không? Có cách nào khéo léo hơn không? Có cách nào phù hợp hơn không? Có cách nào hiệu quả hơn không?

    Eo, ghi lộn chữ Q và M. Chỉnh lại rồi đấy.
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 27/10/2008
  7. chauchau12

    chauchau12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Bạn k nghĩ 1 người con trai nói vào mặt 1 người con gái câu :"nếu gặp ai tốt hơn thì quen đi..Q chúc mừng.." bạn sẽ nghĩ như thế nào ?Tình cảm đâu phải nói dứt là dứt được đâu đúng k ?M cũng vậy...cô ấy rất buồn cách cư xử của Q nên dứt khoát,nhưng khi gặp mặt & nhìn Q buồn cô ấy lại k nỡ...và muốn quay lại...cái đó là điều đáng trách sao..chỉ vì M quá thương Q nên mới làm vậy thôi bạn à...
    Bạn k thấy Q rất quá đáng sao?M k phải muốn bỏ là bỏ..nhưng bạn nghĩ đi..Q làm rất nhiều điều quá đáng với M,M đã nhường nhịn,cho qua...nhưng giọt nước nhỏ dần dần có lúc sẽ tràn ly..nhưng tình cảm của M dành cho Q là quá lớn nên cô ấy k thể bỏ mặc Q được..bạn có hiểu k ?
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tất cả các vàng vàng: Vì cô M rất buồn (cách cư xử của Q), vì cô ấy không nỡ bỏ đi, vì cô ấy quá thương Q, nên cô M có quyền tát anh Q?
    Bạn M ạh, bạn hãy nhìn nhận vấn đề cho kỹ, đừng vì lời nói ngược ý mình mà không đọc kỹ.
    Tôi nói là khi 2 ng không hợp nhau, thì tôi không trách M khi cô ấy muốn chia tay (tôi còn khuyến khích nữa ấy chứ), nhưng khi muốn yêu cầu quay lại, thì M cần xử sự đúng mực. Đúng mực ở đây không là quỵ lụy nhận sai hết về mình, đúng mực ở đây không là cho rằng M không cần thay đổi, mà đúng mực ở đây là: Nhận thức rằng mình quyết định vội vàng, và bây giờ mình muốn sửa, và mình mong là người kia còn thiện chí để tiếp tục mối quan hệ này. Điều quan trọng nhất là mình hiểu rằng tình cảm của người kia là điều quý giá, không phải hôm nay mình yêu cầu nghỉ là nghỉ, mai mình yêu cầu tiếp tục là tiếp tục.
    Chuyện bạn từng nhường nhịn anh Q là sai (đáng lẽ nói chuyện cho thỏa đáng thì lại đi nhường), nhưng đấy là chuyện khác, còn chuyện 1 mối quan hệ nghiêm túc thì không có kiểu sáng nắng chiều mưa, hôm nay thích thì nghỉ, mai thích thì tiếp tục.
    Bạn tự thấy bản thân đáng thương, thấy Q quá đáng, chuyện ấy còn phải xét xem bạn đúng sai tới đâu, nhưng đấy không là lý do biện minh cho bạn tát bạn trai bạn khi anh ấy đồng ý chia tay.
    - Bạn biết dỗi để đòi ''dứt khoát chia tay'', vậy sao anh ấy lại không thể dỗi mà nói ''nếu gặp ai tốt hơn thì quen đi. Q chúc mừng''?
    - Bạn biết uất ức khi thấy anh ấy nói câu làm đau lòng bạn, vậy lúc bạn làm đau lòng anh ấy khi bạn đòi chia tay thì sao?
    - Bạn biết nghĩ bản thân đáng thương, anh ấy đáng trách, vậy anh ấy nghĩ bạn đáng trách, bản thân anh ấy đáng thương thì sao?
    Bạn M, bạn đừng ở đây thuyết phục tôi là bạn đáng thương, còn anh ấy đáng trách, bạn hãy đọc lại dòng màu đỏ ở bài trước của tôi đi. Bạn đọc xong rồi, thì hành xử sao cho khéo, để anh ấy suy nghĩ lại. Đấy là việc quan trọng, còn chứng minh chứng tỏ ai đáng trách hơn thì không quan trọng đâu. Nay nếu tôi - Anxiety - có thừa nhận là bạn đáng thương, anh ấy đáng trách, thì anh ấy cũng không vì thế mà quay lại, đúng không? Thế nên, bạn nên lo chuyện chính là làm sao thuyết phục được anh ấy suy nghĩ lại chứ không phải là chứng minh (với tôi, hay với anh ấy) là anh ấy sai.
    Anh ấy còn yêu thì sẽ suy nghĩ lại, bạn hãy cố hết sức. Xin lỗi anh ấy 2 chuyện: chuyện nóng nảy mà tát, và chuyện nằng nặc đòi chia tay rồi lại đòi quay lại.
    Nhé.
    Hic, lại sai M với Q
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 27/10/2008
  9. chauchau12

    chauchau12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    K phải đâu...mình cũng k biết giải thích thế nào cho bạn hiểu vì văn mình vốn dở...diễn đạt lại kém.....nhưng Q đã làm cho M bị tổn thương nặng nề lắm...rất rất nặng nề....hôm qua là 1 ngày tồi tệ nhất suốt 3 năm mà M quen biết Q....tớ k thể kể hết ra được...chỉ biết là M đã khóc hết nước mắt,& Q thì vẫn k thể hiểu là Q đã làm những gì...chỉ biết ngờ nghệch hỏi chuyện gì đã xảy ra...
    Điều Q làm k chỉ gây tổn thương nặng nề cho M,cho bạn M,& thêm 1 người bạn nữa...Q đã k thể & k cách nào chuộc được lỗi lầm của mình.......Ngay giờ phút đó mà Q vẫn k hề biết Q đã làm gì.....chỉ vì quá say xỉn.....(M k đi cùng Q-nhưng k phải là chuyện QH gì đâu nhé....nhưng rất rất shock về mặt tinh thần)...
    M đã hết sức đau khổ vào hôm qua...bạn đấy chỉ có thể chống chọi & cố gắng đứng dậy 1 mình vì những cú shock mà Q để lại.....rất nhiều........rất rất nhiều......
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn M này, tôi nói lần thứ 3 nhé: Nếu 2 người không hợp nhau, thì tôi không hề khuyên là tiếp tục, tôi còn khuyến khích chia tay nữa ấy chứ. Nhưng bạn còn muốn / ấm ức / tiếc nuối / mong mỏi là ''Q quay về và tiếp tục với M'' thì bạn nên xin lỗi Q (chuyện tát và chuyện mau thay đổi ý định.)
    Chuyện bạn lập 1 topic xin mọi ng phân định ai đúng - ai sai, chuyện bạn lo đi thuyết phục (tôi) không làm cho bạn đạt đc mục đích đó đâu.
    Nếu mục đích của bạn là giành lấy sự ủng hộ của số đông, thì hầu hết mọi ng đều đánh giá là Q sai (tôi nghe lời bạn kể thì cũng nghĩ là Q thiếu quan tâm nhiều lắm) nhưng cái chính là Q vẫn cứ quyết định chia tay bạn dù mọi người ở đây có ủng hộ bạn và chỉ trích Q.
    Việc chính của bạn là gì? Được cảm thấy an ủi khi mọi ng đồng tình với bạn và phê phán Q? Hay là Q quyết định tiếp tục mối quan hệ? Tùy mục đích mà hành động, bạn ạh.
    Trên đời này, không phải là bạn đúng hết đồng nghĩa với bạn đạt đc mọi mục tiêu đâu. Đúng - sai là một chuyện, đạt đc mục tiêu là chuyện khác. Mục tiêu chỉ dính dáng đến mình bạn (VD học hành) thì chỉ cần bạn đúng, còn mục tiêu dính đến nhiều người (VD chuyện tình cảm, VD chuyện nuôi rùa nuôi chim, VD chuyện làm việc cùng nhiều người) thì sự thành bại không chỉ nằm ở chỗ bạn đúng, mà còn ở chỗ những người kia (con vật kia) sẽ phản ứng thế nào trước những hành động của bạn. Bạn khéo thì bạn kiểm soát được phản ứng của họ để đạt đc điều bạn muốn, bạn không khéo thì...tan vỡ.
    Bạn ạh, xác định trúng vấn đề là giải quyết đc 50% rồi. Vậy bạn phải xem lại là mục tiêu của bạn là gì, nếu là ''Ai đúng ai sai-mọi người phân xử hộ mình nhé'' thì qua lời kể của bạn, Q sai và M đúng + mọi ng khuyên nên bỏ nhau. Bạn đạt đc mục tiêu rồi đấy.
    Còn Q thì không quay lại với bạn đâu, dù mọi ng nói là bạn đúng.
    Chào bạn.

Chia sẻ trang này