1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai đúng, ai sai?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi bluelove, 19/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluelove

    bluelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ai đúng, ai sai?

    Thực ra đây là câu chuyện của bạn tôi, nó kể với tôi, tôi cũng không biết ai đúng, ai sai nữa nên nhờ các bác giải đáp giải đáp giúp.
    Con bạn tôi và người yêu nó rất yêu nhau. Hai người đã có quan hệ TD và khá hoà hợp. Tuy nhiên, bạn tôi lúc nào cũng có tâm lý lo ngại người yêu nó sẽ có lúc chán hoặc coi thường nó. Hôm trước nó thử từ chối người yêu xem thế nào, không ngờ anh chàng kia vô cùng tức giận khiến bạn tôi cũng thấy giận theo. Bây giờ nó cứ nghĩ rằng anh ta chỉ cần có mỗi cái đó nên mới phản ứng như vậy và nó đang nghĩ đến chuyện chia tay.
    Tôi cũng không ai đúng, ai sai nữa, bác nào có kinh nghiệm thử phân tích tâm lý của anh chàng kia hộ tôi với.

    Được bluelove sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 19/03/2004
  2. osake

    osake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Vì chưa rõ bạn gái của bạn lấy lý do gì để từ chối bạn trai của cô ấy nên tôi cũng không thể nói là ai đúng ai sai. Nếu lý do hợp lý chẳng hạn như "nhà bếp bận sốt cà chua", hoặc cô ấy đang rất mệt mà anh ta vẫn cứ cố đấm ăn sôi thì anh ta đúng là sai bét. Còn nếu chỉ là lý do "em không thích" thì anh ta nổi nóng cũng là điều dễ hiểu.
  3. bluelove

    bluelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bạn tôi từ chối mà ko đưa ra lý do chính đáng gì hết, vì, như tôi đã nói với các bác, nó muốn thử xem anh chàng kia sẽ cư xử với nó ntn.
    Bản thân tôi thì nghĩ rằng việc từ chối vì lý do "em ko thích" cũng ko có gì là sai trái cả, vì có phải lúc nào mình cũng sẵn sàng để làm chuyện đó đâu. Tại sao lại cáu vì bị từ chối, đáng nhẽ phải dịu dàng, âu yếm để dụ khị người ta chứ?
  4. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    tâm lý đàn ông Việt Nam vẫn luôn cho mình có quyền ra lệnh đàn bà. Đâu có gì khó hiểu, bạn trai của bạn gái chắc chắn là đòi làm, được vài ba lần rồi tự cho mình quyền đòi hỏi. Khi bạn gái không đồng ý thì khó chịu vì cho rằng "Cô dám không đồng ý tôi à". Bạn cứ hỏi thẳng xem sao?
  5. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Biết đâu anh ta ghen vì tưởng là cô này ăn no phở rồi nên ko thèm ăn cơm nữa.
    Hoặc là anh này cảm thấy bị coi thường thế nào đó.
  6. osake

    osake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tôi chả biết tâm lý đàn ông Việt Nam có gì khác với đàn ông nước ngoài không nhưng đã là đàn ông và đang nứng như vậy mà bị từ chối thì tức lắm, hehe. Các bác cứ phải gặp hoàn cảnh đó thì mới biết. Súng đã lên đạn sẵn rồi mà không được bắn, nó cứ dựng tướng lên cả tiếng đồng hồ chịu sao thấu. Tôi thì không dại dột như cậu người yêu của bạn gái cậu.Chả việc gì mà phải tranh cãi. Đã có lúc tôi cũng không được bạn gái hưởng ứng lắm khi tôi có nhu cầu. Không sao hết, tôi cứ trần truồng nằm bên cô ấy, hôn hít chuyện trò bình thường. Chỉ một lúc thôi là cô ấy tự mình phải nắm lấy súng của tôi mời bắn, hihi.
  7. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Em thì nói thật là chẳng thể chấp nhận được chuyện chăn gối trước hôn nhân . Nhưng đó chỉ là quan điểm của riêng em thôi , nếu tên bạn trai của em mà đòi thì ... em sẽ nghỉ chơi luôn . Nếu đã yêu thì phải biết giữ gìn cho người mình yêu chứ , tại sao lại không chớ đợi khi 2 người thành chính quả???
    EM ko thích chuyện đó và thậm chí còn căm ghét nữa
  8. mitdacjp

    mitdacjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bác osake đúng là có nhiều kinh nghiệm nhỉ. Em cũng vài lần bị bạn gái từ chối, hậm hực lắm nhưng đành nhịn. Đã có lần phải vào nhà tắm tự xử. Đêm qua em áp dụng đúng chiến lược của bác. Hehe, không những thành công mỹ mãn mà cô ấy còn có vẻ bị kích thích mạnh mẽ hơn cả bình thường. Thanks bác. Vote cho bác 5 sao
  9. hap23

    hap23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    hehehe làm vậy vẫn chưa đủ. Cần phải điều kiển súng của mình nữa để khi đang bắn dở dùng lại, nghẻo xuống tí, hehehe đảm bảo cô nàng tức mửa mật, sau đó ta tại tiếp tục được. Thế mới chừa cái tật nhõng nhẽo, đỏng đảnh nửa muốn, nửa không.
  10. thanghippy

    thanghippy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Kể ra mới từ chối có một lần mà đã đùng đùng giận rồi thì cũng quá thật, nên xem lại. Đã gọi là yêu nhau mà cư xử thế thì tệ quá.
    Thanghippy

Chia sẻ trang này