1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai ghét... chấy rận thì dzô đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi scooby_doo, 07/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scooby_doo

    scooby_doo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ai ghét... chấy rận thì dzô đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Em xem nãy giờ toàn thấy hội yêu cái này, thích cái kia mà chẳng thấy hội GHÉT (động từ chứ k0 phải danh từ) nào cả. Xin kính mời toàn thể các quý vị đại biểu & các bác chuẩn bị sẵn bài để tham gia hội GHÉT CHẤY RẬN. .
    Em xin ngàn lần dập đầu ...gối cảm cúm, í quên, cảm...thương hàn, ấy lại lộn, cảm tạ các bác, các thí chủ bốn phương đã đến đây bố thí cho em chút CHẤY, ấy ấy, sorry các bác, chút (tình cảm)GHÉT cho chấy rận.


    mồm đầy âm thanh và tâm hồn đầy hạnh phúc
  2. mk3

    mk3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    đây thì hình con gì đây này ..văn phong này thì chả dấu ai được hihihi
    Life is beautiful
  3. 20032003

    20032003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!
    Chấy với chả Rận em đều ghét chúng cả. Cái ngày xưa í mà, em đã từng là nạn nhân của chúng, tới mấy năm bị chúng hành hạ chứ không ít. Đời trai nghiệp lính, Chấy Rận và Ghẻ lở là chuyện... phình phường các bác ạ.
    Tuy nhiên, ghét chúng thì ghét nhưng em vẫn tôn thờ chúng đấy! Các bác biết không: Làm người trên đời cần có lòng dũng cảm - Muốn có lòng dũng cảm phải có lá gan to!!! (Triệu chứng của Gan to là : Mẹ (Bố) đánh không được...khóc! Em thì không được gan to lắm (nhưng cũng được công nhận là... dũng cảm! Không dũng cảm mà dám xung phong đi bộ đội à????).
    Em tôn thờ và phục họ hàng nhà Chấy, Rận lắm bởi chúng có lá gan rất to chiếm... tới 2/3 cái bụng của chúng (Nghe đâu có Hội nghị nào đó ở Châu Phi đã tập hợp 1001 Nhà khoa học hàng đầu thế giới chuyên nghiên cứu về Kí sinh trùng đã nhất trí 100% như vậy!!!).
    Chúng ta cần phải học tập lũ Chấy, Rận nhiều dù chúng ta rất ghét nó!!!!!!!!!!!!!! Các bác không tin lời em nói thì cứ thử bắt một vài con Chấy, Rận mà mổ bụng chúng ra xem gan của nó có to đúng như lời em nói không??? Em mà nói sai thì em sống không đến... 199 tuổi!
    www.ttvn.tv
  4. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi...... Brit ko có chấy ko ghét nhưng mà bị rận của mèo cắn sưng hết cả chân lên! Tội nghiệp cái chân của mình quá!!!!!!!!!!!!!!!! Mẹ bắt ko được ôm mèo vì rận nhảy sang người nhưng chịu, nuôi mèo mà ko ôm mèo thì còn nghĩa lí gì nữa, thế nên mỗi lần vuốt ve nó xong phải đi tắm ngay ko có con rận nào trong người mình thì kinh lắm :(( Mà hình như sợ quá nên thỉnh thoảng cứ thấy hình như có con rận nào bò trên chân thì phải!!! Sao mình ghét con này thế ko biết! Chỉ tội giết nó có dễ đâu, đập vài phát nó còn nhảy tứ tung nữa chứ!!!

    Now that I've found you, I won't let you go away...
  5. 20032003

    20032003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0

    "Ôi trời ơi...... Brit ko có chấy ko ghét nhưng mà bị rận của mèo cắn sưng hết cả chân lên! " thì phải trị tội con mèo chứ. Hãy: Đập cho con mèo một trận (cần thiết thì nhiều trận) để cho nó chết hết rận đi! Nếu giội nước sôi vào mèo là chắc ăn nhất, giội đến đâu là sẽ hết rận đến đó.
    A, không ôm mèo thì ôm gối cũng thú chứ (nhưng ôm người vẫn là thú vị nhất)!!!
    Bạn là người lãnh phí nước vô cùng. Chỉ có ôm mèo xong mà đã phải đi tắm, lãng phí nước quá!!! Bạn có biết là ở Hà Nội hiện nay có bao nhiêu người... một tháng tắm một lần không? (Trong đó có cả tớ đấy, hi...hi,.... Thiếu nước mà lị!).
    Mà cái chân của bạn cũng đáng bị đánh, sao nó lại để rận cắn vào đó cơ chứ???
    Tớ có kinh nghiệm: Muốn không bị rận cắn thì cần phải... vài tháng tắm một lần! Tớ đảm bảo nếu người nào thực hiện đúng việc này thì rận cũng không dám đến gần chứ đừng nói dám... cắn (cắn là mẻ răng liền!!!).
    Kinh nghiệm giết rận tớ đã thực hiện rồi, rất có hiệu quả, nay phổ biến lại để bạn thực hiện: Làm 1 can xăng chừng 17,18 lít gì đó (không cần đến 20 lít đâu mà lãng phí), bạn đổ ra nhà và châm lửa đốt, đảm bảo là rận có chạy... đằng trời!!!!!!!
    Thương bạn quá đi mất:
    www.ttvn.tv
  6. ljubimci_

    ljubimci_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    cái này ngọi là nhất quả đất!!!
    [​IMG]
  7. scooby_doo

    scooby_doo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    HEHE.
    Cái ảnh của bác mk3 nhìn rõ đẹp, làm xúc động lòng người quá (ặc ặc). Bác nào có cái "chân dung" nào nữa thì post lên nhá!
    Tình yêu dù trôi xa dư âm để lại
    Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
    Trong khoảnh khắc hai chúng ta
    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
    Như NGÀY HÔM QUA......
  8. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Rận thì em ko biết nó là con gì,chưa nhìn bao giờ,mới chỉ nghe đến thôi
    Chấy thì hồi bé bị mãi
    Ấn tượng nhất với em là đọc truyện ngắn Lang Rận của Nam Cao.Ẹc,khủng khiếp,có ai đọc chưa nhỉ

Chia sẻ trang này