1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai ghet co Tam

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Ba_hat_de_than_ky_new, 08/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ba_hat_de_than_ky_new

    Ba_hat_de_than_ky_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0

    Lý do
    - Cô Tấm trí thông minh hẹp vô cùng.
    Dẫn chứng: Cảm bảo "Đầu chị lấm", thế mà ko biết đưa tay lên đầu xem có đúng bị bẩn ko?
    - Cô Tấm hay ỷ lại vào người khác
    Dẫn chứng: Mấy lần bị mụ dì ghẻ bắt lao động, toàn ngồi khóc rồi nhờ Bụt đấy chứ?
    - Cô Tấm rất lười
    Dẫn chứng: Những người không phải làm gì mới có bàn chân nhỏ như Tấm
    - Cô Tấm độc ác
    Dẫn chứng: Hì, cái này chắc ai cũng biết nhỉ?
    Tóm lại, tớ thích cô Cám hơn vì chỉ có người như Cám mới hợp thời đại!

    3hatde

    Được sửa chữa bởi - TruongDu on 16/02/2002 05:41
  2. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý. Nhưng có bao kem không thế!
    Hãy yêu nhau đi !
  3. hello!

    hello! Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Nói chung người nào ác như tấm kể cũng hiếm!!
    Lừa dối chị mình để tưới nước sôi lên rồi lại còn lóc thịt làm mắm để đem về cho "mẹ" ăn
    Thiệt quá độc ác
    Trong truyện còn một người "ngu dốt" nữa đó là Ông Bụt.
    Thật tội nghiệp ông bụt do đi lang thang mãi nên thiếu hiểu biết quá
    H.thanh
  4. slap

    slap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với các bác .Nhưng topic này nên có thêm hướng dẫn sử dụng trước khi dùng : " cấm trẻ em dưới 18 tuổi "

    Nothing lasts forever
  5. Laclongquan

    Laclongquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko hiểu người xưa nghĩ sao mà cho cô Tấm trả thù Cám dã man đến vậy. Nếu cô Tấm hiền dịu ở đầu câu chuyện bao nhiêu thì cô ác bấy nhiêu ở đoạn cuối truyện. Mẹ con Cám phải đền tội là chuyện đương nhiên, nhưng cái cách Tấm trả thù thì quá bằng xã hội đen. Giá cứ để mẹ con Cám bị sét đánh chết như mẹ con Lý Thông thì hay hơn rất nhiều. Vậy mà các cụ còn ví hiền như cô Tấm thì tôi cũng ngả mũ chào thua.
  6. KaitoKID

    KaitoKID Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    hichic đói quá , nghe các bác nói về cô Tấm làm em lại thèm cơm tấm .
    bác này nói đúng lắm .
    ĂN TRANH THỦ . NGỦ KHẨN TRƯƠNG . HỌC BÌNH THƯỜNG . YÊU LÀ CHÍNH
    KID1412
  7. barrygibson

    barrygibson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    1
    Cho to bo sung mot chi tiet nua ve su da man cua co Tam nhe!Luc Tam bi bien thanh khung cui ,Cam ngoi det vai ,khung cui da noi gi cac ban co nho khong?
    "Keo ca keo ket ,lay tranh chong chi ,chi KHOET MAT ra!" Nghe ma phat khiep!!!Ac cu nhu la...Taliban ay!!!!
    Barrygibson
  8. nganha

    nganha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    tui,tui đồng ý với ý kiến cho rằng không ai ác như cô tấm ,cứ giả vờ giả vịt bị cám hại cuối cùng cho cám một vố luộc chín nhăn rằng.adidà phật,thiện tai thiên tai
  9. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Khi tui con nho, doc xong truyen Tam Cam tui da ghet Tam roi!
    Con chi tiet nay nua, lúc leo lên cây bị mụ Dì Ghẻ cưa mà không biết cúi xuống nhìn mà tuột xuống.
    Ngu như bò!
  10. rocker1983

    rocker1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hohohoho.Cái cậu này coi bộ cũng nghiên cứu kĩ ghê. Chắc là sẽ có ngày cậu nghiên cứu cả kho tàng truyện cổ Việt Nam quá.Hì.
    quắn

Chia sẻ trang này