1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai ghét con trai thì vào đây !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Metropolis, 30/11/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buonnhuliruouday

    buonnhuliruouday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    rat han hanh duoc bai phuc ca hai chan doi voi ngài .... khi ngài da co duoc mot dau oc hai huoc va pha tro tai tinh den noi ....lam tui be bung roi nay ...... tiec la sang ni tui khong an sang khong thi tui phai dien xe cuu thuong dua minh vao benh vien roi ...... han hanh duoc biet den ngài . mong ngài con co nhieu bai gui vao day nua . neu tui la ban giam khao thi tui cho ngài chín phẩy năm điểm { năm phải c....}!
  2. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ con gái lại kém thông minh đến thế nhỉ, không cả bằng mấy đứa bé, thật là thất vọng ! ôi thất vọng !
    Đầu oóc quen ngĩ đen tối rồi nên bây giờ câu hỏi trong sáng cứ duy diễn nó vào cái gì đó và cuối cùng là không đoán được, thế mà buôn dưa lê thì nhanh lắm
    ________________________
    Giữ đời trai cho G nó thèm !
  3. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Con gái bây giờ tham cực lúc nào cũng đòi con trai phải galăng với mình, còn bản thân chỉ chẳng bao giờ galăng với con trai cả. Nhưng hơi một tí là lôi cái khẩu hiệu "nam nữ bình đẳng"
    Mình bao nhiêu lần dắt xe cho các em rồi, thế mà có một lần mình bảo: "em nào galăng dắt xe cho anh cái nào" thế mà chẳng có em nào thèm ra dắt hộ cả? chẹp chẹp
    LýThông
  4. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    ặc,thế em hỏi bác,bây giờ bác mà để 1 đứa con gái dắt xe hộ trong khi bác sức vóc ngời ngời thế kia thì bàn dân thiên hạ nói gán cho bác những danh từ mỹ miều..... thì sao nào.chẳng ai bảo con trai sinh ra là phải galăng dưng mà ai bảo xưa nay con trai luôn tự hào mình là đấng quân tử vai cao sức rộng còn con gái chân yếu tay mềm đi.chậc,con trai thời nay công nhận sự galăng cũng giảm dần theo thời gian.những việc nhỏ nhặt thì chấp nhưng cứ đụng vào những vần đề rất chi là tế sờ nhị là money money và money thì alê bb.thích thì anh galăng lắm,out roài thì anh cũng hết galăng luôn,đời thế đấy.con gái giờ còn galăng hơn.
    We can both of God and the Devil,since we're trying to raise the dead against the stream of time...
  5. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Họ cười thì cứ để cho họ cười, để ý mà làm gì hả toosonet. Cái gì mà mình cảm thấy đúng thì mình làm, cái chuyện trên xe bus đã được bàn luận rất nhiều trong box Thảo Luận roài, đến cái mức Admin phải khoá cái chủ đề ấy lại roài .......
    Theo tôi thì có ga lăng hay không thì tuỳ theo mọi người nhận xét, ngày nay cái cảnh "Trâu buộc ghét trâu ăn" là chuyện quá bình thường. Ai được hưởng thì họ cho rằng ga lăng lắm, lịch sự lắm, nhưng ai không được như thế thì họ lại cho là vớ vẩn, sĩ diện hão, mệt lắm ....... Theo tôi, hãy cứ làm những gì bạn thích, bạn cho là đúng, ai nói gì thì mặc kệ thôi ..............
    Nhớ vợ thương con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có chó chưa nuôi
  6. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Ủa ủa, mấy ông ơi! các ông có bao giờ thấy con gái chân yếu tay mềm không? cứ như mấy cô trong box này thì cô nào cũng như Tê Giác Húc í nhỉ? Từ ngàn đời nay con gái luôn làm cho con trai chết non, thế nhưng con gái lại luôn nhận mình là chân yếu tay mềm, liễu yếu đa`o tơ, thế là bắt con trai làm hết và phong cho cái danh hão "ga lăng".
    Dòng đời mãi cuốn trôi, con gái càng ngày càng khoẻ, hơn thế nữa lại còn càng ngày càng khôn cứ vấn đề gì động đến tiền là nghĩ ngay đến mấy anh ga lăng, anh nào ít tiền là được phong chức "vô lăng" và thế là đời đời kiếp kiếp con trai phải còng lưng kiếm tiền để được hai chữ "ga lăng".
    Híc híc hic hi hí Hí HÍ
    LýThông
  7. Ly_Thong

    Ly_Thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Chả có tên nào galăng sất. Chúng galăng với mình thì cũng đã sẵn có 1 mục đích nào đó rồi .
    Dẹp!!!
    N.O
  8. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Thạch Sanh ơi, cậu nói hay và đúng lắm. Năm ngoái tui làm ở công ty cũ có mấy mẹ xinh năm 1974 nhưng chưa chồng, cái việc gì nhờ được là nhờ và kèm theo câu " Ga Lăng lên ". Nếu mình giúp hộ thì cười khành khạch, con nếu mà không giúp được a thì mấy mẹ mẹt xưng lên như cái thúng, trông nó mới đểu giả làm sao !
    Tui vút cho cậu 5* rùi đó
    ________________________
    Giữ đời trai cho G nó thèm !
  9. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    mấy bác chỉ được cái tâng bốc nhau là giỏi,em nghĩ chưa chắc động đến việc xiền nong mà các girl đã phải nghĩ ngay đến các bác đặng cho các bác việc mà galăng.dạo trước em còn cúng không vài chục K cho mấy bác giai thế mà hành tung các bác ấy im hơi lặn tiếng đến mấy tuần,kiểu mất hút con mi_ẹ hàng hành,gặp lại thì ngây ngây thơ thơ như "con nai giừ ngơ ngác" ấy,xót xa lắm.đành rằng không phải bác nào cũng thế dưng mà sự thật nó lại phũ phàng như thế đấy,1 bác làm thì lại có bác "đú" theo cho có hội có thuyền.con trai giờ chẳng cần galăng kiểu " đi uống nước thì trả tiền" mà đôi khi chỉ là một chút giúp đỡ cỏn con không tính toán về bất cứ việc gì mà con gái thấy khó khăn trong giới hạn cho phép của các bác thôi.
    chẳng ai bảo con gái toàn yếu liễu đào tơ,có lúc các bác còn 'ỉu" hơn bọn em nhiều nhưng mà nếu bác nào tự phong mình là đấng mày có râu hay chưa râu,sức dài vai rộng thì chuyện thỉh thoảng giúp đỡ các nàng 1 vài việc lặt vặt thì cũng đâu có ảnh hưởng đến hoà bình thế giới đâu.
    We can both of God and the Devil,since we're trying to raise the dead against the stream of time...
  10. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Sao tự dưng em Baggio thảo mai thế nhỉ? nhưng quanh đi quanh lại vẫn là chuyện con trai giúp đỡ con gái.
    Em baggio ơi! chàng nào nó không muốn giúp đỡ em thì em có nói thế nào nó cũng không giúp đâu, còn đã muốn giúp thì có có đuổi đi chàng đó vẫn cứ xông vào giúp.
    Được THACHSANH sửa chữa / chuyển vào 03:29 ngày 13/04/2003

Chia sẻ trang này