1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai ghét con trai thì vào đây !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Metropolis, 30/11/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Princess_Of_Mooncat

    Princess_Of_Mooncat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, nhưng các bác quan niêm ga lăng la thế nào đã. Nếu chỉ có việc con trai giúp đỡ những chuyện lặt vặt như dắt xe, khuân vác chút đồ đạc,.. nói chung làm giúp các việc nặng thì con gái ở đây cũng được đối xử như các bà già va bé gái thôi, vì đều được xếp vào loại sức vóc yếu đuối cả. Còn nếu hơn thế nữa thì những hành động được coi là gă lăng đó phải xuất phát từ tình cảm chứ làm sao "bạ đâu ga lăng đấy " đươc. Người yêu của mấy nàng cứ thử gặp con gái ngoài đường mà ga lăng xem, chẳng lườm cho rách mắt ấy à, hehe. Thế thì còn trách ai được nữa, vì nghiễm nhiên con gái đã coi ga lăng là một biểu hiện tình cảm con trai dành cho con gái rồi. Vả lại con trai có bớt ga lăng đi cũng do tính lợi dụng của con gái ngày càng quá đà thôi.
    " Tính cách con trai thời nào là do con gái thời đó tạo ra" . Câu này nghe của ai ấy nhỉ ???
    PS: Bac toannt noi hay quá, em post cho bác 5 sao rồi đó.
  2. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Không có gì tự nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Ga lăng cũng thế!
    Con gái coi mấy cái việc dắt xe, uống nước con trai trả tiền, nói năng dịu dàng với bạn gái ..... là galăng cho nên mới có nhiều cô gái bị lừa chứ! Đúng là con gái nhẹ dạ cả tin.
    Con trai galăng hay không là do con gái
    LýThông
  3. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Ly_Thong nói wá chuẩn
    To THACHSANH : Mục đích có 2 loại : Tốt & Xấu nhá , mà thường tụi con trai gian manh toàn vì mục đích loại 2 thôi ( đánh cướp trái tim con nhà người ta thì còn sống sao nổi nữa . Ờh ! rồi nếu không đạt được mục đích đó thì A la ta fớt way ngoắt 180 độ . Kinh dị , toàn ý đồ xấu cả )
    $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
  4. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    oh,yeah,chuẩn wá chứ còn giề nữa
    We can both of God and the Devil,since we're trying to raise the dead against the stream of time...
  5. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có 2 loại mục đích tốt, xấu. Và con gái đặc biệt thích mục đích xấu, vì họ luôn nghĩ rằng mục đích xấu là tốt, mục đích tốt là xấu.
    Đúng là con gái, toàn làm người tử tế thành người xấu
    LýThông
  6. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Em tán thành cách nghĩ của bác TS@, con trai không có ý xấu, chỉ tại con giá lúc nào cũng đa nghi (truyền thống mà), cho nên mới sinh ra thế thôi, con trai thời nay tỉnh ngộ ra nhiều rồi

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  7. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm như mình là con gái không bằng . Đã không biết lại còn nói woàng . Người ta nói fòng bệnh hơn chữa bệnh , giờ con trai xấu wá nên con gái luôn fải đề fòng đó thôi , TS nếu là người tử tế không có tật sao cứ giật mình hoài dzị
    $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
  8. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là cô đang giật mình thế ma` đổ ngay cho mình.
    Con gái bây giờ mất hết khả năng phân biệt tốt xấu, cho nên cứ người tử tế đến la` đá hết, đến khi người tử tế đi hết, buồn quá vớ bừa một tên thế là vớ ngay tên đểu. Và sau khi phát hiện ra mình bị lừa thì lại bảo: "con trai đứa nào cũng đểu".
    LýThông
    Được THACHSANH sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 21/04/2003
  9. usboh2000

    usboh2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    úi trời ơi nghe các bác nói thế hoá ra con gái bọn em là gà mờ à . Phản đối phản đối ai bảo con gai không biet phân biệt ? nếu cậu con trai nào cũng tốt cả th`i cần quái gì con gái phải phân biệt ......Còn bàn về cái từ galang thì nhỏ bé quá cái đó chỉ là biểu hiện bề ngoài mà thôi , có những người rất chân thật va tốt bụng nhưng họ không biết ngỏ ra ngoài bằng những hành động mỹ miều => không thể nói là họ không tốt được đung' không ???? em thích nhungx người sống thật với chính bản thân họ và nhìn xung quanh mà sống hehe
    "[]When you can't get what you like , you must like what you get
  10. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    uuuuuuuuu,nói hơi bị,ah không,wá chuẩn ấy chứ.các bác giai xem lại mình nhá.
    We can both of God and the Devil,since we're trying to raise the dead against the stream of time...

Chia sẻ trang này