1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai ghét con trai thì vào đây !

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Metropolis, 30/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Làm sao phải xem lại. Như vậy là em usboh2000 đã minh oan cho bọn tôi rồi: "không phải bọn tôi khôn galăng mà là bọn tôi quá chân thật"
    LýThông
  2. ngoisao_codon

    ngoisao_codon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Con trai ngày nay ga lăng à, để tui xem nào: 1này, 2 này ,. ....ôi, hình như hết rùi thì phải. Đúng là họ chỉ ga lăng với những người thuộc tầm ngắm thui.
    [blue]
    bluestar
  3. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0

    Em này nói quá đúng, trong cuộc sống nên biết mình biết người. Với con gái nói chung, mình sống đúng lương tâm là đủ, còn " Ga sờ lăng " thì với anh mình ai cũng ga lăng sẽ bị chửi ngay, ga lăng đúng đối tượng đúng lúc mới nè chuẩn mực của nam nhi, Hic
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !
  4. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    chậc,con trai thời nay hình như càng ngày càng theo xu hướng "thô bỉ hoá" thì phải.em không nói tất cả đâu nhá,một số thôi.Ra đường thì trêu ghẹo con gái,lượn lách ác.Hôm roài em tức gần chết,trời thì nắng chang chang thê mà đang đi lại bị 2 bác giai giật mất cái mũ em mới mua.thật ra 1 cái mũ cũng chẳng đáng là bao nhưng tức là ở chỗ trời lại đang nắng chứ.chán lắm.
    We can both of God and the Devil,since we're trying to raise the dead against the stream of time...
  5. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Bác nói làm em nhớ , em cũng bị thó mất cái mũ đội ngay trên ầu như bác vậy đấy, thế mới đau ! Hồi noel , em mới sắm được quả mũ len đội đi chơi , đang lon ton đạp xe ra nhà đứa bạn thì hai chú phóng Rim đi song song , chú ngồi sau thò tay ra chộp phắt cái mũ mới, rồi hai chú cong mông phóng mất, Khốn nỗi em đi xe đạp chứ nếu ko hai chú chết với em, Mà cũng may chỉ chộp mũ em chứ chú nổi hứng lên làm phát quả xe đạp của em chắc em hết đường đi chơi . Nhìn hai chú rõ lịch sự, quần tây giày da áo đóng thùng cơ đấy nhá ... Đúng là chẳng tin được con trai thời nay đâu !
    Lúc chưa ăn socola
    Tưởng socola thơm và ngọt lắm ...
    Khi ăn rồi....
    ...mới biết còn có thêm vị đắng..
    ....như tình yêu.,,
  6. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng tin được con gái thời nay. Chuyện này tôi thấy trên đường Nguyễn Văn Linh ở ĐNẵng: Hai ku chạy FX, luợn vèo một cái, bốp một cái vào em ngồi sau trên một chiếc Dream, au đó rồ ga chạy. Tí xíu sau ngoái lại không thấy ai làm gì, yên tâm tà tà chạy tiếp. Ai ngờ tẹo sau hai cô bươn lên, bốp lại vào mông anh chàng FX kia. Ặc ặc.
    Không biết ai gặp chưa, chứ tôi thì thấy lần đầu mà cũng là lần cuối cho đến nay. Hết biết. Nam nữ bình đẳng kiểu này thì hơ hơ, khong dám bàn.
    sầng dâu đốc cáy hừ du tổn
    nghèn chín chan tưa một mớ bòng
  7. Ly_Thong

    Ly_Thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Nhá ! Nói thật nhá ! IEm là em căm thù cái bọn ấy lắm nhá ,nếu mà em đủ sức khoẻ cũng như khả năng thì đứa nào mà hành động vô học như mấy thèng đó thì em vặn cổ.Làm gì như mấy cô kia ,bẩn tay !
    Dẹp!!!
    N.O
  8. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên rồi, chứ với cô nào bọn tôi cũng galăng thì chắc suốt ngày chỉ có galăng với các cô, không có làm ăn gì hết. Con gái mà cứ thấy anh nào hơi galăng một tí là ngay lập tức cho anh đó chạy hết công suất ngay. Cuộc sống nghiệt ngã đã làm cho con trai tỉnh táo hơn.
    LýThông
  9. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
  10. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Đắng thật, đắng thật bà con ơi
    _____________________________
    Đời chẳng tiếc, ta tiếc chi xoẻng đất để cho chặt nấm mồ !

Chia sẻ trang này