1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai giải thích cho tớ trường hợp thai nghén kỳ lạ này!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ht_hn, 03/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ai giải thích cho tớ trường hợp thai nghén kỳ lạ này!!!

    Sao có chị hàng xóm nhà mình có 3 đứa con gái rồi, cố thêm đứa nữa và hiện đang nghén đứa thứ 4 bà ý không biết ăn thịt chó và uống rượu..vậy mà lúc nghén lại nghén 2 thứ này..haha chắc là con trai thật rồi..nhưng tin mới nhận gần đây nhất bà ý siêu âm lại con gái ai giải thích dùm mình với khó hiểu quá
  2. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    cái chuyện con trai hay con gái là do nam giới phần nhiều, cũng có thể do môi trường làm việc của hai người nữa. người ta thường nói trai công nghệ tt hay sinh con gái còn gái học cntt thì thường là sinh con trai. cái chuyện nghén ngẩm nó không liên quan gì đến giới tính thai nhi cả, nếu nghén món gì chẳng qua là cơ thể không hấp thụ chất đó nó bảo vệ cho bào thai thôi. chứ đâu phải ai nghén thịt chó và uống rượu là sinh con trai đâu, tớ thường thì cũng ko hay ăn chửa thì cũng thèm thịt chó đi siêu âm thì là con giai rồi. ăn thịt chó còn được chứ nghén rượu không nên, nó không tốt cho con. mà thịt chó cũng nóng lắm nên ăn hạn chế, đừng có thèm quá mà ăn không nghĩ đến con. chắc bà ấy có 3 đứa con gái rồi nên cố động viên mình nghén món ấy thôi mà sao thời buổi này vẫn coi trọng con trai con gái thế nhỉ? 3 đứa rồi còn sinh nữa, nuôi sao nổi? trừ những đại gia muốn có nhiều con còn chia tài sản
  3. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa làm mẹ được 7 tháng nên thấy rằng chuyện ngén ngẩm của phụ nữ mang thai hoàn toàn không như mọi người nghĩ, chỉ là them bình thường thôi chứ không đến độ, đang đêm thèm quá bắt chồng đi mua về cho ăn như mình vẫn nghe một số người làm thế. Đó chỉ là cách hành hạ chồng 1 là để xem chồng có thực sự quan tâm đến mình không hai là để trả thù ... Chí có điều là khi mang thai thì người phụ nữ cần ăn thêm hơi nhiều hơn mức bình thường một chút, thế thôi, nhưng nhiều chị em cứ cậy ta đây có bầu ăn cho chán miệng, kết quả là con cũng chả to (hoặc có to thì to quá) và mẹ thì như cái bồ sút cạp
  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    ko ở hoàn cảnh của người ta sao nói mạnh mồm thế. chưa biết cái khổ của người nghén thế nào thì cũng đừng vô cảm thế. đã bao giờ bạn ở hoàn cảnh ăn cái gì vào nôn cái đấy ra, muốn cố ăn cho con nó khoẻ mà cơ thể ko tiếp thu được? đã bao giờ bạn ở hoàn cảnh chỉ 2 tháng đầu đã sút mất 6kg vì ko ăn được gì. những lúc như thế tôi đảm bảo chồng bạn chỉ muốn bị bạn hành hạ nửa đêm dựng dậy bắt đi mua cái gì đó về cho bạn ăn. tôi cũng giống bạn là chẳng nghén ngẩm gì, chỉ đôi khi thấy thèm ăn một thứ gì đó, nhưng ăn cũng được mà khó quá như kiểu khuya rồi ko mua được thì cũng ko sao. nhưng ít ra tôi cũng ko vô cảm như bạn.
    ===================
    về chuyện của bạn chủ nhé. tớ thấy mẹ tớ bảo trong người thiếu chất gì thì thèm ăn thứ đó. chưa nghe ai bảo nghén cái gì thì sẽ suy ra giới tính của thai nhi cả. nếu ko thì người ta đi siêu âm giới tính ầm ầm làm gì.
  5. ltthach

    ltthach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0

    ko ở hoàn cảnh của người ta sao nói mạnh mồm thế. chưa biết cái khổ của người nghén thế nào thì cũng đừng vô cảm thế. đã bao giờ bạn ở hoàn cảnh ăn cái gì vào nôn cái đấy ra, muốn cố ăn cho con nó khoẻ mà cơ thể ko tiếp thu được? đã bao giờ bạn ở hoàn cảnh chỉ 2 tháng đầu đã sút mất 6kg vì ko ăn được gì. những lúc như thế tôi đảm bảo chồng bạn chỉ muốn bị bạn hành hạ nửa đêm dựng dậy bắt đi mua cái gì đó về cho bạn ăn. tôi cũng giống bạn là chẳng nghén ngẩm gì, chỉ đôi khi thấy thèm ăn một thứ gì đó, nhưng ăn cũng được mà khó quá như kiểu khuya rồi ko mua được thì cũng ko sao. nhưng ít ra tôi cũng ko vô cảm như bạn.
    ===================
    về chuyện của bạn chủ nhé. tớ thấy mẹ tớ bảo trong người thiếu chất gì thì thèm ăn thứ đó. chưa nghe ai bảo nghén cái gì thì sẽ suy ra giới tính của thai nhi cả. nếu ko thì người ta đi siêu âm giới tính ầm ầm làm gì.
    [/quote]
    Làm gì mà nói ngườì ta gay gắt thế? Thế nào là vô cảm? Phát biểu như thế mà cũng mở miệng nói người ta! nếu mình tế nhị thông cảm với người khác thì cũng chả đến nỗi nói người khác vô cảm. Mỗi người có một ý kiến riêng, chỉ bằng có mấy chữ mà đã nói người ta vô cảm thì mình thông cảm cái gì??? có mà cảm cúm à!
    Còn chuyện nghén đến không ăn uống gì được đây cũng đã gặp, và rất thông cảm, nhưng không phải tất cả mọi người đều như thế, mà hầu hết mọi người đều khỏe mạnh, nhưng cậy có thai ăn cho thỏa thích!!
    Chuyện của bác chủ topic! nghén thứ gì cũng không liên quan gì đến giới tính của baby trong bụng cả
  6. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân mình...mình hỏi hộ chị hàng xóm thôi mà
  7. cnn_04

    cnn_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hihi. Không biết chữ chị hay chữ hàng xóm phải cho vào ngoặc kép (" ") đây.
  8. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ặc chẳng cho chữ nào vào ngoặc kép cả
  9. mycinta

    mycinta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà nói ngườì ta gay gắt thế? Thế nào là vô cảm? Phát biểu như thế mà cũng mở miệng nói người ta! nếu mình tế nhị thông cảm với người khác thì cũng chả đến nỗi nói người khác vô cảm. Mỗi người có một ý kiến riêng, chỉ bằng có mấy chữ mà đã nói người ta vô cảm thì mình thông cảm cái gì??? có mà cảm cúm à!
    Còn chuyện nghén đến không ăn uống gì được đây cũng đã gặp, và rất thông cảm, nhưng không phải tất cả mọi người đều như thế, mà hầu hết mọi người đều khỏe mạnh, nhưng cậy có thai ăn cho thỏa thích!!
    Chuyện của bác chủ topic! nghén thứ gì cũng không liên quan gì đến giới tính của baby trong bụng cả
    [/quote]
    thế bà em ngày xưa nghèn bóc bùn ở mình trâu ăn thì là do trong ng thèm bùn ạ????
  10. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    nói thật là tớ ko thấy gì kỳ lạ ở đây cả chuyện nghén ngẩm đâu có liên quan gì đến giới tính đâu

Chia sẻ trang này