1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai giải thích cho tớ trường hợp thai nghén kỳ lạ này!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ht_hn, 03/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Mình đây , nghén cuối tháng thứ 5 mới hết nôn mửa . Chồng nấu cơm thì mình phải ra khỏi nhà vì cái mùi nấu nướng làm mình nôn hết . Mình lại còn bị cái tội táo bón nặng , mặc dù uống nhiều nước , ăn hoa quả và đi bộ nhiều . Mình còn nhớ 1 lần vào tháng thứ 5 , mình không đi ngoài được . Phân ứ đọng ở trong gây khó chịu không ngủ được . Ngày hôm sau đi viện , bác sỹ phải chỉ định ý tá cho mình nằm nghiêng và móc ra cho mình bằng tay . Thai 6 tháng , lại bị táo , ngồi mãi không đi được . Tức, mình đi tìm cái bệ xổm ngồi ( tại mình nghĩ có lẽ tư thế xổm dễ đi hơn ) . Cuối cùng cũng không đi được , đành đứng lên . Lúc đứng lên thì mới phát hiện ra là chảy máu từ âm đạo . Sợ quá . mình khóc ầm lên . Chồng đưa mình vào viện , bác sỹ tiêm cho 1 mũi ( thấy bảo là để giúp thai ổn định ) . Bác sỹ bắt nằm viện để theo dõi . Lúc đầu mình cứ tưởng là mất con , sợ vãi linh hồn . Bây giờ nghĩ lại vẫn sợ .
  2. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Sợ và thấy khổ thiệt đó. may mình không biết đẻ hihi
  3. smile_today

    smile_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Đã không biết đẻ sao lập nguyên topic hỏi han kì cục vậy . Bác muốn thêm gold , tăng vote à ?
  4. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bác buồn cười nhỉ, đã bảo hỏi hộ chị hàng xóm mà
  5. coc_thuy_tinh01

    coc_thuy_tinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    mình cũng nghĩ giống bạn ,nghén thì nghén. thèm thì thèm đâu đến nỗi bắt chồng dậy đi như thế
    mình bây giờ có bầu đến tháng thứ 5 rồi , vẫn ăn cái gì là cho ra cái ấy , thậm chí đánh răng cũng phải chọn kem đánh răng,nhiều đêm nằm đói lắm , lại cộng thêm viẹc khó ngủ cung nghĩ tới món này món kia nhưng chẳng đến nỗi dựng chồng dậy vì nghĩ chồng đi làm cả ngày vất vẩ tội nghiệp lắm rồi ,bị buốt chân hay chuột rút thì cũng ngồi dậy bóp chân chứ chẳng ì èo kêu chồng dậy bóp
    còn chuyện ăn nhiều thì mình không có ý kiến , vì ở nhà toàn bị chồng ép ăn , 5 tháng rùi chẳng tăng ký lô nào
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Hồi tớ nghén chẳng ăn uống được gì, sợ con thiếu chất, sáng đi làm tiện qua 1 hàng phở ăn tạm được, toàn gọi thêm thịt để ăn thịt được lúc ấy, ko thì cả ngày ko đc 1 miếng thịt nào, cũng đc hơn chục bát, lúc ăn thì cũng ko cảm thấy ngon, cố gắng ăn. Các bác biết ko, đến lúc qua giai đoạn nghén đi như bây giờ, cứ mỗi lần đi qua hàng phở đấy là mình lại... buồn nôn, vì riêng cái hàng phở ý có cái mùi đặc trưng j đó, ko hiểu sao giờ cứ ngửi đúng cái mùi đấy lại nôn nao hết cả người, sợ
  7. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Mẹ này nói cũng hơi quá.
    Tớ cũng thuộc dạng không nghén ngẩm gì nhiều, trộm vía.
    Nhưng hồi mới có bầu rất thèm một món là ốc gai nướng, ngày nào đi làm về cũng phải đi ăn, có một hôm không ăn được thì nửa đêm thấy cồn cào, khó chịu, bứt rứt, nằm ngủ mà cái mùi ốc gai nướng cứ luẩn quẩn trong đầu khó chịu lắm. Sự thèm này kéo dài hơn một tuần thì hết.
    Với cả bà bầu có bầu ăn được là tốt nhất rồi, không vào được bé nhiều thì vào mẹ cũng tốt, sau này mẹ có sức để mà chăm em bé.
  8. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    chị hàng xóm với bác này chắc có vấn đề vợ người ta bác quan tâm làm gì? hay có việc gì khó nói ở đây? tò mò thế hay ko?
  9. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    thì thấy thắc mắc thì hỏi thôi chứ làm gì mà nóng tính thế không biết
  10. smile_today

    smile_today Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng ... em cũng có thắc mắc giống bác . Chắc là chim chuột gì với nhau nên mới phải hỏi han cái kiểu này . Nghe hài hước vãi lúa .

Chia sẻ trang này