1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai giết của ta một hồn thơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tranchitrung, 29/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Ai giết của ta một hồn thơ

    Ai giết của ta mất một hồn thơ
    Để đến bây giờ ta không còn cảm xúc
    Sao hồn thơ như máu trào ngọn bút
    Cạn kiệt mất rồi tấm lòng người đa đoan

    Ta sống trong cuộc sống hỗn mang
    Cố tình quên đi những gì mình đang có
    Vần thơ vui nuôi ước mơ bé nhỏ
    Ta chẳng thế khóc vì một ngày mai

    Có cảm xúc nhưng không cho ta viết
    Có tình thương không ôm được bóng hình
    Có nước mắt mà sao không được khóc ?
    Hoá đá cả rồi những trái tim cuồng điên

    Vậy thì hỡi Hàn Mạc Tử, Chế Lan Viên
    Tôi viết thơ điên từ khi mười sáu tuổi
    Tôi lạc lõng trong cuộc đời tức tưởi
    Cũng quặt quẹo vì bệnh hủi của cuộc đời.... hắt hủi....
  2. haminh2

    haminh2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo bác haminh2 nhá. Ăn nói sạch sẽ một tý!
    Được sửa chữa bởi - sweet_fa vào 30/05/2002 02:30
  3. dragon231

    dragon231 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hề hề...bác thông cảm đi chứ...em nó mới là thành viên chưa được 24 tiếng mà...háo hức post bài quá nên chẳng chịu tìm hiểu cho kỹ...
    Nhưng mà đúng là thơ đọc chán vật...

    Tôi đã yêu và đã từng đau khổ
    Nhưng tôi tin hạnh phúc ở đời
    Tôi trân trọng cuộc đời trân trọng lắm
    Có lẽ nào đời chật hẹp với riêng tôi?

Chia sẻ trang này