1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai giỏi võ công nhất trong truyện Tây Du Kí

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Chuberong, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luc_truc_khach

    luc_truc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bàn về cái bộ hậu TDK của VTV3 thì LTK tôi xin đưa ra hai chữ ... tệ hại . Còn bàn về việc ta đang nói ở trên , rằng ai giỏ võ công nhất trong TDK , thì LTK bầu cho cái ông sư phụ dạy võ hồi đầu gì gì đó của Tôn Ngộ Không . Lão ấy vừa siêu vừa thâm , TNK mới học được một thành võ công thì bị đuổi cổ mà chiêu thức đã thần thông thế rồi . Vậy thì lão sư phụ đó còn phải uyên thâm võ học đến đâu nữa .
  2. Chuberong

    Chuberong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.275
    Đã được thích:
    0
    mình cũng định nói về ông sư phụ của TNK : ông ta tên là Bồ Đề Sư Tổ đó, mà hồi trước có bộ Hậu Tây Du kí (truyện chữ) có ai đọc ko (truyện tranh thì chỉ có mấy tập thôi, trong đó có nói về chuyện TNK về gặp sư phụ để xin thêm phéo để chiến đấu với 18 La Hán đó
    tui hồi trước có đọc trong quyển "Phật Học Và Thế Gian" thì trong đó có nói là Phật Tổ Như Lai có một người đệ tử là Bồ Để ***** --> thế là thế nào nhỉ?
    to iron_monkey: tui là chú bé rồng thì ảnh đại diện này là đúng rồi mà, ông là monkey thì nên lấy ảnh Tôn Ngộ Không làm avatar có lẽ hay hơn đó
  3. Fear83

    Fear83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Không biết khi nào có topic Ai giỏi võ nhất "Tây Sương Kí" nhỉ??
    Tớ thấy võ công trong truyện Tây Du Ký có mấy đâu, toàn thần thông biến hoá là chính chứ. Bồ Đề ***** cũng chỉ dạy 72 phép biến hoá cho Ngộ Không thui mà. Con khỉ ấy cần gì võ vẽ, chém không đứt, đâm không thủng, thiêu không cháy, lại ôm cái gậy cả vạn cân thì cần gì chiêu thức cơ chứ, nện thằng nào chả chết, ấy thế mà lại thua Nhị Lang Thần đấy. Về bãn lãnh cao cường thì em là em cứ bầu anh Nhị Lang Thần.
  4. 4rum

    4rum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Nhị lang thần cũng chỉ có 72 phép thần thông như Ngộ không thôi, chẳng qua được trời ban cho con mắt thứ 3 với con chó nên mới áp chế được Ngộ không nhà ta.
    Dù gì thì Ngộ Không vẫn là nhân vật chính, do đó số 1 là Ngộ không.
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Mỗ là mỗ khoái cái môn khinh công của Ngộ Không nhất thôi.
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tui lỡ quen với cái avatar này mấy năm nay rồi, cũng ko muốn bỏ. Thôi thì cứ thế vậy ... :))
  7. phithienthanlongvn

    phithienthanlongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Theo 1 tờ báo mà em đọc trước đây thì họ bình chọn võ nghệ cho Ngộ Không đứng nhất, nhưng mà nhân vật yêu thích nhất do phụ nữ bình chọn là Trư Bát Giới (lão Tôn đứng thứ 2), còn nhân vật bị ghét nhất là Đường Tăng.
    Em thấy họ bầu chọn giống như em, heheh
  8. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói về binh khí thì ngoài Tôn Ngộ Kho ra , còn có :
    Độc Giác Tỷ :
    Đồ đệ Thiếu Lâm - Vũ Đương vì là đệ tử của Lão Tử và biết La Hán Quyền , kỳ phùng địch thủ của họ Tôn về món xài binh khí.
    " Yêu ma sử bài La Hán Quyền " -> ĐGT trước khi vào VĐ thì phải là môn hạ Thiếu Lâm
    Đánh kịch liệt đến nỗi 2 bên khoái quá phải hét lên : "Con khỉ giỏi , đúng là con khỉ đại náo thiên cung " , "con ma giỏi đúng là con ma ăn trộm tiên đơn"
    Ngưu Ma Vương :
    Đao thương kiếm kích gì cũng chơi , từ cây côn sở trường đến không có vũ khí lấy tạm 2 cây kiếm của Bà La Sát ra đánh cũng tốt . Phải 2 anh em nhà họ Tôn đánh hoài đánh mãi mới chịu thua , đúng là sức trâu .
    Chắc là phái Vũ Đương vì mũi trâu .
    Hoàng My :
    Thằng này thua tí xíu , đánh chuỳ cũng khá mà động một tí là giở túi ra . Đệ tử Thiếu Lâm là chắc .
    Vương Linh Quan :
    Không biết môn phái ,xài roi , bảo vệ coi cửa dưới quyền Hựu Thành Chân Quân .
    Khi đại thánh nhảy từ lò bát quái ra hành hung , chỉ có y là làm gan xách cây roi cản lại " Chạy đi đâu " rồi đánh vùi . Sau đó 36 lôi thần đến thì y chắc biết phận nên rút về cửa rồi . Hmm đúng là nhà giời , người tài làm chức nhỏ . Tôn Ngộ Không thì làm Bật Mã Ôn , còn VLQ làm bảo vệ . Ép nhân tài kiểu này thì TNK đòi làm Tề Thiên Đại Thánh là phải .
    Về quyền cước , ngón Đại Thánh Quyền , Thám Mã Thoái của Tôn Đại Thánh là nhất đẳng cao thủ , không thua gì thằng Hầu Quyền gì đó trong Quảng Đông Thập Hổ . Đại Thánh từ khi vào Phật môn còn học được một môn chưởng gọi là Quan Âm Chưởng . Em chỉ nhớ được đại khái cuộc chiến tay chưn giữa TNK và ĐGT như sau :
    Đánh miếng tứ bình quyền
    Đá chiêu song phi cước
    Yêu ma sử bài La Hán Quyền -> ĐGT trước khi vào VĐ thì phải là môn hạ Thiếu Lâm
    Đại Thánh đánh chiêu ngựa đá cất .
    .....................................
    Quyền dài dù cứng dù hùng mạnh
    Đâu bằng quyền ngắn đánh tới đau ... đại khái thế ...
    Tuy nhiên Đại Thánh không phải là nhất đẳng cao thủ , TNK đã từng bại dưới tay con rết nữ quái có công phu " Độc đảo mã " chuyên chích vào đầu mấy chú , chỉ có môn Kê quyền của Mão Nhật Tinh Quân mới phá nổi .
    Ngoài ra còn phải kể đến Bách Nhãn Thần Quân sư huynh của Thất Nữ Tri Thù . Y có chiêu hào quang gì đó , chắc là tầng cao cấp của Độc Đảo Mã chiếu ra đến nỗi đại thánh nhũn cả đầu . Môn khắc tinh là Kê Quyền .
  9. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    oài tại hạ thấy mọi người nói đi nói lại tại hạ vẫn khẳng định người giỏi nhất trong TDK là Phật Tổ Như Lai.
    to heo con: hơ hơ tại hạ thấy hễ ai nội lực mạnh nhất là người có võ công giỏi nhất
  10. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    KP quên mất thằng chú (cậu) Phật tổ rồi à ? Nó là con đại bàng, vỗ cánh một cái là đi 9 nghìn dặm. Tần số vỗ cánh của chim cực lớn >> lắc hông, TNK thua là cái chắc.
    TNK đánh thua nó, chạy càng thua, mấy lần đều bị nó bắt lại.

Chia sẻ trang này