1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai giỏi võ nhất trong Anh hùng xạ điêu-Trích Tiền Phong-Cãi nhau đê

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Voldo, 07/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Ai giỏi võ nhất trong Anh hùng xạ điêu-Trích Tiền Phong-Cãi nhau đê

    Ai giỏi võ nhất trong "Anh hùng xạ điêu??

    Người đó có thể là Trung Thần Thông Vương Trùng Dương. Trong cuộc luận kiếm ở Hoa Sơn với sự tụ họp của Võ lâm ngũ bá, bốn vị còn lại là Đông Tà Hoàng Dược Sư, Tây Độc Âu Dương Phong, Nam Đế Đoàn Trí Hưng và Bắc Cái Hồng Thất Công đều công nhận Trung Thần Thông là người có võ công nổi trội hơn cả. Tứ bá còn lại cho dù mỗi người đều có những tuyệt kĩ kinh người như ?oLạc anh chưởng pháp?, ?oHàm mô công?, ?oTiên thiên chỉ? và ?oHàng long thập bát chưởng? nhưng xem ra nếu đấu với nhau chỉ ở thế ngang cơ mà thôi.

    Thế nhưng Trung Thần Thông sau khi tạo lập ra Toàn Chân Phái với biết bao những hoài bão lớn lao còn chưa hoàn thành tâm nguyện thì đã sớm mất đi. Trước khi mất, Vương Trùng Dưng biết được dã tâm của Âu Dương Phong muốn chiếm đoạt Cửu Âm Chân Kinh để trở thành thiên hạ vô địch. Không muốn Chân Kinh rơi vào tay một kẻ tà tâm như Tây Độc nên Vương Trùng Dương đã giả chết để nhử cho Âu Dương tới. Quả nhiên dự liệu như thần, Tây Độc mon men tới định cướp Cửu Âm Chân Kinh liền dính mưu Vương Trùng Dương, lãnh ngay một ?oNhất Dương Chỉ? suýt nữa thì mất mạng chạy biệt tăm về Bạch Đà Sơn. Không yên tâm vì những người kế tiếp trong môn phái của mình còn quá non kém nên Trung Thần Thông tìm đến nước Đại Lí để gặp Nam Đế Đoàn Trí Hưng. Đoàn Nam Đế là một vị vua nhưng võ công cũng thuộc hạng siêu quần nhất nhì thiên hạ. Trên danh nghĩa là trao đổi võ công nhưng thực tế là Vương Trùng Dương truyền cho Đoàn Nam Đế tuyệt kĩ ?oNhất Dương Chỉ? với mong mỏi sau này có người ?otrị? được Tây Độc sau khi mình mất đi. Vậy phi chăng sau khi Vương Trùng Dương mất. Nam Đế là người thiên hạ đệ nhất võ công?

    Chưa hẳn. Sau buổi luận kiếm đỉnh cao ở Hoa Sơn, những người còn lại đều có những trau dồi thêm cho riêng mình. Đến khi Vương Trùng Dương mất đi, người giỏi nhất trong Toàn Chân Phái không phi là Toàn Chân Thất Tử mà là Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông. Sau khi cùng với Trung Thần Thông đi sang nước Đại Lí để gặp Đoàn Nam Đế, do thói ham chi và tính trẻ con, Châu Bá Thông đã kịp tằng tịu với nàng cung phi được sủng ái số một của Đoàn Nam Đế là Thần Toán Tử Anh Cô. Có thể nói với vị trí của mình ở trong môn phái Châu Bá Thông là người có điều kiện tiếp xúc và lĩnh hội những món võ học trong Cửu Âm Chân Kinh của Vương Trùng Dương một cách dễ dàng nhất. Vậy mà Lão Ngoan Đồng mắc đòn của Đông Tà Hoàng Dược Sư và bị cầm tù hơn chục năm trời trên Đào Hoa Đảo. Trong những tháng ngày bị cầm tù đó, Châu Bá Thông bị ép phải đọc lại pho sách Cửu Âm Chân Kinh cho vợ của Đông Tà rồi bà này chép ra thành sách để Đông Tà luyện võ đặng tranh vị trí số một trên giang hồ. Đã có ?oLạc anh chưởng pháp? của riêng mình lại thêm Cửu Âm Chân Kinh, phi chăng Đông Tà mới là thiên hạ đệ nhất võ lâm?

    Chưa hẳn. Cửu Âm Chân Kinh không phi chỉ riêng Đông Tà luyện được mà Tây Độc Âu Dương Phong cũng đã luyện qua. Mỗi tội với cơ mưu của Tiểu Đông Tà Hoàng Dung, Âu Dương luyện phi Cửu Âm Chân Kinh giả thành ra kinh mạch của lão chạy ngược lại hẳn so với người thường nên lão di chuyển lộn đầu xuống đất. Nhưng võ công của Tây Độc không vì thế mà giảm sút, trái lại võ công của Âu Dương Phong càng trở nên kì quái và hiểm độc hơn. Phải chăng Tây Độc mới là người mạnh nhất?

    Nhưng xét ra trong bao nhiêu lần đụng độ, Tây Độc đều không thắng nổi Bắc Cái Hồng Thất Công cho dù ông này không mấy chịu trui rèn thêm võ nghệ mà chỉ khoái kiếm chỗ ăn ngon để sà vào thưởng thức. Trong phần sau của Anh hùng xạ điêu là Thần điêu hiệp lữ thì trong trận quyết đấu cuối cùng trên đỉnh núi tuyết. Trước sự chứng kiến của Dương Qua (con trai của Dương Khang) Bắc Cái Hồng Thất Công đã cùng Âu Dương Phong ôm nhau cười mà chết sau khi đấu võ bất phân thắng bại trong mấy ngày trời. Vậy thì võ công Âu Dương cũng chỉ ngang ngửa Bắc Cái mà thôi.

    Trong Anh hùng xạ điêu, duy nhất có một người đã sáng tạo ra được một món võ công mới mang dấu ấn của riêng mình vô cùng kì quái và lợi hại, đó là Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông. Trong thời gian bị nhốt ở Đào Hoa Đảo, Châu Bá Thông đã nghĩ ra một ?otrò chơi? cho đỡ buồn, đó là hai tay vừa giúp nhau lại vừa đánh nhau. Trò chơi đó cũng đồng thời là một võ học tuyệt chiêu ?oSong thủ hỗ bác?. Nếu như khi đã luyện xong ?oSong thủ hỗ bác? rồi thì chưa chắc chúa đảo Đào Hoa Hoàng Dược Sư đã địch lại được Châu Bá Thông mà cầm tù được họ Châu. Với món võ độc đáo đó cùng với tuyệt học của Toàn Chân Phái, Châu Bá Thông liệu có thể đứng số 1 võ lâm?

    Có lẽ cũng phải nhắc qua nhân vật chính của ta một chút: anh hùng bắn chim điêu Quách Tỉnh. Xem ra Quách Tỉnh có kh năng là người có võ công cao nhất. Từ bé được Giang Nam Thất Quái truyền dạy võ công, lại thêm học khinh công từ Mã Ngọc-một trong Toàn Chân Thất Tử. Không chỉ vậy, anh chàng này còn uống được máu con mãng xà và có được công lực thâm hậu. Cô người yêu là Hoàng Dung lại dụ khị Bắc Cái Hồng Thất Công dạy thêm cho anh ta ?oHàng long thập bát chưởng?. Trên những nẻo đường giang hồ, chàng còn gặp Châu Bá Thông và kết anh em cùng Lão Ngoan Đồng. Thế là học được thêm hai môn võ công số một thiên hạ nữa là ?oSong thủ hỗ bác? và Cửu Âm Chân Kinh. Đi chữa bệnh cho người yêu, run rủi thế nào Quách Tỉnh gặp được Đoàn Nam Đế Nhất Đăng Đại Sư và được truyền dạy thêm được một tuyệt kĩ nữa là ?oNhất Dương Chỉ?. Dường những những món võ công cao diệu nhất thiên hạ đều được đổ dồn về anh chàng có vẻ hi ngốc ngếch này. Thế nhưng sau này khi gặp Thiết Chưởng Cừu Thiên Nhận, Quách Tỉnh chẳng tỏ ra vẻ gì là hơn cả cho dù Cừu Thiên Nhận theo như mô tả thì có vẻ rất ngán... Bắc Cái Hồng Thất Công.

    Vậy ai là người võ công giỏi nhất trong Anh hùng xạ điêu? Võ học như biển, không dễ có câu trả lời. Có lẽ câu trả lời chỉ có tác giả mới trả lời chính xác. Vậy tác giả Kim Dung trả lời thế nào? Ông trả lời người giỏi võ nhất là Tây Độc Âu Dương Phong. Câu trả lời của ông được độc giả... phản đối rất nhiệt tình.

    Có lẽ đó chính là nét độc đáo từ những thiên truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Điều đó tạo nên sự khác biệt của tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung so với những tiểu thuyết kiếm hiệp khác được viết theo khuôn mẫu sẵn có với tô típ cũ mèm: nhân vật chính luôn là người có võ công cao nhất và luật ác gi ác báo luôn được thực hiện một cách triệt để. Người đọc tha hồ suy đoán, tha hồ diễn gii, tha hồ tưởng tượng và câu trả lời không phải đơn giản như là 1+1=2. Và bạn, hẳn bạn cũng có một đáp án của riêng mình cho câu hỏi ?oAi giỏi võ nhất Anh hùng xạ điêu? chứ?

    Hoàng Tùng
    (Trích báo Tiền Phong)



    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 07/09/2003
  2. kekhongtim

    kekhongtim Guest

    Xin chịu huynh đài, bài dài đánh mất công thế mà không để ý font chữ. Có vị huynh đài nào công lực thâm hậu chỉnh lại được không nhỉ?
    Nhưng mà bài này tại hạ đọc rùi, cũng không có gì đặc sắc lắm.

    KEKHONGTIM
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên phải nói là nhà báo muốn viết gì cũng được, nhưng nên cập nhật thông tin lại giùm cái.
    Theo Kim Dung tiên sinh hiệu đính thì tuyệt kĩ của Trung thần thông Vương Trùng Dương là Tiên thiên công còn Nhất dương chỉ là tuyệt kỹ của Nam đế Đoàn Trí Hưng.
    Lý do Vương Trùng Dương truyền Tiên thiên công cho Nam đế cũng vì ông kô muốn tuyệt kỹ của mình thất truyền, đồng thời muốn có người kiêm thông 2 tuyệt kỹ đến kiềm chế Tây độc và Đông tà. Và giữa Bắc cái như "thần long kiến thủ bất kiến vỹ", tính tình hào sảng, kô tinh tế tỉ mỉ, thì Nam đế là đối tượng phù hợp nhất.
    Còn cái đoạn cuối bình luận về câu trả lời của Kim Dung tiên sinh cũng khá chán, kô có gì đặc biệt. Thực tế từ trong tác phẩm ta cũng thấy được sự hợp lí của Kim Dung. Vì sao?
    Vương Trùng Dương chết rồi kô tính. Đông tà kiêm thông bác cổ, nhưng như thế sẽ giảm sút về võ công. Bắc cái lấy hành hiệp trượng nghĩa làm đầu, Đả cẩu bổng kô bao giờ dùng bừa bãi để tranh hùng trong võ lâm. Nam đế tinh thông 2 tuyệt kỹ nhưng lại chán đời đi tu, kô chuyên tâm rèn luyện. Quách Tĩnh học nhiều nhưng tối dạ, thành thử kô đạt mức tối cao. Châu Bá Thông tính tình trẻ con, học võ chỉ như một sự giải trí, tuy thông thạo Cửu âm chân kinh nhưng kô dám sử dụng, cho nên cũng kô phải là đệ nhất.
    Ngược lại chỉ có mình Tây độc Âu Dương Phong suốt đời sống hết mình vì võ học, tuy độc ác nhưng thông minh tuyệt đỉnh, vì thế có trở thành Thiên hạ đệ nhất cũng kô có gì bất hợp lí. Có chăng là cái giá của Tây độc phải trả quá đắt. Suốt đời điên khùng, từ một tôn sư võ học biến thành kẻ ngớ ngẩn, quả khiến người ta phải ngậm ngùi.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  4. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Sang đến Thần Điêu Hiệp Lữ, Tây Độc chả chiến nhau với Hồng Thất suốt mấy ngày đêm có phân thắng bại đâu, tung hết sở trường sở đoản ra rồi còn rì, cuối cùng 2 người cùng lăn quay ra chết
    4 vị Đông Tây Nam Bắc với Ngoan Đồng ko ai hơn ai đâu, có so sánh thì so sánh Quách Tĩnh hay Dương Quá với họ thôi. Tôi đọc thì có cảm giác Dương Quá giỏi hơn. Thế này nhé, cứ coi QUách Tĩnh bằng với 5 vị kia đi. Lúc đọ nhau ở đại hội anh hùng thì QUách Tĩnh và Kim LUân Pháp Vương đã chạm nhau 1 chưởng, cả 2 đều kiêng nể nhau cả, điều này chứng tỏ QUách Tĩnh với Kim Luân lúc đó đã một 9 một 10 rôi. Sau đó Kim Luân Pháp Vương lại thua te tua cái Song Kiếm Hợp bích của Tiểu Long Nữ. Đến khi Dương Quá luyện đc Độc Cô Cửu Kiếm đã hạ Kim Luân trên Trùng Dương CUng rồi còn ì. 10 năm sau, Quách Tĩnh và 5 vị kia đều không tiến bộ thêm chút gì, chỉ có già đi thôi. Còn Kim Luân về luyện lại càng kinh hơn. Dương Quá thì miễn nói, luyện võ công đến mưc xấp thần nhập hoá rồi. Hơn nữa chàng lại bị cụt mất 1 tay, thế mà sau đó thì đã kết liễu Kim Luân đó thôi.
    Mà 10 năm sau gặp lại, các bị Châu Bá Thông và Hoàng Dược Sư đều phải kinh hãi trc Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng của DQ, còn lúc gọi Anh Cô từ trong đầm ra, Dương Quá đã dùng công phu Sư tử hống khiến Đoàn Nam Đế trầm trồ thán phục (ông này chắc ko làm đc, nếu ko thì đâu cần nhờ đến Dương Quá )
    ----------------------------------------------------------------
    CÔNG TY XỬ LÝ LÚN NGHIÊNG VIỆT NAM
    www.vina-dsf.com
  5. Dicavaily

    Dicavaily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Nói người võ công cao nhất trong Anh Hùng Xạ Điêu thì rất khó, khó như thế nào Kiều bang chủ đã nói hết rùi. Còn theo thiển ý của đệ thì người võ công cao nhất trong Anh Hùng Xạ Điêu là lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông, tuy người này tính tình trẻ con, hâm hâm đơ đơ, nhưng cũng là một người thông minh, si võ như si tình. Người đã sáng chế ra Thất thập nhị lộ Không Minh Quyền, và song thủ hỗ bác, đã có ai sáng tác được thế chưa, cộng thêm Cửu Âm Chân Kinh mà y vô tình học được nữa ! Đấy chỉ là vô tình mà đã kinh như thế, huống hồ y mà chịu khó học thì không ai bằng. Ngay cả Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái cũng không phải đối thủ của ông, thậm chí sư huynh của lão là Trung Thần Thông đội mồ sống dậy cũng chưa chắc đỡ được .... 10 chiêu !
    Nhân vật thứ hai là anh ngốc Quách Tĩnh, nhờ có sự "ngu dốt" bẩm sinh nên hắn ta đã học được Hàng Long Thập Bát Chưởng, và thuật Song Thủ Hỗ Bác. Ngoài ra còn được uống máu của mãnh xà, được Giang Nam Thất Tử truyền cho võ công "tầm thường", được Mã Ngọc một trong Toàn Chân thất quái truyền cho nội công tâm pháp của Toàn Chân phái. Không kể đến Cửu Âm chân Kinh nữa. Một người vừa có võ công "Dương cương" là Hàng Long Thập Bát Chưởng, và "Âm nhu" là Không Minh Quyền, xứng đáng là vô địch thiên hạ.
    Kiều huynh nói Quách Tĩnh tối dạ nên "thành thử kô đạt mức tối cao" là sai rồi, chính nhờ sự tối dạ ấy nên y mới học được Hàng Long Thập Bát Chưởng và song thủ hỗ bác. Riêng Song thủ hỗ bác chỉ có Chu Bá Thông, Quách Tĩnh, Tiểu Long nữ là học được thôi. Nên chính nhờ sự tối dạ của Quách Tĩnh nên hai môn võ đấy của Quách Tĩnh mới được đến mức tối cao ! Những người thông minh trên đời này không thiếu cớ sao không thể học được Hàng Long Thập Bát Chưởng để môn võ đấy đến mức độ thất truyền.
    Trong Ngũ bá :Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, thì trước khi Nam đế học được Tiên thiên công thì bốn người này ngang nhau, nhưng khi được Trùng Dương chân nhân truyền lại cho Nam đế môn này thì Nam Tằng là người cao thứ ba !
    Không đúng xin chỉ giáo !
    Nửa đêm nằm mộng gặp người thương,Má đỏ au lên đẹp lạ thường,Bàn tay mềm mại nên thơ quá,Tà áo tung bay mờ tựa sương.
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    + Thực ra có 2 vấn đề cần bàn đến khi ta nói về võ công, đó là chiêu thứcnội lực. Chiêu thức tinh xảo thì khiến cho đối thủ bối rối. Tuy nhiên nội công vẫn là điểm mạnh căn bản vì nội công cao thì chiêu thức nào cũng trở nên uy lực hết.
    Trở lại vấn đề, khi so sánh giữa các vị cao thủ ta phải căn cứ vào hai mặt trên.
    Trước hết nói trong Ngũ bá, ngoài Vương Trùng Dương thì thôi ta kô nhắc tới, ngược lại Tứ bá còn lại thì bất luận về võ công hay chiêu thức gì đều ngang cơ nhau. Nam đế tuy có học được Tiên thiên công nhưng ông này sau đó bỏ đi tu, sự chuyên tâm cho võ học tất nhiên giảm sút, thành tựu chắc chắn kô thể bằng Vương Trùng Dương, nên vẫn kô vượt trội. Duy Bắc cái nhờ môn tủ Đả cẩu bổng pháp chưa dùng lần nào, nếu như bất thình lình đem ra sử dụng thì có thể chiếm ưu thế trước các vị kia, kể cả Vương Trùng Dương cũng kô chừng. Đây là chưa nói đến việc Âu Dương Phong luyện được Cửu âm chân kinh giả.
    + Ngoài ra chiêu thức tinh xảo thực sự chỉ có thể áp đảo được người khác nhờ ở điểm bất ngờ, chứ đã là cao thủ thì sau khi nhìn ra họ đều có thể ngẫm nghĩ ra cách đối phó. Đây là trường hợp nói về Châu Bá Thông và Âu Dương Phong.
    Châu Bá Thông tuy là sáng chế ra Không minh quyền, Song thủ hỗ bác, học được Cửu âm chân kinh, nhưng nếu so tài chỉ có thể đánh thắng (chưa chắc đã đánh chết) được những vị cao thủ kia ở mấy trận đầu thôi, nhưng nếu các cao thủ kia chuyên tâm nghiên cứu thì vẫn có thể tìm ra cách đối phó. Hơn nữa CBT kô muốn sử dụng CACK thì cũng kô thể chiếm ngôi đệ nhất được vì trong lòng đã có thành kiến thì khi sử dụng cũng kô được tận thiện tận mỹ.
    Ngược lại thì ADP học CACK giả, luyện được bản lãnh kinh người, huyệt đạo dời chỗ, kô ai điểm huyệt được, như vậy rất xứng đáng trở thành Thiên hạ đệ nhất trong AHXĐ. Còn nếu kể đến tận TĐĐH thì nhiều chuyện hơn, vì ADP bị điên nên kô thể phát triển võ công tiếp tục, còn Bắc cái sau thất bại trên Hoa Sơn lần 2 đã dày công nghiên cứu cách khắc chế. Do đó võ công của ADP từ CACK giả đã mất tính bất ngờ, hơn nữa thần trí kô tỉnh táo, cho nên đánh nhau với Bắc cái bất phân thắng bại.
    + Luận điểm trên cũng giải thích cho việc Dương Qua thắng KLPV dễ dàng. Nội lực của DQ so với những cao thủ khác thì cũng một 9 một 10. Nam đế kô dùng thần công ép Anh Cô vì ông ta kô muốn thế, chứ kô phải ông ta kô làm được. DQ có lợi so với các vị kia là trẻ hơn, bất lợi là bị cụt 1 tay. Tuy nhiên lợi điểm lớn nhất của DQ là môn Ám nhiên tiêu hồn chưởng, khiến cho tất cả các đại cao thủ khi đó đều phải thừa nhận là kô có cách hóa giải, tinh xảo hơn cả Không minh quyền lẫn Lạc anh thần kiếm chưởng.
    Kết luận:
    + Trong AHXĐ thì rõ ràng võ công của Tây độc Âu Dương Phong là cao cường nhất. Lúc đó Lão ngoan đồng Châu Bá Thông kô sử dụng Cửu âm chân kinh nên cũng kô thể đánh lại. Đông tà Hoàng Dược Sư thì thua đứt đuôi rồi. Bắc cái Hồng Thất công lại kô thể sử dụng Đả cẩu bổng pháp, thêm vào bị thương mới lành. Nam đế thì cũng bỏ đi kô tranh giành. Tây độc chiếm ngôi đệ nhất là xứng đáng.
    + Qua đến TĐHL thì lại là vấn đề khác.
    Khoảng nữa đầu truyện thì ta thấy võ công Bắc cái cao nhất, vì môn Đả cẩu bổng pháp của ông chiêu cuối cùng tài năng như Tây độc cũng phải nghĩ 1 ngày 1 đêm mới ra cách phá giải. Đúng như DQ nói, nếu như Bắc cái trong lúc giao đấu sử dụng chiêu đó thì ADP phải chịu thua. Mà đến ADP còn kô nghĩ ra cách phá giải thì những vị cao thủ khác vị tất cũng đã đối phó nổi. Như vậy Bắc cái cao cường nhất trong thời điểm đó.
    Đến cuối truyện thì rõ ràng DQ chiếm ưu thế hơn. Một là nội lực tuy ngang nhau, nhưng DQ lợi về sức trẻ. Hai là môn chưởng pháp mới sáng tạo của DQ quá tinh diệu. Như vậy cuối truyện thì DQ là nhất. Nhưng DQ về nội lực cũng còn thua Giác Viễn đại sư.
    + Tóm lại, khi so sánh võ công, cần phải có 1 thời điểm xác định cụ thể, kô thể lan man từ truyện này sang truyện khác, nếu kô thì biết tới bao giờ mới xong. Thêm 1 điểm nữa, so sánh chỉ để cho vui, chứ võ học mênh mông vô bờ bến, sóng sau dồn sóng trước, hơn nữa lại thêm có thủ pháp sử dụng quy luật Ngũ hành của Kim Dung thì suy theo lí lẽ thường tình cũng kô thể chính xác.
    ---------------------
    Dicavaily huynh đệ, với những thứ võ công QT đã học (gần như là toàn bộ các tuyệt kỹ) thì ít ra hắn cũng phải chiếm ngôi đệ nhất. Có điều Quách đại hiệp nhà ta tư chất kô được tốt, cho nên kô thể dung hòa các thứ Hàng Long thập bát chưởng, Không Minh quyền, Song thủ hỗ bác, Nhất dương chỉ và Tiên thiên công, cộng thêm Cửu âm chân kinh làm một được. Nếu gặp DQ thì tự mình có thể sáng tạo ra 1 đường lối võ công mới rồi. Như vậy rõ ràng QT vẫn chưa đạt mức tối cao của võ học. Quách đại hiệp nhà mình chỉ đạt mức tối cao ở môn Hàng Long thập bát chưởng thôi, mà món này ngoài chỉ số IQ bình thường thì chỉ cần nội lực cao cường, thế là đủ. Còn Hàng Long thập bát chưởng thất truyền là do nội công Gia Luật Tề chưa đủ để học, lại thêm mãi lo chống giặc, chết mất xác, thời gian đâu mà luyện võ. Đám Cái Bang sau này thì kô có nhân tài. Nhưng đến YTĐLK thì võ công này rơi vào tay Trương Vô Kỵ. Với nội lực cũng võ học của họ Trương thì học môn này dễ dàng thôi ----> kô bị thất truyền.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  7. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hê , vui miệng 1 tí ...
    - 1 Hoàng lão tà há lại có thể thắng được 2 Lão Ngoan Đồng ( trích lời CBT ) .
    - Cứ vậy mà suy ---> trên đời có ai là đối thủ của 2 Quách Tĩnh ??
    Trong truyện TĐHL , Kim Dung cố ý ít cho QT phô diễn võ công . Có 1 chi tiết , trong trại quân Mông Cổ , QT 2 tay chống Tiêu Tương Tử , Ni Ma Tinh , KLPV , và đánh bay cả 3 cao thủ này .
    Phong ca có bảo QT tư chất không tốt ... he he ... từ từ sẽ tính sau ...

    Majin-Boo
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bô này, kô thắng được khác với bị đánh thua đấy nhé. 1 Hoàng lão tà kô thắng được 2 Châu Bá Thông nhưng chưa chắc 2 Châu Bá Thông lại thắng được 1 Hoàng lão tà.
    Còn Quách Tĩnh thì rõ ràng là tư chất kô tốt rồi. Nếu QT mà tư chất tốt thì DQ phải là siêu tốt à? QT là người lấy cần cù bù thông minh nên thành công, thế thôi. Người ta cũng nói "thiên tài gồm 1% trí tuệ và 99% sự chăm chỉ" mà lị.
    Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn,
    Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn.
  9. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Nào , bi giờ là tư chất của anh Quách !
    - Trước hết , từ đầu truyện , KD đã cố ý để cho độc giả cảm thấy QT là 1 tay khờ khạo , qua việc 6 vị sư phụ của y dạy võ , dạy mãi mà học không vào , lại thỉnh thoảng đế thêm 1 câu so với người thường còn ngu ngốc hơn 3 phần , chậm chạp , ngốc nghếch . Nhưng sự thực là thế nào ?
    - Người đầu tiên khai mở cho QT con đường sáng chính là Đan Dương Tử Mã Ngọc phài Toàn Chân qua câu nói Thầy dạy không đúng cách , trò học chẳng đúng đạo . Và theo sau lời nói , Mã Ngọc dạy cho QT khinh công và nội công huyền môn chính tông phái Toàn Chân , kết quả thế nào ?
    Sau 2 năm luyện võ với MN , QT có thể 1 mình phi thân lên dãy núi đá dựng đứng ở Mông Cổ , điều mà các vị sư phụ của y , trong đó có 2 người giỏi khinh công , không sao làm nổi .
    Trong lần tỷ võ tại Trung Đô với DK , Quách Tĩnh được công nhận là nội công cao cường hơn , trong khi DK được Khưu Xử Cơ dốc lòng đào tạo gần 10 năm trời . Có thể nói gì về tính huống này ? Nên nhớ DK được coi là người có tư chất thông minh , trái ngược hẳn với anh Quách khờ khạo .
    - Tiếp tục phiêu lưu , QT lại gặp Hồng Thất Công , nhân vật có ảnh hưởng rất lớn đến võ công của y . Kim Dung lại dùng thủ pháp quen thuộc của 6 vị sư phụ QT áp dụng vào HTC , nào là ngủ khò khò vì quá ngán ngẩm , nào là mắng QT vì tội học mãi không hiểu . Thực chất ra sao ?
    - Quách Tĩnh trong vòng 1 tháng học được chân truyền 15 chiêu của HTC , mà ngay vị sư phụ này cũng phải công nhận khi hỏi về nguồn gốc nội công của y làm sao trong 1 tháng có thể học HLTBC của ta tới mức ấy . Có ai hỏi HTC xem năm xưa ông học môn võ công này trong bao lâu , 1 tuần chăng ? hay 15-20 ngày ? Sau khi học xong , võ công của y trong vòng 1 tháng đã khác hẳn nhau , đương cự với MSP trong vòng 200 chiêu bất phân thắng bại ( MSP bất lợi là bị mù , nhưng QT kinh nghiệm giao chiến ít hơn nhiều ) . Có ai trong 6 vị sư phụ của y , có ai trong Toàn Chân Thất Tử làm nổi điều này ----> QT tiến bộ thần tốc . Năm xưa Tiêu Phong cũng là kì tài võ học , liệu có làm nổi như họ Quách hay chăng ?
    - Tiếp tục ở Đào Hoa Đảo , Quách Tĩnh được Lão Ngoan Đồng truyền cho Không Minh Quyền + Song Thủ Hỗ Bác + Cửu Âm Chân Kinh . Nên nhớ cả 3 môn này đều là tuyệt nghệ 1 đời , bác đại tinh thâm , y học hết trong bao lâu ? Xin thưa , không tới nửa tháng , có thể nói gì về việc này ?
    Cũng trên ĐHĐ , Quách Tĩnh lần thứ 2 đối chưởng cùng ÂDK , chỉ trong 1 chiêu đã đả thương y trầm trọng , nên biết ÂDK là truyền nhân 1 đời của Tây Độc , võ công chí ít cũng ngang ngửa với Khưu Xử Cơ .
    - Lần luận kiếm Hoa Sơn thứ 2 , Quách Tĩnh đấu liên tục 600 chiêu với 2 đại cao thủ trên đời là Đông Tà và Bắc Cái , võ công của 2 người này thì khỏi phải bàn , còn Quách Tĩnh ? Y chỉ là 1 thanh niên 21 tuổi , về tuổi đời , kinh nghiệm , lẫn thời gian luyện võ còn thua 2 vị kia đến 10 vạn 8 ngàn dặm . QT bắt đầu tiếp xúc với võ công thượng đẳng năm 16 tuổi , tức tính đến lúc luận kiếm , y có căn bản nội công 5 năm . Trong số các đồ đệ của Đông Tà , Tây Độc , Nam Đế , Vương Trùng Dương và thậm chí cả Hoàng Dung ( người có trí thông minh phải gọi là tột đỉnh ) ai có thể làm được như y ?
    Không thể phủ nhận QT gặp nhiều may mắn , tỷ như uống nhằm máu rắn ( đồ khỉ này uống chả biết được đếk gì ? ) , được các cao thủ trên đời chỉ bảo , được bộ Cửu Âm Chân Kinh , nhưng nếu y không có tư chất võ học vào loại thượng thặng thì quả là rất khó luyện nên tuyệt thế võ công như vậy .

    Majin-Boo
  10. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Dĩ bỉ chi đạo , hoàn thi bỉ thân , cãi cùn thế này đúng là kiểu quen thuộc của em ... he he
    Trích lời CBT 1 phát nữa vậy : " Nếu ta đánh cả 2 tay thì , Hoàng lão tà , ngươi đánh không lại ta đâu " .
    CBT còn bảo sẽ đánh HDS , nhốt trong động 15 năm ... hí hí

    Majin-Boo

Chia sẻ trang này