1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai giúp cho tôi quên được cô ấy , tôi xin hậu tạ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Anhmaimaiyeuem, 27/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anhmaimaiyeuem

    Anhmaimaiyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ai giúp cho tôi quên được cô ấy , tôi xin hậu tạ.

    Tôi và em đã từng có một tình yêu khá đẹp,chúng tôi quen nhau qua mạng và cũng có rất nhiều kỷ niệm đẹp .Bây giờ thì chúng tôi đã nói lời chia tay vì hoàn cảnh bây giờ của chúng tôi không thể tiếp tục yêu nhau được nữa nhưng mà tôi không thể nào quên được cô ấy. Ai có thể giúp cho tôi quên cô ấy một cách nhanh chóng nhất không?

    OnlyloveYou_Tram
  2. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Thì hãy bỏ nick này đi và cả chữ kí nữa , cứ như thế thì quên sao được chứ , hoặc có thể cho tôi nick của cô ấy đi
  3. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Nói tên, tuổi , địa chỉ , số điện thoại của em ý để tôi đi cưa em ý , nhanh thôi, chắc là khoảng 1 tuẩn em ý đổ thì chú sẽ quên được ngay thôi !!

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

  4. MrTime

    MrTime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    TIME can help you !
    It's me

  5. Anhmaimaiyeuem

    Anhmaimaiyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy sinh năm 78 đó nhé, có khi còn lớn tuổi hơn các bạn nữa đấy, hì hì. Có bạn nào còn hứng thú cưa cẩm cô ấy nữa không?
    OnlyloveYou_Tram
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chắc là có đó. Không cưa được thì có anh trai, anh họ. Nhà mình đang có một đống các ông xếp hàng chờ có người yêu.
    Mà đùa quên làm gì. Nhớ được thì mới thú vị. Nhớ để mà còn đau khi có thằng khác cướp mất.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  7. khanhuyen

    khanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    quen tui di, bao dam la se quen luon nguoi ay...hua chac day...e-mail :ngocminh333@yahoo.com
    doi thu anh nhe
    LET LOVE LEAD THE WAY...
  8. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang cố gắng quên đi một người con gái. Vì cưa mãi chẳng đổ. Nản quá! Muốn tìm ai đó để cố quên đi.
    Ai công hầu, ai khanh tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai.
    Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời phải thế.
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    ối tưởng cái gì, Rce thật là nhạt nhẽo
    hmmm gd

  10. chantroixanh

    chantroixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mình xin tặng bạn một vỉ Seduxen.
    Đùa thôi, muốn quên cô người yêu ấy đi thì nên yêu một người khác, nhưng mình nghĩ điều này hơi khó với cậu. Có lẽ cậu nên đến bạn bè và kể ra cho nguôi ngoai, khóc cũng được và nên lao vào công việc.
    Sao dạo này số người chết vì tình nhiều thế không biết. Khổ vì yêu có khi còn khổ hơn cả chiến tranh vậy.

    Jung

Chia sẻ trang này