1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai giúp cho tôi quên được cô ấy , tôi xin hậu tạ.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Anhmaimaiyeuem, 27/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí HoaiNhan này tư vấn cũng hay quá! Vote cho đồng chí 1* vì cái tội nhận xằng , đang không lại bảo tôi đã giúp đồng chí . Đồng chí làm tôi như bừng tỉnh ra khỏi chốn u mê, sự minh mẫn quay trở lại và tôi chợt nhận ra một trong những mục đích của mình khi chui vào cái box Tâm Sự này là: (dùng cả cương lẫn nhu, bạo lực lẫn cường quyền kết hợp với những xảo từ hoa mỹ) buộc đồng chí HoaiNhan phải lập topic "Ai giúp tôi quên được huyennhi79"
    Tư vấn thêm cho anhmaiyeuem tý. (Đây gọi là kẻ ngoài cuộc thường tỉnh táo hơn kẻ trong cuộc mà). Thấy 2 người reply cho nhau giọng văn vẫn như còn day dứt lắm! Vậy thì có lý do gì để chia tay , còn nếu như đã thật sự không thể...tiến xa hơn được nữa thì đừng cố viết những lời yêu thương, hic...tự mình sẽ hận mình vì sự dối trá đấy. Cái gì thì ko biết chứ yêu đương là phải rõ ràng, không yêu nữa thì biến đi cho lòng tôi thanh thản, chứ để những phút yếu lòng và sự thương hại phủ mờ lên là hỏng bét.
    Chúc 2 người thật sự hiểu rõ tình cảm của nhau hơn để có một kết cục hợp lý.
    P.s: Đồng chí mà không kiếm việc làm, không tự mình tạo những mối quan tâm mới thì đồng chí còn sa đà vào cái topic này dài dài đấy, hà hà...có người để tôi được trổ tài (tinh vi) tư vấn
    If you could come...you will find me...
  2. blueocean82

    blueocean82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn quên thì sao lại tạo topic này rùi người này viết cho người kia thì sao quên được .Cách tốt nhất để quên là thời gian và tìm những công việc mới lôi cuốn mình vào thì sẽ quên thôi chứ cứ ngồi đó viết lời lẽ yêu thương cho nhau vậy thì già cũng o quên được đâu anhmaiyeuem ạ
    blueocean82
  3. HoaiNhan

    HoaiNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    To Huyennhi: In your dream. Chỉ hận một điều là tu nhân tích đức bao lâu nay, giờ người đầu tiên vote cho mình lại lại vote 1*, hic. Đúng là ra ngõ gặp gái, lại gặp phải đúng một cô đang bị thất tình. Đen quá hic.
    Bác anhsequenem thấy chưa? tôi còn đau khổ hơn bác nhiều. Bác thì đang cố quên người ta nhưng mà ko bị vote 1*. Tôi thì đang cố thoát khỏi bẫy của huyennhi79. Mà cuộc đời, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chắc sau này lại có một topic của Huyennhi79, "ai làm cho tôi quên được hoainhan tôi sẽ .... yêu người đấy" ha ha ha.
    xin lỗi bác vì quấy rầy topic này, chúc bác một cuối tuần vui vẻ. Kính bác
  4. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chết cười đồng chí HoaiNhan! đồng chí lại ngủ trong rừng mơ bắt phải con tưởng bở rồi! Đừng có câu bài của tôi như thế chứ, nhìn thấy cái khả năng ứng phó của đồng chí như thế thì...chậc! tôi không cứu được đồng chí nữa rồi.
    Tinh vi với đồng chí tý cho đỗng chí hãi , (từ lúc nào cũng không biết nữa) huyennhi79 này mà đã giăng câu thì không có chú nào thoát, mà cũng chưa từng có ai chui được vào rọ . Thế nên đồng chí đừng có mà áp dụng cái câu ?oTheo tình tình phớt, phớt tình tình theo?. Các cụ ngày xưa trong một phút say sưa bia rượu, phát biểu nhầm đấy . Vài chục năm nữa huyennhi79 thành...các cụ, tự hứa sẽ cho ra lò vài câu châm ngôn truyền miệng cho con cháu muôn đời sau.
    Đọc xong những dòng trên đồng chí đừng có hãi nhé! Tính tôi được cái ăn nói tinh vi thật chả ai bằng , đánh chết vẫn không chừa cái thói này! Mà thể nào đồng chí cũng kết model cái thói xấu này của tôi . Có thổ lộ gì thì cứ qua chỗ nào phù hợp rồi nói nhé! Chia sẻ cùng đồng chí vì tôi biết đồng chí sẽ không thoát được .
    Cũng chúc anhmaiyeuem vui vẻ, hạnh phúc! Xin lỗi vì tôi đã nói chuyện riêng ở trong này nhé! Nhưng cũng hi vọng những dòng đó làm đồng chí vui vẻ, hi vọng thế! Hứa với các đồng chí tôi sẽ không nói chuyện riêng ở đây nữa, hẹn gặp các đồng chí ở một topic Tâm Sự khác
    If you could come...you will find me...
  5. Anhmaimaiyeuem

    Anhmaimaiyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người! Tôi thấy có nhiều người cứ thắc mắc là tại sao tôi muốn quên cô ấy mà lại tạo cái topic này, tôi xin giải thích là tại vì tôi không nghĩ là cô ấy sẽ vào đây và đọc topic của tôi. Tôi muốn được cùng chia sẻ với mọi người và nghĩ như vậy có lẽ là sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn( thật sự là tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi vào đọc những bài viết của các bạn). Khi tôi đọc được những dòng chữ của cô ấy trong topic này thì tôi rất là bàng hoàng và tôi không thể nào kìm được lòng mình mà nói với cô ấy những câu mang ý nghía là tôi vẫn đang rất yêu và nhớ cô ấy rất nhiều nhưng chắc chắn là tôi và cô ấy không thể quay trở lại như lúc trước được nữa( điều này làm tôi suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy rất đau lòng nhưng đành phải chấp nhận vì có lẽ như thế thì sẽ tốt hơn cho cô ấy và cả cho tôi nữa).
    Đêm Sài Gòn lại mưa lách tách nữa rồi, tôi sợ những cơn mưa như thế này vì nó làm cho con người ta thường hay nhớ về những kỷ niệm và càng làm lòng tôi buồn thêm.
    Chúc mọi người một buổi tối thứ Bảy vui vẻ.
    OnlyloveYou_Tram
  6. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    hình như mình cũng vậy
    ôi ! sức mạnh của tình yêu

    Anh sẽ cố quên em bằng người con gái khác


    i'm falling in love again
  7. tinhdonphuong

    tinhdonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác cố quên một người mà không được cũng thú vị lắm đấy chứ. Hình như ai cũng phải trải qua một lần hay sao ấy.
    Khi anh mất em trái đất thôi không còn quay nữa, đời anh như thiếu vắng nụ cười. Khi ta mất nhau, vì sao đêm lẻ loi. Biển khơi sẽ cạn khô
  8. ---------------------
    Mo phat .......
    "DOI LA BE KHO_TINH LA DAY OAN"
    Den voi cua phat cac con khong phai lan tan voi chuyen yeu duong nua. Phat to luon rong mo de don moi nguoi. Ta doc ma thay thuong cam thay cho cuoc song tran the nay
    Mo phat....
  9. BoSquall

    BoSquall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì chỉ khi nào bạn có được tình yêu mới thì MAY RA mới quên được cô ấy. Tôi cũng đã từng có thời gian như bạn nhưng đã trải qua 4 năm rồi mà không thể quên được. Nhưng bây giờ thì khác rồi, tôi đã có tình yêu mới và giành hết tình cảm của mình cho nó. Bây giờ mỗi khi gặp lại người yêu cũ tôi không còn cảm thấy bối rối, khó xử hay nhói đau như trước nữa. Chúc bạn sớm có được tình yêu mới (đừng có như tôi vì 4 năm cũng không phải là ít ... )
    http://www.ttvnol.com/forum/f_290 ----> Box CMC (Championship Manager Club) đang chờ bạn ghé thăm!!!
  10. Anhmaimaiyeuem

    Anhmaimaiyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi mình không vào đây viết bài rồi, dạo này đi làm rồi nên cũng không có thời gian nhiều để mà online nữa. Hôm nay Chủ Nhật được nghỉ nhưng mà buồn quá chẳng biết làm gì cả . Hôm thứ sáu là sinh nhật của mình , công ty tổ chức ăn nhậu rồi hát karaoke bét nhè luôn , vui ơi là vui nhưng mà mình vẫn mong là hôm đó check mail sẽ có được một lời chúc của em. Nhưng mà mình đã thất vọng rồi, chưa bao giờ mình nghĩ là em có thể nhanh quên mình đến thế. Mà đúng vào thời gian này là kỷ niệm 1 năm lần đầu tiên mình và em gặp nhau nữa chứ. Thế mà em lại quên cho được, biết làm sao được, bây giờ, có lẽ là em đang hạnh phúc trong một niềm vui mới và cho mình vào dĩ vãng rồi chăng? Nếu mà thật sự như vậy thì mình cũng cầu mong cho em luôn được hạnh phúc .
    OnlyloveYou_Tram

Chia sẻ trang này