1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai giúp em với, chuyện này làm em khó nghĩ quá, bạn trai vay tiền lâu không trả

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hienphuong_abc, 23/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hienphuong_abc

    hienphuong_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ai giúp em với, chuyện này làm em khó nghĩ quá, bạn trai vay tiền lâu không trả

    Chuyện là thế này, bạn trai em vay em tiền nói là vay nóng khoảng 1 hay cùng lắm là 2 tuần sẽ trả. Em cho anh ấy vay, thế mà hơn tháng rồi chẳng thấy anh ấy đả động gì đến chuyện trả, hơi nói đến chuyện đó là anh ấy đánh bài lờ. Số tiền đó cũng là em đi vay của bạn, mà bạn em thì nó cứ giục suốt cả ngày, cảm tưởng như nó muốn cắt tiết em đến nơi. Theo mọi người thì em có nên gặp mặt nói thẳng với anh ấy không? em chỉ sợ nếu nói thẳng ra anh ấy lại ghét và bỏ em thì sao? em yêu anh ấy lắm, nhưng mà trong hoàn cảnh này em chẳng còn cách nào khác.
    Mọi người bầy cho em cách hỏi tế nhị chuyện đó với bạn trai em được không?
  2. Akello

    Akello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Nếu thật là em yêu anh ấy lắm thì lại vay mượn tiền của ai khác để trả đi.
  3. hienphuong_abc

    hienphuong_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Vay được thì em đâu phải khổ thế. Mà tự dưng em cũng cảm thấy hơi mất lòng tin vào anh ấy, nói chẳng thèm giữ lời.
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà là ấy, tớ đòi tiền rồi đá quách <_< Loại người đó không đáng yêu!
  5. Akello

    Akello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Thế thì em yêu thôi chứ chưa đến mức độ lắm lắm. Người ta yêu nhau thì cho nhau cơ mà!
  6. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Cho abc chứ ko cho tiền. Con trai xin tiền thì biến.
  7. hienphuong_abc

    hienphuong_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ối trời, em đang vừa đi học vừa đi làm lấy đâu ra tiền, tiền ăn còn chưa đủ lại còn bao thêm cả người yêu chắc em chết mất. Trong số tiền anh ấy vay cũng có tiền của em trong đó, nhưng ít nhất anh ấy cũng phải trả cái tiền em đi vay bạn chứ.
  8. hienphuong_abc

    hienphuong_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Anh nói vậy làm em thấy bất trắc quá, không biết anh ấy có phải là chỗ dựa của cuộc đời mình không nữa?
    Mà các anh bầy cho em cách hỏi anh ấy tế nhị tí
  9. ngochungbk2

    ngochungbk2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Nguyên tắc bất di bất dịch là: Khi bé con gái với tính tiết kiệm hàng tháng sẽ cho tiền tiết kiệm vào lợn để khi có người yêu thì mang cho nó tiêu . Không đưa là nó bỏ
  10. Akello

    Akello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này