1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai giúp em với, chuyện này làm em khó nghĩ quá, bạn trai vay tiền lâu không trả

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hienphuong_abc, 23/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Nói hay lắm
  2. ta_la_dai_bang

    ta_la_dai_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nào ra chuyện đấy em ạ.Em cứ nói thẳng ra là em đi vay tiền cho anh ý.Bây h bạn đòi..A làm sao thì làm.Chẳng lẽ em vay tiền đc nó ko vay đc àh Đàn ông con trai như thế ko đáng đâu.Chả đủ làm chỗ dựa,yêu 1 người như thế em thấy thế nào ????
  3. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất loại con trai như này
  4. htcuong_vs2

    htcuong_vs2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    6
    Mấy bác trên này nói chí lý quá, nói chung là dù thiếu tiền thì cũng ko nên vay của người yêu, chẳng lẽ ko còn đứa bạn nào khác để vay à ? Thế này rùi chỉ còn cách nói thẳng thôi, nó mà ko trả thì cho nó bay, tiền mất xem như là học phí
  5. na_na_vn_86

    na_na_vn_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    tien bac phan minh , tot nhat ban nen noi thang voi anh ay , nhu the se tot cho ca 2 nguoi .con trai noi'' fai quan tu, giu loi chu''.
  6. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    Vì đời là thể, tiền bạc vật chất, đã thay lòng con người
    bài này tên gì nhì
  7. uron_86

    uron_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    1.549
    Đã được thích:
    1
    "Giọt nước mắt chảy ngược " -MBK ,1 thời đã là hit
  8. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    2 htcuong_vs2: chắc nó vay hết rồi, chẳng ai cho nó vay nữa chứ sao. khổ thân cô bé nhà ta
    Theo em nghĩ thì nói thế cho bõ tức thôi, chứ có mà đòi khối. Nó vay của ấy là đã xác đinh bùng rồi. May mà chưa cho nó vay cái quý giá chứ, cho vay rồi mà nó bùng thì có mà ôm bom về nhà . Nói chung là bây giờ chuẩn bị tinh thần và cảm xúc để tìm người yêu mới đê.
    Tớ xếp hàng đầu tiên
    Được miss_you2t sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 23/05/2007
  9. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Không thể lấy lại được vì đã lờ rồi mà. Nếu số tiền lớn thì đến nhà hắn mà đòi. Nếu số tiền không quá lớn thì phải xác định là bỏ cả hai thôi. Nhưng vấn đề là bạn yêu hắn nhỉ? Khó đấy !!! Thế hắn có yêu bạn không vậy và yêu bạn như thế nào? Xem xét lại vấn đề đấy là giải quyết được thôi. Ơ thế là từ chuyện đòi nợ chuyển sang chuyện tình yêu rồi. Rắc rối khiếp!
  10. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Vào topic toàn bác trai, mờ bảo bỏ quách đi mới vui chứ, có chí khí ghê
    Thằng con trai vay tiền của ng iu là thằng đáng bỏ rồi em ạ, trước hết nhẹ nhàng moi lại tiền của mình đã, em cứ nói thẳng rồi, đừng gay gắt, bảo tiền đó ko fải của em, của bạn em cho vay và giờ nó đang cần gấp (cơ mà thực tế là đúng thía còn gì), nói nhìu vào, nói liên tục vào, dưng nhớ là đừng gay gắt, kẻo hắn chuồn thì toi mất
    Mà có đòi dc hay ko thì cũng nên bỏ quách đi

Chia sẻ trang này