1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai giúp em với, chuyện này làm em khó nghĩ quá, bạn trai vay tiền lâu không trả

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hienphuong_abc, 23/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_you2t

    miss_you2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    2.254
    Đã được thích:
    0
    Làm thế thì quá là bằng mình đi xin của nó à. Nói 2, 3 lần thôi, nó không trả thì đến tận nhà nó mà nói thẳng với 2 bác là "nó vay tiền cháu, cháu thấy thế thì cho nó vay. Bây giờ cháu cần tiền để giải quyết việc XYZ mà cháu đòi nó ko trả. Hôm nay bất đắc dĩ cháu mới phải đến thưa chuyện với 2 bác để 2 bác giúp cháu"
  2. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Toàn các anh vào góp ý đưa lời khuyên, mà chỉ thấy đưa ra các cách đòi tiền..
    Tiền quan trọng thế à, coi như là học phí( nhiều thì kể cũng tiếc) nhưng bài học lần sau đừng cho bạn trai mượn tiền.
    Túm lại xử sự sao cho đừng cạn tàu ráo máng quá... mấy phương pháp các bác trai đưa ra..thấy..sao sao ý.
  3. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Nửa đêm nó đến nhà em vay tiền à.À không phải.Em còn có thời gian đi vay tiền bạn mà.Thằng này không có tự trọng đàn ông.Đàn ông gì lại vay tiền của bạn gái
    Anh khuyên thật một câu.Tiền bạc phân minh,ái tình dứt khoát.Bỏ quách cho rồi.Đừng trông mong gì vào nó.Đến xoay tiền còn không biết cách + mặt dày. Chán chẳng buồn nói.
    Hơ quên mất .Cứ nói thẳng là em vay tiền bạn bây giờ nó đòi.
    Được cleverview sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 23/05/2007
  4. hienphuong_abc

    hienphuong_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    ai cũng khuyên bỏ Em sẽ hỏi thẳng anh ấy, nếu anh ấy có việc gì đó khó khăn thật sự thì em bỏ qua. Em mà biết anh ấy mang tiền đi ăn chơi hay làm mấy việc gì đó mờ ám không trả lời được em thì chia tay ngay.
    Em lừa mãi mới được một anh, yêu được mấy tháng đã bỏ thì cảm thấy hụt hẫng quá.
  5. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn dư dả tiền bạc thì thôi coi như mất đi. Còn nếu thiếu trước hụt sau thì phải đòi. lên kế hoạch đòi ít một thôi, đừng đòi cả cục, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Còn lý do thì bạn tự nghĩ ra, không nhất thiết phải nói là anh trả nợ em đi
    Còn cái bạn gì khuyên ngta đến thẳng nhà gặp phụ huynh thì hơi bị ác . Mấy cái thằng nợ tiền bạn gái mà làm lơ đi là những thằng không đáng cậy. Nó khùng lên oánh mình thì chết.
  6. manh2810

    manh2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    thấy mọi người nói cũng nhiều,mà thật ra các a trai ở đây có ai mượn tiền bạn gái ko trả ko đấy!
    mà con vịt nó kêu sao nhỉ: quịt ...quịt...quịt,,,,hehhe
  7. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn vẫn còn mù quáng quá. Bạn không dám bỏ anh ấy chỉ vì bạn sợ hụt hẫng , sợ phải từ bỏ cái thói quen có người yêu thôi sao ???
    Mình nói thật, kể cả là "anh ý " (dùng từ này cho lịch sự thui chứ thực ra mình định dùng từ khác cơ) có khó khăn thật sự và cần đến tiền, thì nếu là người biết tự trọng "anh ý" cũng sẽ phải bằng mọi giá để trả lại cho bạn một cách nhanh nhất. Chứ cái kiểu lờ lờ như này thì chắc chắn là đã có ý định bùng ngay từ đầu roài
    Nên bỏ bạn ạ, là con trai mà ko có lòng tự trọng thì không đáng để yêu đâu
  8. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Bác này giống em ...cứ nghĩ thân thì chẳng sao ...vay cho nó ...nó xù luôn ...mất cả bạn cả tiền ...nai lưng đi làm thêm để trả nợ cho bạn .....nhục ! Tin bạn quá đâm ra khổ thân mình ....mà nhiều chứ có phải ít quái đâu
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    cốt nhất là nghĩ mình đã mất cho nhanh đỡ phải nghĩ nhiều vì chắc chắn ko thể đòi lại đc, nếu đòi lại đc cũng chẳng còn chút tình nghĩa gì. thà để đó coi như cao thặng cho anh chàng ngượng mặt thôi.
  10. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Chậc, ca này của bạn hơi khó nhỉ. Thế cho tớ hỏi cái đã nhé :
    Thứ 1 : Anh í vay bạn là lần đầu tiên hay nhiều lần rồi?
    Thứ 2 : Số tiền vay có lớn hơn 500k ko?
    Thứ 3 : Khi bạn cho vay có hỏi anh í dùng làm gì ko?
    Uhm. Nói thật là con trai khi đã phải vay tiền bạn gái là mức độ cao của lòng tự trọng nên sẽ tìm cách trả. Lâu chưa trả sẽ thông cảm được nếu
    - Anh í mới vay lần đầu tiên
    - Số tiền đó ko gây khó khăn cho bạn
    - Anh í có lí do cần thiết ( mẹ ốm, bị mất cắp ... ) và có khả năng trả lại ( ko có ý định xù )
    Trong trường hợp này, bạn có thể :
    C1 : giúp anh í tìm công việc j đó để trả nợ cho mình nhanh
    C2 : nhờ chính ng bạn đang muốn cắt tiết, đến trực tiếp gặp bạn (khi có mặt anh í) nói chuyện. Con trai rất sĩ diện, nếu biết thật sự tiền đó cần phải trả gấp thì sẽ tìm cách để trả.
    Còn nếu ko có lí do nào chính đáng để thông cảm thì bạn cũng ko cần phải lo lắng nhiều.
    C1: nói chuyện nhẹ nhàng là anh ơi em sợ là em phải đi cắm điện thoại xe cộ j j đó của em thôi, chứ bạn em nó sắp cắt tiết em đến nơi rồi
    C2 : kiểm tra xem nguồn thu của anh í ở đâu, chặn luôn (tiền lương, tiền thưởng ) trước khi anh í kịp đem đi tiêu (cách này hơi khó, đòi hỏi bạn có sự mạnh tay nhất định, nhưng anh í cũng ko nỡ trách đâu nếu biết tình hình bức thiết)
    Còn biện pháp cuối cùng thì đương nhiên là chia tay và lấy lại xiền. Dù ít cũng lấy. Vì đằng nào cũng chia tay. Biện pháp này thì chả cần gặp anh ta, gọi điện đến nhà thôi, nhẹ nhàng hỏi bố mẹ anh í là hôm trước anh ... có mượn của con mà bây giờ con bí quá, nhờ bác nhắc anh giúp con. Tất nhiên phụ huynh sẽ chả đời nào chịu mất sĩ diện mà vác tiền ra trả cho bạn.
    Trường hợp bạn gặp Chí Phèo và gia đình nhà Chí thì cũng ko sao. Hẹn anh í ra một quán thật đẹp, thật xịn, gọi món thật đắt rồi trước khi chuẩn bị về tặng anh í một bức thư cảm ơn lịch sự là anh đã dạy em nhiều bài học quí. Để xem anh í méo mặt trả tiền thế nào.

Chia sẻ trang này