1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai giúp em với, chuyện này làm em khó nghĩ quá, bạn trai vay tiền lâu không trả

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hienphuong_abc, 23/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Thôi rồi em ơi. Em biết nhà nó ở quê ko em? Nếu biết, em về tận nhà nó mà đòi. Em đòi bây h nó ko trả đâu.
  2. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Thôi rồi em ơi. Em biết nhà nó ở quê ko em? Nếu biết, em về tận nhà nó mà đòi. Em đòi bây h nó ko trả đâu.
  3. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Em gặp phải thằng họ HỨA rồi.Khổ thân em.
    Chàng tên là Hứa GÌ Gì à?
    Đàn ông gì mà... hãm thế.Cắt trym đi được rồi đấy.
  4. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Em gặp phải thằng họ HỨA rồi.Khổ thân em.
    Chàng tên là Hứa GÌ Gì à?
    Đàn ông gì mà... hãm thế.Cắt trym đi được rồi đấy.
  5. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong, chắc lại lô đề roài
  6. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong, chắc lại lô đề roài
  7. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Học phí tận 4 chai, đắt quá nhể. Các bác em thử đọ xem 4 chai thì học được những gì nhở? 4 chai gần đủ tiền học phí 4 năm rưỡi đại học của em. Hay là đủ 3 khoá Chứng khoán ở UBCKNN.
    Học phí đắt quá.
  8. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Học phí tận 4 chai, đắt quá nhể. Các bác em thử đọ xem 4 chai thì học được những gì nhở? 4 chai gần đủ tiền học phí 4 năm rưỡi đại học của em. Hay là đủ 3 khoá Chứng khoán ở UBCKNN.
    Học phí đắt quá.
  9. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị em cứ xoay quanh chuyện này mãi nhỉ, học phí với cả mất tiền gì chứ. Bây giờ biết ra, thế còn là may. Tin nhiều thứ # có khi còn tệ hại hơn...
    2 _abc: Thế này nhé, anh chả bênh gì bạn trai em. Anh thấy em vẫn còn yêu hắn (cứ gọi thế cho công tâm). Em cứ thẳng thắn chia sẻ với hắn đi. Nguyên nhân/lý do vay tiền/chưa trả/cầm đồ. Hỏi khéo hay hỏi tình cảm cũng được, theo cách phù hợp với em/em cho là tốt nhất. Sau đó, với kết quả hoặc diễn biến của vụ việc, em sẽ tự đánh giá khả năng chấp nhận, thông cảm của mình hoặc sẽ tìm ra cách giải quyết tốt đẹp nhất với em.
    Thế nhé, cứ thẳng thắn (khéo léo hay tình cảm là do em quyết, anh nhắc lại ). Cuộc sống sau này cũng cần nhiều đến sự thẳng thắn và hiểu cho nhau, nhất là trong t/y, sau này em còn có gia đình, con cái nữa mà.
    Chúc em sẽ tìm ra cách giải quyết sớm. Và theo anh em cũng nên bắt tay ngay vào việc tìm hiểu/giải quyết vụ này đi. Muộn vẫn hơn không.
    Gud luck
  10. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị em cứ xoay quanh chuyện này mãi nhỉ, học phí với cả mất tiền gì chứ. Bây giờ biết ra, thế còn là may. Tin nhiều thứ # có khi còn tệ hại hơn...
    2 _abc: Thế này nhé, anh chả bênh gì bạn trai em. Anh thấy em vẫn còn yêu hắn (cứ gọi thế cho công tâm). Em cứ thẳng thắn chia sẻ với hắn đi. Nguyên nhân/lý do vay tiền/chưa trả/cầm đồ. Hỏi khéo hay hỏi tình cảm cũng được, theo cách phù hợp với em/em cho là tốt nhất. Sau đó, với kết quả hoặc diễn biến của vụ việc, em sẽ tự đánh giá khả năng chấp nhận, thông cảm của mình hoặc sẽ tìm ra cách giải quyết tốt đẹp nhất với em.
    Thế nhé, cứ thẳng thắn (khéo léo hay tình cảm là do em quyết, anh nhắc lại ). Cuộc sống sau này cũng cần nhiều đến sự thẳng thắn và hiểu cho nhau, nhất là trong t/y, sau này em còn có gia đình, con cái nữa mà.
    Chúc em sẽ tìm ra cách giải quyết sớm. Và theo anh em cũng nên bắt tay ngay vào việc tìm hiểu/giải quyết vụ này đi. Muộn vẫn hơn không.
    Gud luck

Chia sẻ trang này