1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai giúp em với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi conmadatinh84, 20/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conmadatinh84

    conmadatinh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ai giúp em với

    em phải làm sao đây khi người bạn mà em yêu quý nói lời yêu em.em chỉ luôn coi người đấy là môt người bạn một người anh,và không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu người đó.em đã có lần từ chối tránh mặt và nói với người ấy là "mình chỉ xem bạn như một người anh mà thôi",lúc đấy người đó rất buồn không nói câu gì cả.em biết nói thẳng như vậy là rất tàn nhẫn.
    gần đây gia đình người đó đã xảy ra chuyện buồn,mẹ người đó mới mất mà người ấy chỉ còn duy nhất mẹ là người thân .từ hôm bác ấy mất đi em thấy người ấy suy sụp rất nhiều muốn an ủi nhưng sợ người ấy hiểu lầm đó là sự thương hại.
    giờ đây em phải làm như nào đây,anh chị cho em một lời khuyên với.
  2. hung_tv

    hung_tv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi là chời, cái kiểu wan tâm này nguy hiểm lắm nha, dễ làm các anh giai hiểu lầm lắm đó em. Anh sẽ đưa ra 2 phương án.
    1. Theo sách vở: Tất nhiên là an ủi rồi, nhưng mà giữ khoảng cách để người ta không hiểu lầm mình, kể cả hiểu lầm đó là sự thương hại. (Mà cái khoảng cách đó là 1mm hay là 100m anh cũng chả biết nữa).
    2. Theo thực tế: Đó là một bác con giai chứ gì? Hẳn rồi, chả lẽ lại là pede Đùa tí... Nếu họ là con trai, họ sẽ tự có cách vượt qua, nhanh hay chậm tuỳ vào bản lĩnh của người đó, nên em việc quái gì phải lo. Việc em lại gần lúc này rất nguy hiểm, người ta sẽ có những hiểu lầm tai hại, ví dụ như: "Nàng - người ta yêu thương nhất - đã ở bên ta khi ta buồn chán nhất, ta yêu nàng quá đi thôi"... Ấy đấy, cái nguy hiểm là ở chỗ đấy, đến khi họ thoát khỏi tâm trạng đó rồi, nhận ra sự thật, thì cái việc nghĩ rằng em thương hại họ nhất định sẽ xảy ra. Đó chưa kể tâm lý phụ nữ của em nổi lên, lại chấp nhận tình cảm của chàng trong lúc đó thì thật là ... chí nguy
    Nên theo chủ nghĩa Makeno đi em@@@
  3. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Nếu thực sự his mom mất thì chắc chắn bạn không thể nói với anh ta về chuyện yêu đương.Chưa kể bạn chỉ muốn xem anh ta là bạn.Nói vậy là đúng rồi.An ủi thôi,không nên làm gì khác.
  4. quekhuong

    quekhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng nghĩ bạn nên chia buồn xả giao. Đàn ông thường muốn gặm nhấm nỗi buồn một mình
  5. single_boy

    single_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0

    ''Đàn ông thường muốn gặm nhấm nỗi buồn một mình
    "
    Sai toét, chứng tỏ bạn chả hiểu gì về đàn ông cả.
    nói chung là đã không giúp gì được người ta thì không nên khuyên lăng nhăng.
  6. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Làm thinh là hơn, ai cũng có lúc khó khăn, sẽ bình tĩnh trở lại. Rớ vào là nguy hiểm lắm

Chia sẻ trang này