1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai giúp em với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blue_bird, 02/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_bird

    blue_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ai giúp em với !

    Em năm nay lớp12 , bọn em yêu nhau được 1 năm rồi và tất nhiên rất hợp và yêu nhau , nhung thời gian gần đây em cảm giác như tình cảm của mình như chẳng còn bao nhiêu vậy , nhiều lúc đi chơi cùng nhau gần như chẳng co cảm giác gì vậy ??? . Ngược lại còn hay nhìn người khác nũa ,em rất lúng túng và do dự ko biết là tình cảm của mình như thế nào nũa , em phải làm gì để giữ được tình yêu của mình ....
  2. Mailove22

    Mailove22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi, em hãy còn quá trẻ
    Chăm học đi rồi biết phải làm gì
  3. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Ai giúp em được bây giờ, em phải tự giúp mình thôi em ạ. Chị cũng từng ở trong hoàn cảnh như em, nhưng có lẽ lúc đó cả chị và người kia đều có cảm giác như thế nên cứ dần xa nhau thôi. Còn người kia của em thế nào? nếu đi chơi với nhau mà ko có cảm giác j thì thôi ở nhà học còn hơn, đừng cố duy trì những buổi đi chơi như thế làm gì, mất thời gian lại tăng stress, ko học hành được. thế nhé, chúc em tự giúp được mình. Good luck!
  4. blue_bird

    blue_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Trước thời gian này bọn em cũng đã cãi nhau nhiều rồi , lần nào cũng ổn cả , mỗi lần như vậy tình cảm cũng vun dắp nhiều hơn , em và G cũng ko có gì để to chuyện cả , nhưng thỉnh thoảng đi với nhau lại chẳng có cảm giác gì ... Mêt thật , nếu biết trước thì phải chuồn là thượng sách
  5. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này là chuyện bình thường thôi em ạ.Tình yêu có phải lúc nào cũng bay cao bay xa mãi đâu.Cũng phải có lúc nó chìm xuống chứ.Bây giờ em đang ở chỗ trũng đấy.Chắc là tại gặp nhau nhiều quá,đi chơi với nhau nhiều quá và tại em cũng hay nhìn người khác quá.Nhìn vậy mà tâm lý + tình cảm chưa vững vàng thì dễ dao động lắm,em phải thêm vài tuổi nữa mới có thể soi linh tinh 1 cách vô tư đc . Mà em đang lớp 12,chịu áp lực của thi cử nhiều,biết đâu vì thế mà cảm thấy ko còn toàn tâm toàn ý nữa.
    Bây giờ 2 người thử ít gặp nhau hơn xem,dành thời gian làm việc khác đi,đừng quan tâm đến nhau nhiều trong một thời gian.Nếu qua một thời gian mà thấy rất nhớ nhau, ko thể chịu đc thì tình yêu vẫn còn đẹp lắm em ạ.
    Làm gì thì làm,nói chung là ko nên để ảnh hưởng đến học hành.
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Blue_bird phải xem thế nào rồi tiến tới hôn nhân đi thôi, ai lại để tình yêu thiếu lửa thế.... lớp 12 rồi chứ còn bé bỏng gì nữa đâu, các cụ chả bảo gái thập tam nam thập lục còn gì.
  7. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Tốt quá, đang thiếu lửa được AoL đổ thêm dầu
    Hàm số tình cảm là hàm hình sin em ạ, không phải là hàm tăng dần đều đâu.
    Được tac_ke sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 05/03/2005
  8. sassy_boy

    sassy_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    .
    Được sassy_boy sửa chữa / chuyển vào 11:00 ngày 05/03/2005
  9. sassy_boy

    sassy_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    .
  10. blue_bird

    blue_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tại gặp nhau nhiều quá vạy mà , em cũng biết đấy , nhưng mà muốn ít gặp nhau cũng khó , cùng hoc chung lớp , ngồi cùng bàn ... hoc thêm cùng luôn thế thì ... làm thế nào bây giờ , muốn chia tay lắm , nhưng nghĩ lại thấy ko đáng ....

Chia sẻ trang này