1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai giúp em với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi blue_bird, 02/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    ối zời ơi, học cùng lớp, học thêm cùng nhau, ngồi cùng bàn.... (còn cùng gì nữa tớ không biết nhá :-" ) thì chia là chia thế nào, dấn tới đi thôi.
  2. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    GIÃN RA. Đằng sau, quay!
    Nghe em kể thì vấn đề là bọn em sắp nghỉ chơi vì gặp nhau quá nhiều. Anh đề nghị là hãy học thêm các lớp khác nhau và ko đi chơi với nhau trong vòng 1 tháng xem sao.
  3. Mailove22

    Mailove22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, hãy đọ mấy câu sau đây của Nguyễn Bính để tập trung vào học nhé:
    Quanh quẩn mãi với vài ba dáng điệu
    Tới hay lui cũng chừng ấy mặt người.
    Chỉ có những kiến thức mới em đang và sẽ học sẽ cho em những cơ hội nhìn thấy những chân trời mới và con người mới.
    Chúc học tốt nhé.
  4. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Hãy để đó là một kết thúc có hậu.
  5. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi!
    Em là gái hay trai hả? (ký hiệu theo nick và các bài viết không tương thích :D).
    Nếu là con gái, có thích cũng phải đóng mặt lạnh tí... như omaichuoi nói thì em hãy để tâm chuyện học và thi cử hơn. Chuyện tc còn phức tạp lắm, đừng thấy nó tạo bao cảm giác... và bước sâu vào sớm... con gái mà dễ yêu quá chỉ khổ... mà lại đánh mất cái thời gian lãng mạn và đáng được... chú ý... của mình!
    Nếu là con trai thì em càng phải để ý... để có tình yêu cái chính em cần là giữ gìn nó vứa mức, và cố gắng học cho tốt, nghĩ chuyện học hành... Ít ra vào đại học đã... hãy tìm hiểu xem yêu là gì... ra trường rồi hãy yêu cũng chưa muộn. (PS. Các bác khác đừng có chỉ trích iem về ý này...:D)
    Vậy nên, tóm lại... hãy phát triển tình bạn, giảm bớt cảm xúc... nếu kẻ kia không chấp nhận thì say goodbye... đừng mơ mộng linh tinh!
  6. blue_bird

    blue_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết mọi người nghĩ thế nào , yêu nhau rồi thì bạn thân khác giới sẽ ...ra sao ??? . Em thấy G rất hay chơi , em ko muốn nặng lời nhưng G cứ cãi là em và nó ko có gì cả em với nó chơi thân với nhau rồi hiểu nhau...cho đến bây giờ. Đúng vậy em công nhận là thằng đó là bạn thân của G , nhưng ở đời ai mà biết được chữ ngờ chứ nhỡ đâu lửa gần rơm lâu ngày cũng bénh chứ
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Các em tài nhở,đến bạn thân cũng yêu dc,anh cũng có con bạn thân,đi lượn với nó mãi mà chả thấy yêu đương dek gì,chỉ tổ cãi nhau,nhưng dc cái con bạn tốt nên cãi nhau xong nó lại mời anh đi uống nước và nó kiêm luôn.....trả tiền(anh hay nó mời thì nó đều phải trả tiền).Mà em chim xanh ơi,lớp 12 rồi,lo học đi ,yêu mới chả đương rồi lại trượt cái oạch ra đấy rồi ngồi đấy mà than thở,ba cái tuổi ranh cũng đòi bày đặt yêu,rõ vớ vẩn
  8. longtime4u

    longtime4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chào cô bé 12.
    Người xưa có nói : Tình yêu tuổi học trò không bền vững.
    Đúng vậy, vì em chưa tiếp cận với cuộc sống "thực" nên chưa hiểu dược hết cái tinh tuý . Vì vậy không có gì buồn , hãy hướng tới tương lai cho việc học của mình nhiều nhé.
    Nhất là trong lúc này đây - năm thi của em - đừng để chuyện tình cảm chi phối viêc học.
    Hãy cố gắng học thật giỏi để thi tốt. Khi cô bé đậu DH và sau này có công việc ổn định thì tinh yêu lúc bấy giờ cũng chưa muộn.
    Cũng như thế, tụi con trai rất bồng bột trong chuyện tình cảm ở lứa tuổi này.
    Khi trước, còn học lớp 12 , anh cũng có 1 chuyện tình rất đẹp - đẹp hơn chuyện của em bây giờ. Nhưng không thành, chẳng có ai có lỗi cả, nhưng khi tiếp cận với cuộc sống thì mỗi người một thay đổi và ...
    Tuổi học trò rất khó giữ được tình yêu, nhưng khi giữ được thì bền vững và đẹp lắm.
    Anh không muốn nói là em nên giữ ở mức độ trung bình thôi, đừng nên đặt tất cả vào nó.
    Chào em. Chúc em sức khoẻ, hồn nhiên và học giỏi.
  9. blue_bird

    blue_bird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã động viên cho "đệ" và hiểu rằng tình yêu cần nhất là tin tưởng và tha thứ cho nhau giờ bon em phình phường rồi . Xin cảm ơn !!!

Chia sẻ trang này