1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai giúp tôi trả lời câu hỏi: "Ý nghĩa cuộc sống là gì?"

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi clara81, 01/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    1. Theo người xưa: Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.
    2. Theo thời nay: Sống, chiến đấu và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.
    3. Theo tớ : Sống có ích cho mình, cho gia đình mình và cho cuộc sống xung quanh. Để sống thì rất đơn giản, nhưng để những người quen biết tôn trọng bản thân mình là điều rất khó. Bạn thử ngẫm nghĩ xem tại sao bạn lại quí trọng một ai đó, thích một câu nói gì đó, .... Vì cái gì nhỉ???
  2. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe ai đó bảo là : "Cuộc sống là 1 chuỗi liên tiếp của các sự lựa chọn !" .Ngẫm nghĩ lại thì thấy rất đúng ,ko bít các bạn thế nào nhỉ ????
  3. otogung

    otogung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi có nghe thấy ở đâu đó nói rằng: Cuộc sống không phải là môn thể thao mà bạn chơi, ko fải là ca sĩ mà bạn mến mộ...Cuộc sống không fải là đôi giầy mà bạn đi hay ngôi trường bạn học.....Cuộc sống không fải là việc đồng nghiệp có hài lòng hay không hà lòng về bạn. Cuộc sống thật ra không fải là bằng cấp, tiền tài hay địa vị mà bạn có....Cuộc sống ko fải là những điều đó.........
    Thật sự, cuộc sống là người mà bạn yêu, là những lời bạn nói ra và ý nghĩa của những lời nói đó.....Cuộc sống là bỏ qua lòng đố kỵ và thay thế bằng lòng vị tha........Cuộc sống là việc bạn đi với một ai đó không fải vì họ là ai và họ có những gì.................
    Cuộc sống chính là những gì bạn cảm nhận về chính mình và về những người đang sống quanh bạn........................................
  4. bongmatroi

    bongmatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Hồi cấp 2: sinh ra là lừng danh trong sử sách
    Hồi cấp 3: tớ đã từng viết trong bản dò xét nguyện vọng sau này của học sinh là mơ ước làm tổng thổng.
    Lớn hơn 1 chút vào đại học, thì mong ước mình học thật giỏi, ra trường thì không còn làm tổng thống nữa mà chỉ còn là phó hay bộ trưởng gì gì đó.
    Lúc ra trường thì lại mong có công việc có thu nhập kha khá.
    Làm được 1 thời gian, buổi sáng mong được ngủ thêm 1 lúc,buổi trưa cũng thế và buổi tối thì lại mong bọn bạn đến để đi chơi.
    Lắm lúc nghĩ lại những ước mơ thời trẻ cảm thấy hình như càng có lớn lên thì ước mơ càng chết đi hay sao ý.
    Thôi tóm lại theo tớ:
    Ý nghĩa cuộc sống là sống sao cho có ý nghĩa.

Chia sẻ trang này