1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ai giúp tôi về bài ca bách khoa

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi break2, 18/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    ai giúp tôi về bài ca bách khoa

    hôm rùi đi công viên phần mềm quan trung thì nghe anh gì đó hát bài bách khoa hay qua nghe đã lổ tai kô bít trong box có ai bit không chỉ cho break3 với ,break3 xin cảm ơn nhiều

    ai trong đời mà không sợ .sợ ba mẹ và sợ cô,học mẩu giáo sợ ba ,học bách khoa thì sợ nợ ,tang tinh.

    lá lá la là lá là, là la là là la ,là là lá lá la ,la là la là là, la là lá la là, là la lá la la

    tôi không muốn bạn tin tui để rồi đi đến hoài nghi,tui chỉ muốn bạn hoài nghi tui để rồi sau đó sẽ tin tôi chắn chắc
  2. smarter

    smarter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có vài bài nè:
    Ai trong đời mà chẳng sợ
    Không sợ mẹ thì sợ cha
    Hồi còn nhỏ thì sợ ma
    Vô Bách khoa thì sợ nợ
    Nhưng nợ sao thì mặc nợ
    Nợ thì nợ mà chơi thì chơi
    ****************
    Đêm vô mùng ngủ với vợ
    Vợ kêu dậy đòi ôm
    Vì dân số tăng nhanh
    Ta không nên ôm vợ
    Vợ bảo ôm thì mặc vợ
    Vợ là vợ mà ta là ta
    **************
    Mai đây Mỹ bỏ cấm vận
    Lập quan hệ ngoại giao
    Vì lợi ích quốc gia
    Ta phải chơi với địch
    Địch bảo sao thì mặc địch
    Địch là địch mà ta là ta
    Bác nào còn nhớ nữa thì thêm vô
  3. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy. Đề nghị ai biết đàn, biết nhịp đánh cho box nghe đê. Bữa trước có một bài bọn bạn tự chế nghe cũng rùng rợn. Nghe tới đâu cười ngất tới đó....

    Saladin

  4. duongtnb

    duongtnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Vào đây có nhiều bài cũng vui:
    http://www.ttvnol.com/forum/t_139579/2
    Bài dưới đây được lấy từ trong đó ra:
    * Ai trong đời chẳng uống rượu , mà uống rượu thì say . Rượu thì quý hơn cơm mà cơm thì không bằng rượu vợ bắt ta bỏ rượu vợ là vợ mà ta là ta .
    * Đêm đông ngủ với vợ chợt nhớ rượu bỏ đi , vợ có nói năng chi thì ta bỏ đi cho bằng được , vợ nói xuôi nói ngược đạp 1 đạp rồi ta lại đi . Vợ cầm chén ném ta thì ta cầm chai đập vợ sau cuộc chiến điêu tàn vợ nằm dưới ta nằm trên ....
    Nhật mộ hương quan hà xứ thị...

Chia sẻ trang này