1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai giup toi voi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi handoichode, 28/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. handoichode

    handoichode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Toi vua moi chia tay voi ban gai,nhung chi la chia tay tam thoi.Khong biet tam thoi la gi nua,vi toi van yeu co ay,nhung khi toi hoi la co con yeu toi nua ko?co ấy nói là không biết,vì tôi đã làm cô ấy giận một lần.
    Chúng tôi từ tình cảm anh em chuyển thành tình yêu,thời gian chỉ có hai tháng,nên 2 người chưa hiểu nhau lắm,nên từ khi yêu nhau cứ cãi nhau hoài,cô ấy đề nghị chia tay,vì yêu nhau chỉ gây đau khổ cho cả hai,cho cô ấy thêm 1 thơi gian nữa,để cả hai hiểu nhau thêm,rồi sau đó mới tiếp tuc,Tôi cũng đồng ý,mặc dầu tôi rất buồn.
    Tôi cũng muốn dứt khoát với cô ấy,nhưng không làm được.Tôi và cô ấy o trong nội trú một trường,ngày nào cung gặp nhau,mà tôi vẫn còn yêu cô ấy,nên khó có thể quên được cô ấy.
    Thêm nữa,cô ấy nói cô ấy còn tình cảm với mối tình đầu của cô ấy,người đó đã lừa dối cô ấy,bây giờ muốn quay lại với cô ấy.
    Tôi không biết phải làm thế nào bây giờ,có nên tiếp tục hay không?Hay là dứt khoát.Ai giúp tôi với.
  2. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    mình không hiểu ý của bạn khi bạn bảo rằng chia tay tạm thời thật sự là có chia tay tạm thời hay sao. ngoài ra bạn gái của bạn bảo rằng không bít có yêu bạn không vì bạn làm cô ấy giận một lần rồi -----> sao giống con nít quá vậy. nếu như lừa gạt hay phản bội cô ấy 1 lần thì còn chấp nhận được chứ còn làm giận 1 lần thì không được bình thường, t/y mà nếu không có giận-hờn-ghen thì đâu thể gọi là tình yêu . chuyện của bạn giống như là những người mới yêu nhau lần đầu còn chuyện cô ấy còn cảm tình với người yêu cũ thì bạn phải cho cô ấy thời gian để quyết định, nếu bạn có thể làm cho cô ấy hiểu rằng bạn xứng đáng hơn người iu cũ thì cô ấy sẽ yêu bạn. nhưng trong trường hợp này thì có vẻ cô ấy đang kiếm lý do để quay trở lại với chàng người yêu cũ của cô ấy quá nhỉ
    ah mà cả 2 đang học cấp 3 hay sao mà ở trường nội trú ít ra có người giống mình vì không biết phải làm sao đối diện với nhau 1 khi chia tay
  3. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    uh...nếu cô ấy còn luyến tiếc người kia mình nghĩ bạn cũng không cần níu kéo làm gì.Hãy là anh em với nhau như trước cũng được.Mĩnh nghĩ bạn gái ấy yêu người kia hơn và cô ấy đối với bạn chỉ là tình cảm anh em thân thiết,là chỗ dựa cho cô ấy khi người kia rời bỏ cô ấy...Giá như cô ấy yêu bạn thì tốt quá nhỉ...Trên đời này đâu có nhiều con trai si tình đâu...bạn nhỉ.....
  4. handoichode

    handoichode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng đấy,đây là lần đầu chúng tôi yêu.
    Cô ấy vẫn chưa biết tình yêu là gì?Cũng có một thời gian cô ấy yêu tôi nhưng vì tự ái cao nên cô ấy không nói.
    Cô ấy nói cho cô ấy một thời gian nữa để chúng tôi hiểu nhau hơn ròi sau đó mời tiếp tục,vì chúng tôi đang luyện thi nên thời gian này rất quan trọng.,dợi thi xong rồi mới tính tiếp.
    Vời lại nếu dứt khoát thì tôi không thể quên cô ấy được,vì ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau,ở trong nội trú cùng một trường mà.

Chia sẻ trang này