1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai giúp với

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi xuongrongtim, 30/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrongtim

    xuongrongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ai giúp với

    Dạo này em bị làm sao ấy ạ . Cứ như thể là em bị mắc trầm cảm rùi . Em cảm thấy mình wá lạc lõng giữa bạn bè . Nói chung là cảm thấy bức xúc trong con người . Dường như mọi cố gắng đều ko đạt kết quả . Càng ngày em càng ít bạn hơn thì phải . Em hết cách rồi , em bất lực . Có ai giúp em với
  2. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Sang irắc làm khủng bố!
    Bòm............... Thế là xong
  3. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    anh nói nhiều lần mà không nghe.
    Tự đặt cho mình những trách nhiệm mà chính em không biết trên thực tế có để làm gì không.
    Muốn thoát ra thì trước hết hãy thử 1 tuần sống và làm việc theo came hứng của mình, trong 1 tuần đó đừng để trong suy nghĩ xuất hiẹn những từ như "cần", "phải", "bắt buộc" , "không thể khác được" , "trách nhiệm" , .v.v...
    Với người lớn thì đôi khi trách nhiệm là hạnh phúc còn với cỡ như em thì đừng có tự buọc mình vào những cái đó. Anh đã nói nhiều lần là hãy đơn giản hoá vấn đề đi mà không chịu nghe, bây giờ đã đến lúc những vấn đề trở thành quá nhiều rồi đấy.
    Khi cần giải quyết 1 vấn đề mà thấy ức chế quá thì nên bỏ nó đi, mà không bỏ được thì hãy thử trả lời mấy câu hỏi này:
    Nếu không giải quyết được vấn đề này thì :
    1- mình có chết được không?
    2- Ở nhà - mình có bị tống khỏi cửa không?
    3- Ở trường - có bị đuổi học không?
    Tất nhiên những thứ đó còn lâu mới xảy đến với em nên cứ nghĩ theo hướng đó đi nhóc ạ (còn anh thì đang phải đối mặt với 2 vấn đề dưới đấy)
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    thực ra đó là tình trạng mà ở tuổi vị thành niên không ai có thể tránh được . đọc bài em thì chị càng có thể khẳng định em rất giống chị . có những giai đoạn chị khủng hoảng kinh khủng , và có 1 điều em ko nhận ra là em đang xa lánh bạn bè chứ không phải bạn bè xa lánh em . mở lòng ra đi em ! có thể em cho rằng không ai có khả năng nghe em nói , không ai sẵn sàng nghe em nói ... không phải thế đâu em , xung quanh em có những người luôn sẵn sàng nghe em nói .
    hãy làm mới mình đi em , chị có 1 cách rất đơn giản là hôm nào tâm lý không ổn lắm thì chị vất xe ở nhà , đi bộ đi học , đi sớm và cảm nhận sự mới mẻ của 1 ngày mới .
    nhiều khi có thể thay đổi kiểu tóc , hoặc cách ăn mặc , ko cần phải mua sắm mà là thay đổi sự kết hợp của nó ...
    chị cũng hay viết Nhật kí , vì nhiều khi không tìm được sự đồng cảm thì những trang giấy là người bạn tốt nhất đấy em ạ !
    và hơn thế nữa , em đã có nick YM của chị , chị sẵn sàng lắng nghe em !
    chúc em vui !
  5. xuongrongtim

    xuongrongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thank 3 u , em đỡ hơn rồi . Còn khoản sang Irắc làm khủng bố đang còn suy nghĩ ạ .

Chia sẻ trang này