1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai hay lê đít tại Rock Bụi, vào đeeeeê

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi mr_pcduong, 19/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AmmoniA

    AmmoniA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi cái quán ROCK BỤI nằm chỗ nào vậy nhỉ?
    Khục! Có gì Tết té ra nghe R&R chơi...
  2. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Thế ở đây đã có bác nào vào quán Opera Rock ở ngõ 48 phố Tạ Quang Bửu chưa? Ở đấy có ông chủ quán có giọng hát ấn tượng lắm :giọng ấm, trầm và hơi khàn và còn chơi piano nữa. Quán nhỏ, ấm cúng, giá cả phải chăng.
  3. monster_chip

    monster_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    1.198
    Đã được thích:
    0
    Nằm ở Đặng TIến Đông đối diện Gò Đống Đa
    ở đoá vui lém toàn ROckfan
  4. Cunbongxu_FTU

    Cunbongxu_FTU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói có quán H_Rock nào ở Đoàn Thị Điểm ý... cơ mf em chả biết đường. hu hu........ Mọi người biết thêm quán nào hay hay k??À em cũng thấy có 1 quan ở Bách khoa đấy...........có 1 anh ở nhạc viện trông xinh zai đáo để.,.toàn chơi piano hét November Dên mấy lại........... chơi guitar.... Ngay cả khác ngồi ở quán đấy cũng hét được...Tuy nhiên điểm trang trí thì em cho -2...quá tệ
  5. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Quán đó là của anh Cương. Ngoài đến đó để nói chuyện với anh giai thì chẳng bao h vào đấy uống nước cả. Lí do j á, rất đơn giản, ở đó uống nước lọc cũng 1000đ 1 cốc~~~>ẹ,fong cách thật pro
    Uh, ông Cương công nhận là hát hay. Quen ông ấy từ hồi mình học lớp 9. Hồi trc giọng ông í hay hơn nhìu, chỉ hát opera, giọng trong và hay dã man. Lâu lâu ko gặp, hum nghe ổng hát ở quán thấy ổng thay đổi nhìu wá, khàn và dằn vặt hơn, chắc cũng từng trải lắm đây
    Nói chung h chẳng còn chỗ nào để đi nữa cả. Ngồi nhà xem film Hàn Guốc còn thú dzị hơn...ặc...ặc....
  6. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Mình lại thấy lão đó như thằng thần kinh
    Đến một lần thấy ngộ quá rồi không đến nữa ^.^
  7. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Chẳng đến mức thế. Chắc pác ko hợp thôi chứ ổng cũng hay lém đó. Khá tình cảm, ăn nói sắc sảo, suy nghĩ cũng sâu sắc, nhìn mọi việc chu toàn lém, lại hiểu biết rộng.
    Nhưng con vợ của ổng thì sao mình ghét thế ko bít, ặc ặc...
    Nói chung vẫn tiêu chí ngồi nhà xem film Hàn Guốc
  8. tthuckhuya

    tthuckhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ra Hà Lội , cứ lội đến 71 Đặng Tiến Đông , Hay hỏi Gò Đông Đa ở đâu nhé ? Còn không đi đường Tây Sơn nhiều lần tìmc ái Gò ĐỐng Đa á hehe còn khong biết nữa sang Gia Lâm thue nhà nghĩ hehe . Hay đi Hưng Yên cũng được á hehe
  9. SymphonicDeath

    SymphonicDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Vừa hôm thứ 6 được nghỉ ghé qua Bụi đã thấy đóng cửa rồi. Nghỉ Tết gì sớm thế các bác? Làm em chả có chỗ nào đi chơi, chui ra Opera thì đến hôm nay cũng đóng cửa rồi, mùng 5 mới mở lại.
    Bụi dạo này thay đổi nhiều quá, toàn bọn cấp 2, cấp 3 đến uống rượu hút thuốc, được cái là ít bật Death đi, hồi trước cứ chui vào là nghe Death.
    To Kirk: Đến quán nghe nhạc thì đương nhiên muốn nghe loại nhạc mà mình thích rồi, yêu cầu cũng là chuyện thường tình. Còn các bác muốn bọn em đóng góp nhiều cho quán thì tốt nhất là chịu khó mà đi hỏi chúng nó "mày uống gì", chứ để nó vào ngồi chơi ko còn mấy bác cũng tán phét với nhau, chả quan tâm gì đến khách thì còn kêu gì?
  10. SymphonicDeath

    SymphonicDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác Bụi thì cái này có lẽ hợp:
    Tiền *** có
    Tình méo mó
    Ngồi một xó
    Nhung nhúc như chó!
    Em ko có ý xấu lắm đâu.

Chia sẻ trang này