1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai hay lê đít tại Rock Bụi, vào đeeeeê

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi mr_pcduong, 19/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. money1986

    money1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    em hồi trước cũng hay ngồi ở bụi nhưng dân ngồi ở bụi ghê quá,em vừa bước chân vào là bắt gặp cái nhìn tình tứ muốn bật xới,lên tầng hai thì những bộ mặt sầu thảm,ngồi nhìn khói thuốc bay mà lòng trầm tư..........nói chung là lên buụi chỉ có lúc buồn,còn đừng nên lên làm j .toàn 1 kiểu người ra vẻ ta đây là dân rock thứ thiệt,khinh đời.......khinh người
  2. SymphonicDeath

    SymphonicDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cái nhìn tình tứ à? Hấp dẫn nhỉ? Chắc là em đẹp lắm
    Mà Bụi hôm nay đã mở rồi, máu vãi hàng. Tiếc là ko có thằng nào ngồi đấy nên mình cũng ngại vào. Không thì mở hàng cho các anh ấy rồi.
  3. misanthropy

    misanthropy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thì thường phải nghe cái của nợ gì hả các bác, có hôm nào Black 24/24 ko ?
  4. SymphonicDeath

    SymphonicDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cái nợ gì chả có? Nhưng mờ Black 24/24 thì khó đấy, Death 24/24 thì may ra. :)) Miẹ cái bọn đấy, suốt ngày Death.
  5. misanthropy

    misanthropy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái quán này vô bổ, lám *** gì phải đông người, ngồi nghe Black, đập phá lên cơn một mình là thú nhất. Túm lại thì toàn mấy bố đú đú, sĩ sĩ, tinh tướng làm trò, phá rối đến khổ
  6. SymphonicDeath

    SymphonicDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Vô bổ thì bác vào làm gì? Tốn tiền, tốn thời gian ra. Còn cái có đú hay ko thì... phải xem cái bài trên của bác mà đánh giá.
    Hà hà, mà mấy hôm nay bọn Bụi cuồng vật, từ trước Tết, ngày nào cũng bật đủ loại, nhưng nói chung là khá dễ nghe, từ Doom, Heavy, Power, Prog đến Death, Black, lung tung cả. Trước Tết lại còn bật một đống Rock N'' Roll.
    Hôm nay vừa lượn qua đấy, hay vãi vật ra, bật đủ loại, Death, Black cũng có nhưng ít, hè hè, mà lại được thưởng thức lại No Return!
    Được SymphonicDeath sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 11/02/2005
  7. unregistry

    unregistry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác không thử mỗi ngày một thể loại xem. He he, lâu lâu em không nghe heavy, cứ lên bất kỳ cái quán nào cũng thấy death, black... Chán wá giờ toàn ngồi ở nhà.
    Mà cũng bực mình, em là con gái, lên quán ngồi toàn phải hít khói thuốc, không dưng mà mình muốn nghiện thuốc lá!!! Chẳng lẽ khi nghe rock, phê là cứ phải quay cuồng theo rock, là cứ phải ăn mặc bụi phủi??? Em nghe rock 10 năm nay rùi mà vẫn trông đường hoàng tươm tất, có chết ai đâu? Giờ lên quán cứ nhìn mọi người thấy phát sợ!
  8. misanthropy

    misanthropy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ờ đúng, lên cơn thật ra cũng có 5, 7 kiểu, thường thì khi nghe Thrash mấy chú hay co giật, quậy phá, chứ đã nghe Black đến đỉnh cao rồi, thấm đến xương tuỷ rồi thì chỉ muốn tìm thằng nào đấy mà chọc tiết, hay mổ xẻ vài cái xác ngưởi thối rữa cũng đc
  9. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc mà cứ như tra tấn nhau vậy nhỉ , nghe sợ quá . Lại còn cả xác thối rữa mới khiếp chứ .
  10. monster_chip

    monster_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    1.198
    Đã được thích:
    0
    cóa đây
    bi jờ chán rồi
    ít nên

Chia sẻ trang này