1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai hay lê đít tại Rock Bụi, vào đeeeeê

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi mr_pcduong, 19/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tupac_amaru_shakur

    tupac_amaru_shakur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    đấy là nói các bác ko chịu đc thì đập, còn ko thích đập thì thôi. Nó ko đụng mình mình ko đụng nó, huề. Nhưng mà cũng phải nên tìm một chỗ tử tế cho rock fan tụ tập và trao đổi
  2. EM_O_BIET_IU

    EM_O_BIET_IU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    hừ, hỏi thật sao mọi ng` cứ coi thường cấp 2,3 thế?cứ phải đại học mới là nghe rock à?hệt như lũ rockfan coi khinh bọn nghe linkin park nu metal vậy!buồn cười!chắc rockfan cấp 2,3 thì nghe đú, nghe phong trào, ko có cảm nhận ko có bài viết đặc sắc, ko biết rượu chè thuốc lá hầu các anh giai!chắc các bác này chỉ yêu rock khi ĐH, còn trước đấy thì....
    công nhận bọn bây h, lớp 10,11 hay gì gì chỉ biết vào nói lugn tung, lại hay chửi nhau ra vẻ ta đây nhưng cũng ko nên đnáh đồng cả lũ thế, tuổi trẻ bồng bột các bác cũng phải hiểu chứ, ko quan tâm thì thôi cứ phải đi nói khinh...(mà công nhận hôm nay vào rock club Ams thấy chán nản vô cùng, hơn mình mà cứ như là gì ý, cãi nhau ủm tỏi chả thấy 1 bài viết gì ra hồn ko tính của mấy tay lão làng)
    lên bụi nhưng đọc xong mấy dòng này, thấy rockfan già bây h chán quá...tốt nhất ở nhà cho các bác sướng
    à chết, bài này đích thị trẻ con vớ vẩn, lũ cấp 2 mà! đừng chửi nhớ!
  3. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    hahha,cuối cùng cũng có bé phản ứng roài
    không phải các bác già cố ý đánh đồng đâu mà,chủ yếu mấy bác ấy thấy nhiều chú như thế quá nên ngứa miệng nói ấy mà
    chung quy thì cũng không được vơ đũa cả nắm nhể
    mỗi tội mình thắc mắc là chả hiểu mấy bé (không phải tất cả đâu nhá) có bức xúc gì với xã hội,bất mãn gì với gia đình không mà rượu chè như nước,thuốc lá vô bờ,kể cả mấy bé xinh xinh con gái ý,nhìn rùng cả mình
    mình bất quá cũng chỉ dăm ba chén rượu chứ tuyệt không dính đến thuốc là làm giề
    con gái con lứa mới tý tuổi đầu đã thuốc thiếc nhìn ai mà chả "ngứa con mắt bên phải,đỏ con mắt bên trái" nhể.
    không biết có phải là mấy bé đú theo các anh để cho mọi người nhìn vào thấy nể phục vì mình là con gái lại mới học cấp 3 đã biết hút thuốc roài hay là như thế nào nữa.BÓ TAY TOÀN PHẦN
  4. EM_O_BIET_IU

    EM_O_BIET_IU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    ĐỪng hỏi em vì em ko phải dạng đấy.thấy đầy đứa cấp 3 chơi rock được, mà nghe rock cũng nhiệt tình, đâu phải dạng đú đởn nói chuyện to hơn nhạc đâu?như mấy đứa lít nhít cấp 2 bọn em, toàn là những đứa khá ngoan, chú tâm vào học hành là chủ yếu rock rít thì chả dám "nói chuyện to hơn nhạc" đâu ờ dạng kiểu đấy công nhận ngứa mắt, con gái con đứa gì mà...à thấy ông anh nhắc đến cái RHS, chúng nó, như kiểu con Liên với thằng Pháp, thấy cứ kiêu kiêu thế nào-->dù đấy là hội lớn cho bọn cấp 2,3 em cũng ko hứng thú mấy.công nhận cũng có đứa giỏi nhưng chưa thấy thằng nào viết được phát review về rock hay ho nào.toàn thấy hoạt động trong RHS là chủ yếu, hoặc chat chit...hình như cấp 2,3 bây h ko có hứng thú tìm hiểu về rock? hỏi chúng nó thì lúc nào cũng "muốn tìm hiểu nhưng ko có thời gian" bực mình.dù sao đàn anh cũng nên ủng hộ đàn em chứ.bây h khối thằng 90 cũng nhăm nhe lập band nghiêm túc đấy, nhưng chủ yếu là chung với bọn cấp 3.trong khi các ông anh, các rocker chân chính của chúng ta lúc nào cũng mở mồm chê bai được. hết chê nhắng nhít khi vào quán, đến lúc post bài gọi là phân tích cái này cái kia cũng kiếm ra cái gai mắt được.
    lạc đề nhỉ? thôi nhưòng các bác bàn tiếp mấy vấn đề rockbụi
  5. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Mình biết rất nhiều rockfan (90 trở lên) có sức nghe nhạc khủng khiếp, thời bằng tuổi bọn nó mình không thể (và cũng ko có) để nghe nhiều như vậy được. Bây giờ là thời buổi có nhiều điều kiện để nghe nhạc, không phải thời thấy người ta nghe gì thì nghe nữa. Tuy nhiên có nhiều Rock quá cũng là một gánh nặng với những fan còn .. be bé. Họ mất quá nhiều thời gian, tiền bạc và ...CD để biết đươc là mình thực sự thích thể loại nào. Bây giờ học hành cũng vất vả hơn hồi xưa nên ít người có nhiều thời gian để nghiền ngẫm nhạc, đâm ra nhiều bạn hầu hết là xem MTV, đọc báo, hoặc nghe theo chỉ dẫn của ngừơi quen để chọn nhạc.
    Đây là hậu quả của sự yêu thích Simplan, Sum41, Bright eye, Ashlee simpson, Good Charlotte, yellow card,The Libertines... (tóm lại là những thứ mới và lạ nhất mới xuất hiện trên thị trường âm nhạc thương mại). Hoặc những thứ quái dị hơn, không hiểu các bạn thích thật hay nghe đâu giới thiệu: Norther, Aina, Time requiem, Shadow Fall, Porcupine Tree, Insomnium, Hollenthon,... Tôi nói "quái dị" ở đây không có ý chê các ban nhạc trên là dở mà chỉ là nghi ngờ sự yêu thích và hiểu thực sự những gì các bạn đang nghe. Cũng không có ý đánh đồng tất cả những fan trẻ là chả yêu thích và thấu hiểu gì nhưng đúng là khó khăn lớn nhất của những người trẻ tuổi (đang nói rất trẻ, chứ như mình chả nhẽ lại già rồi ) là không muốn bị lỗi thời, luôn muốn biết những thứ mới nhất, lạ nhất, nhiều người cho là hay nhất. Tuyệt nhiên ít người tìm hiểu và yêu thích những thứ âm nhạc cũ hơn (90 trở lại), nhạc "nửa mùa" (80 trở lại), những thứ "rất cũ" (trước 80) vì có nhiều người ca tụng quá nên thỉnh thoảng vẫn có bạn tìm hiểu
    Vịêc này hẳn ai từng nghe Rock cũng trải qua rồi
    "thiên hạ biết chả nhẽ mình chịu ngồi yên
    " người ta thấy hay thế ''nẽ lào'' ta lại ko?"
    "nói chuyện với bọn nó chả nhẽ bọn nó nói về cái gì mình cũng không biết?"
    "lên quán nó bật nhạc gì chả nhẽ mình đ** biết?"
    nhục, nhục lắm !
    Tôi cũng đã từng lôi hết Led Zeppelin, Metallic, Guns, Queen, Bob Dylan, Ozzy, Nir, ... về. Bây giờ cũng chả hiểu tại sao (có nhiều cái nghĩ lại mình cũng không thích lắm). người ta nghe mình ko nghe thì buồn cười lắm, tâm lý chung mà, bây giờ lớn hơn chút nhưng nhiều lúc cũng chả thay đổi mấy. Bây giờ đem mấy khẩu hiệu rỗng kiểu " Hãy lắng nghe bằng chính con tim và cảm nhận của mình" chắc là chả ai thèm nghe, cũng chả thèm hiểu. Ai cũng có thứ âm nhạc "ruột" của mình rồi, và chả ai chịu công nhận mình là người bảo thủ, là người không biết gì, là không biết "lắng nghe và thấu hiểu"
    Nói chung hồi xửa thì rock fan cũng "ngu", cũng "đ** biết gì" như các fan 9x (bị chửi) bây giờ. Có chăng thì hơn chỗ ít hoang mang, hấp tấp hơn (điếc không sợ súng), các fan mới bây giờ bơi trong biển nhạc, chết ngộp mịe lúc nào không biết (cũng có thằng vất phao cho nhưng toàn .. phao thủng). Tóm lại lúc nào cũng tâm niệm là nghe Rock là ấm vào thân chứ không phải đem đi đấu đá (mình vẫn thỉnh thoảng đấu đá, hé hé). Nghĩ đc như vậy thì sẽ bỏ qua được nhiều điều phiền phức, vớ vẩn, tầm phào không đáng có, trong lòng lúc nào cũng thấy khoan khoái, xung xướng
  6. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Bác kissme nói chí phởn .
    Nhạc rock bây h ko nên nghe nhiều , nghe nhiều là chết sặc à nha , nên nghe kỹ , nghe những cái mình thích . Hơn nữa nếu thực sự thích rock , yêu âm nhạc thì chịu khó đầu tư . Cũng như thế giới vi tính , nghe nhạc có 2 phần : phần cứng và phần mềm . Phần cứng là công cụ để nghe nhạc và phần mềm là các đĩa nhạc , các băng nhạc . Hãy chịu khó đầu tư vào phần cứng trước , cố gắng nhịn , mua đĩa vừa phải thôi , mua đĩa nhiều chưa chắc đã ăn thua , khoe nhà mình nhiều đĩa à , có nghe hết đâu , với số tiền dành dụm nhịn mua đĩa hay~ cố gắng tích luỹ để nâng cấp phần cứng , nhạc pop/ rock ko kén phần cứng như nhạc jazz , blues ,nhạc cổ điển , hoà tấu ... vì thế đầu tư cho phần cứng rất rẻ , chỉ cần chú ý tìm tòi và tìm hiểu bạn sẽ có cái mà bạn cần . Với 1 số tiền ko quá lớn , ta đã mua được 1 bộ nghe nhạc rock rất hay . Thiết bị phần cứng quan trọng lắm , nếu bạn có 1 bộ nghe nhạc hay bạn sẽ thấy nhạc nhẽo rất có hồn , ko còn đơn giản là chỉ bật ra tiếng rồi nghe đâu . Như thế là tai mình sẽ coi như được nâng cấp lên đấy . Đừng cố gắng nghe rock = vi tính hay bằng 1 cái headphone rẻ tiền , báo cho bạn là nghe metal bằng headphone mà vặn to là tai bạn sẽ bị lãng ra đấy , bạn sẽ ko cảm nhận được âm thanh nữa đâu , đừng dại dột .
    Đừng bảo bạn ko có tiền để mua phần cứng , nó ko xa xỉ như các bạn vẫn nghĩ , mà chẳng phải bạn vẫn có rất nhiều tiền để mua đĩa đó sao , hãy cố gắng nhịn mua đĩa mà đầu tư , xong đâu đó bạn sẽ thấy mua đĩa nhạc về nghe nó có giá trị hơn rất nhiều so với mua đĩa kiểu vơ về 1 đống nghe chẳng hết , có khi còn ko nghe .
    Đây là những gì tôi trải nghiệm được sau nhiều năm nghe rock và rất thích âm nhạc nói chung . Đã nghe được nhạc rock là phải rất thích âm nhạc , mà thực sự thích âm nhạc thì ko bao giờ bằng lòng với cái tai của mình . Nghe nhiều chưa chắc bằng nghe ít , nghe nhiều mà ô hợp ko bằng nghe ít nhưng ra chất . 10 lần nghe nhiều , nghe lấy được ko bằng 1 phần nâng cấp đôi tai của mình .
    Xin hết . âm nhạc xung quanh luôn phong phú , đâu chỉ có mỗi Rock
  7. EM_O_BIET_IU

    EM_O_BIET_IU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    hì, thấy có ng` chửi thế hệ mình, nóng mặt quá vào vớ vẩn vài câu cho nó sướng mồm, nhưng tự dưng anh nào chuyển chủ đề làm em muốn nói chuyện đàm đạo một tẹo...ờ nhưng mà khổ cho bọn em, giả sử bây h châu đàu vào bàn tán, hùa theo những gì các anh nói rồi khoe khoang mình(cứ cho là như thế đi, thể nào cũng có ng` nghĩ vậy) chắc chắn sẽ bị cho là trẻ con lít nhít, cũng học đòi, thấy ng` ta nói gì cũng hùa vào...
    một điều mà em cũng nghĩ đến trong lĩnh vực rock, nghĩ khá nhiều, là liệu mình nghe kiểu này mình hiểu được những gì?cảm nhận được bao nh %? ở nhà em đĩa rock cũng ko phải là nh` lắm, nhưng cũng khá hổ lốn, theo đúng cái tình trạng mà tìm dòng mình tâm đắc.nh` lúc nghĩ lại thấy xấu hổ vì mình, có những lúc nghe rất hời hợt nhưng cũng vào bàn tán như thể là hiểu lắm..một thời thậm chí còn cố nhét thử cái black /death vào đầu..hix...giới trẻ bây h có điều kiện nghe rock, vì vậy dẫn đến tình trạng ko biết nghe cái gì nữa,quá nh` nên cần hỏi ý kiến ng` ta là chuyện đương nhiên, nhưng mà...thế nên mới áp đặt suy nghĩ của những ông anh bà chị nào đó vào đầu mình...nghĩ đến hồi xưa các anh đổ mồ hôi sôi nước mắt đổi lấy một cái đĩa rock đắt đỏ rồi ngấu nghiến ngâm hàng mấy ngày, thấy kể ra khổ nhưng cũng thích...bây h bọn em cũng yêu rock lắm chứ có phải ko, em khẳng định như thế, bọn em cũng biết cảm nhận, chìm vào cái không khí của một bài hát hay một album nào đó mà ko gượng ép tẹo nào,...nhưng hình như là phần nghe hời hợt vẫn nh` hơn thì phải, đến như đứa bạn em, của đáng tội em biết nó yêu rock lắm, thế nhưng vẫn thấy 1 cái gì đó...rồi nh` lúc nhìn lại mình, cũng thấy vớ va vớ vẩn.
    ko hiểu sao giới trẻ bây h rất mê nghe những thứ nằng nặng như Death và Black chẳng hạn, với lứa tuổi15,16 thế này,thì cam đoan rằng chúng nó ko hiểu hết rồi, mà em thấy(ko phải em chê chán)hầu như toàn chết chóc với tà đạo. tuổi mình nghe ko hợp lắm. nhưng cũng khổ cho những đứa yêu thật, vừa hê lên "em thích Death" thôi thì " mới tí tuổi đầu cũng học đòi.."( cái này một thằng cấp 3 nói với 1 thằng cấp 2) rồi đến lớn hơn thì chả ngó ngàng gì, kệ em em muốn làm gì thì làm, nghe gì thì nghe...thế mà đầu 4um thì lúc nào giương cao biển hiệu "cùng chia sẻ sở thích, cùng giúp đỡ nhau"...
    à mà anh gì bảo cái "cũ hơn nữa(trước 80) hiếm lắm,hầu như ko có. nếu có nghe thì là nghe rockballad, còn nói ra 1 fan của The Doors, The Who, Led, DeepPurple...THẬT SỰ ý, thì 90 em chưa tìm được đứa nào(trừ em, em ko nói mình có đủ kiến thức gì gì đó về classic rock nhưng em biết là em yêu thích nó),còn 89 may ra..nói chung dòng classic rock ở VN fan ngày càng ít...
    nhưng dù sao, nói gì thì nói bọn em vẫn yêu rock, chân lí chưa thể thay đổi.rồi dần dần lớn lên mỗi đứa sẽ hiểu ra vẫn đề thôi mà...nhưng thấy chán là các anh chị bây h ít thèm quan tâm đến bọn em quá.chắc tại h đầy ặc rock fan nên bọn nhỏ này-vốn ko có nh` kiến thức, cảm nhận bằng các anh mày nên...với lại bây h mấy ai quan tâm đến chuyện thiên hạ..chúng nó lại bảo rỗi hơi, nghe để cho mình cái đã...ờ..mình thuộc dạng cứ đi hóng hớt lugn tung, lo chuyện ng`...
    ..............thôi ko quan tâm đến chuyện thiên hạ, nói lugn tung lan man nh` lại bị phản bác. ý kiến em đồng ý 100% là còn nhiều thể loại khác hay ngoài rock.rock với em là một phần to đùng của âm nhạc, nhưng phần còn lại vẫn còn nh` cái hay. có ai thích cổ điển, hay Trịnh, hay nhạc VN xưa xưa ...rỗi rãi thì ngồi bình loạn với con em này một tẹo à ko biết các anh chị nghĩ gì, còn em thì cực muốn, một ngày nào đó ở VN sẽ có rock- loại mà có pha trộn yếu tố dân tộc, thêm nhạc cụ dân tộc như là bầu, nhị, tranh, nguyệt, sáo vào rock(hôm gì trên TV có chị gì xinh xinh đánh bài moonlight sonata bằng đàn tranh nghe khá tuyệt)có thể chất rock ko đã, ko phê như các anh muốn nhưng mà đó là những t/p NT đáng nghe...em đang định đi học đàn nguyệt liệu đấy có gọi là ăn theo cái mốt pha trộn nhac dân gian nước mình vào rock như ở Thuỵ Điển, Đan Mạch...ko nhỉ?
  8. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn như em nghĩ đâu. Đâu phải đàn anh nào cũng áp đặt và coi thường đàn em. Tất cả mọi người đều phải trải qua cái thời kì như bọn em bây giờ thôi.
    Nhiều khi có những đứa độ tuổi như em vào bảo anh: Anh ko nghe nhiều True Black nên phải thận trọng khi nói.
    << Thua...:D
  9. EM_O_BIET_IU

    EM_O_BIET_IU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    hehe, cái đứa nào nói câu đấy em cũng chịu thua. nhưng em biết các anh cũng chả thèm đôi co với chúng nó làm gì phải ko?"các em ý" còn trẻ dại, bác thông cảm
    dạ...em biết mà...nhưng có cái khoảng cách 6,7 tuổi làm cho bọn em ko thân thiết được với các ông anh bà chị lắm, tiếc nhỉ?em muốn có một quán cafe rock phần nhiều là những rockfan biết tôn trọng nhau, ít có mấy thằng mấy con-soi đểu-phá đám-đú.được thế thì hay quá...(nhưng thỉnh thoảng ko có cái nhau cũng hơi tiếc nhể?) ở đấy anh em nào hứng lên muốn chơi nhạc thì cứ thoải mái, các band non trẻ có thể đến oánh thử, tiếp thu những ý kiến vàng ngọc của nhân dânem nghĩ như thế vẫn đảm bảo được yếu tố kinh doanh = đồ ăn thức uống như các quán xá khác và khâu đánh nhạc thì cũng chỉ đơn giản ko phải mua sắm gì, cái ampli quán nào chả phải có, dành ra một khoảng làm sân khấu thì cũng ổn chứ?nhạc cụ tự túc.vui là chính...và bọn em sẽ được học hỏi thêm nh`, được quen biết với nh` rockfan hơn hiện nay hix...giá mà....vào quán rock bây h mạnh ai nấy làm, chả lẽ tự dưng thấy một anh tóc dài đang lắc lắc lại chạy lăng xăng ra hỏi anh ơi mình làm quen nhéchả thấy đầm ấm tẹo nào...mong đợi một phong trào rock của lớp đàn em,bây h hết ttvn đến rockhn, rockvn...cóc thấy gì hay...bây h ai sẽ là người tiên phong khuấy động phong trào đây nhỉ?
  10. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    kết mỗi mấy câu của bác kissme
    kệ papa nó đi
    nghe thì cứ nghe
    thằng nào chửi thì cứ chửi
    thằng nào chửi có nghĩa hồi xưa nó cũng bị chửi giờ ấm ức chửi lại
    oh rock

Chia sẻ trang này