1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AI HAY NHẤT BOX HẢI DƯƠNG NĂM 2002!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi decacvn, 11/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hê hế anh cũn muốn gặp chú lắm chứ để còn xem tóc chú có bạc ko chứ .

    Tranh pháo không tiền con cấu bố
    Bánh chưng không thịt vợ lườm chồng
    thanhhai
  2. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Anh HẢI ơi, ai lại nói vậy khi nào anh về nhà em chơi em sẽ dẫn anh đi mà lo gì chứ , mà em vẫn muốn ăn vải khô anh ạ, khi nào về quê cho em "ké" với nhé
  3. corundom

    corundom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    cô em ơi cho anh theo với nữa nhé anh cũn thít ăn lém đấy .

    corundom
  4. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Nhà anh cũng có mà, đâu cần theo em đâu mà
  5. tieulinhvu

    tieulinhvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    các bác câu bài quá.
    Trương Lương
  6. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    ừ, bác nào cũng câu bài cả, kể cả bác đấy, bác tieulinhvu ạ. Mà thôi, đi câu giờ cũng tốn kém lắm, các bác cứ cau ở đây cũng được. Mạnh ai người nấy câu, đừng quá thể quá là okie mà. Không ai đến câu khéo box này phá sản mất!
    Đừng buồn dù nắng tàn phai
    Dù ngày nặng trĩu trên hai vai gầy...

  7. dvha

    dvha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    0
    Nghe bầu cử thấy mà ghê, đúng là có mới nới cũ. Các bác tham gia từ ngày đầu mà chẳng thấy được đề cử gì cả. Nghĩ mà thấy tủi thân. Xây nhà, lấy vợ.. cho thằng bạn đến hưởng. Xin mượn câu của bác 64love "Đời thế mà vui".
    [​IMG]
  8. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Thật ra thì phải mượn lời của Nam Cao " Con người là cái giống hay quên". Có lẽ đúng thật, thời buổi ngày nay người ta cứ quên nhau tơi tới, nhiều khi chẳng vì lí do gì rõ ràng cả. Ở box ta thì còn khá hơn thế chán, dầu sao cũng vì " Những người muôn năm cũ" bây giờ ít xuất hiện chứ sao. Có bầu chọn gì thì cũng là cho vui thôi. Hờ hờ, đời thế mà vui thật! cám ơn Ngyễn Huy Thiệp!
    Đừng buồn dù nắng tàn phai
    Dù ngày nặng trĩu trên hai vai gầy...

  9. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    híc nghe buồn hết cả người ???????

    Tranh pháo không tiền con cấu bố
    Bánh chưng không thịt vợ lườm chồng
    thanhhai
  10. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    thế hoạ này ai gánh đáây....???? Tốt nhất là ko bầu bán gì để đỡ mất lòng bà con!!!

    Năm năm đại học có là bao
    Khi về thôn xóm nở hoa đào
    Người yêu bế con ra chào bác
    Đau lòng bác lắm mẹ cháu ơi!!

Chia sẻ trang này