1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai hẻo vợ, Ai thèm chồng, Ai nằm không, Vô đây hết! ^o^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NuhoangPencak, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    bạn Mèo thân mến, tình hình là thiếu zai, đang tuyển, có khi phải triệu tập bên hội già, chú AT76 xem thế nào, lôi kéo bạn bè chú nhập hội cái nhẩy, em nhờ cả chú đấy, chú mải đong đưa quá mà quên giúp em 1 tay òy!!!
  2. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Hội này đang đắt zai, nên các bà các chị phải chủ động tấn công thôi, ko thì em buộc phải cho các anh zai lên sàn giao dịch cái nhẩy, tình hình là rất tình hình. Akiko không tranh giành với ai mà AT76 đã đắt hàng rùi, các anh chị khác muốn đắt hàng như AT76 thì phải tham gia hội cái nhẩy, cho prôfai cái nhẩy, im im vậy , em biết bác nào zới bác nào!!!!
    nào mọi người, cho xin cái pro fai bằng thơ, ai tham gia làm thơ vịnh mình thì tham gia nào, mới có Akiko, Chuột,Thu vàng,AT76, hung3x9 tham gia pro fai thoai, mọi người đâu cả rồi, thơ ko nhất thiết hay, cái chính là đủ nội dung cần thiết hêe noel vừa có quà, vừa có đôi cặp kè, mọi người nhiệt đi nào!!!
    Được viettel_akiko sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 01/12/2006
  3. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói thế Kưng, em iu chú là chuyện thường tình mừ!!! Chú AT76 nhỉ? Quên, Chú ý đang đi Qym gì đó rùi, ko có nhà lúc này, ko chừng hắt xì hơi suốt từ nãy, Hà nhỉ?^^ Thông báo là chú AT76 sắp có vợ, các bác zai nhà mình xem thía nèo rùi phấn đấu cái nhẩy?!!!!
  4. bup_be_sieu_quay

    bup_be_sieu_quay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.543
    Đã được thích:
    0
    Quê em ko xa Nghệ An lắm
    Nhưng mà e vốn ít về quê
    Hỏi quê có món đặc sản gì
    Em chỉ biết mỗi kẹo cu đơ,hehehe
    Cha mẹ xa quê để lập nghiệp
    Mỗi ng 1 ngả nhg hữu duyên
    Tuy ko sống trên 1 mảnh đất
    Nhg cuối cùng lại ở chung 1 nhà
    Em sinh ra có tư chất chị cả
    Nhà chỉ có 2 gái mà thôi
    Bố mẹ muốn sinh thêm em nữa
    Nhưng mà em... ứ chịu gật đầu,hehehe
    Trước em sống gần trường SP2
    Năm lớp 2 em thành gái Hà Thành
    Để giờ đây giấc mộng tan tành
    Gái Hà thành,các chị ấy ...xinh wa,hì
    Tuổi tác em tuy vẫn còn trẻ
    Nhưng suy nghĩ lại như bà già
    Thế nên giờ em vẫn còn đơn lẻ
    Làm gì cũng 1 mình mà thoai
    Em ko xinh,nhg nhìn kĩ lại...xinh
    Ai gặp em 1 lần cũng thấy thích
    Thích vì xinh hay vì e vui tính
    Em chẳng biết,hỏi thì họ bảo: tính
    Cũng lắm kẻ ra vào dòm ngó
    Thế nhg mà e lại chẳng thích ai
    Thế mới khổ,hỏi trời,sao lạ thế
    Ông trời bảo: tại tính mày nó thế,hehehe
    Nghĩ lại thấy sao duyên tình lận đận
    Thuyền nhổ neo nhg chẳng cập bến nào
    Em vào đây mong kiếm 1 bờ bến
    Cho thuyền em mỏi lái, đc sang ngang
    Năm nay e năm cuối dh
    Học thì ít mà vui chơi thì nhiều
    Tuy thông minh nhg lười học hỏi
    Nên có người toàn chê em là Gà ------------->ehem
    Đến lớp thì chẳng chịu nghe giảng
    Toàn cắm cúi phá đảo mấy trò game
    Mẹ ở nhà cứ tưởng ham học hỏi
    Tại bởi mấy bằng khen loại giỏi
    Năm cuối có thể coi là già
    Nhưng tính e vẫn rất là nhí nhảnh
    5 tiết học k cười đc 3 tiếng
    Chắc hôm đó họng e có vấn đề,hehehe
    Em tả vậy các bác fần nào hiểu
    Muốn hiểu thêm thì.. ò í e
    Chứ bây giờ hứng e tự dưng cụt
    Chắc tại bởi ng ở xứ Phù Tang
    hehehe

  5. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói thế oan Thị Mầu quá, với lại em là gái Vinh thật nhưng quê nội, quê ngoại đều gần Sông Lam, nhưng sợ tắm nước sông LAm lắm, sợ ghẻ, sợ chết đuối lắm. Tính em thế mờ nhát lắm ÂT ạ. Anh đừng mà trù ẻo em nhé.
    [/quote]
    Vinh có cầu Bến Thủy hơi bị tiện. Anh biết bơi ở cái đoạn giữa Nam Trung và Nam Giang (cái phía bên kia sông anh ko chắc có đúng là tên này không)
  6. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    [ quocte ]Hơ chưa thấy gái sông Lam tắm sông bao giờ à? Hehe, tự tử chắc chỉ có gái thành Vinh thôi[/quocte]
    NÓi jì vậy???Gái vinh mà tự tự a?oan wá.Vụ tử tử vừa rồi là dân Hà nam chẳng qua nó mượn cầu nhà mình để gây tiếng tăm thui,lại gây cả danh tiếng cho cả trường mình nữa.Thật hết chỗ nói.
  7. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Sock gì Kưng, chú AT76 đắt hàng thế cơ mừ, tương lai ko có zợ mới lạ, chú nhờ!!! Tháy chú thấp thoáng òy, chú lên tiếng đê, em thấy chú vơ người quen hơi rỏi nghe, he he he Không chừng em tha`nh đệ nhất mai mối có khi, chú nhỉ?
    Được viettel_akiko sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 01/12/2006
  8. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Bác Thần Chết thập thò nhiều quá, bác nhập hội nào, bac ơi, em biết bác thơ ca ác, bác cho cái Prô fai trình làng đi bác!!!
  9. immortelle1310

    immortelle1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    nick mới của part of my couple là gì thía nhóc :)) buôn bán mãi mà chả bít
  10. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thế ra anh trai là đồng hương Nam Đàn với em à?
    Tiện thể chúc mừng sinh nhật AT nhé. He he, em lại xuất khẩu thành thơ con nhái đây:
    [​IMG]
    "Mừng ngày AT ra đời
    Cho em thân gửi đôi lời theo gió
    Những câu thơ còn bỏ ngỏ
    Gửi tặng anh cùng hơi thở mùa đông
    AT hãy vui lên cùng
    Những người bạn xứ Phù Tang xa vắng (hi hi, vắng các em đây chứ còn ai nữa)
    Và xin viết tiếp nhé anh
    Những vần thơ vẫn còn đang dang dở" ​

Chia sẻ trang này