1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai hẻo vợ, Ai thèm chồng, Ai nằm không, Vô đây hết! ^o^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NuhoangPencak, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Ném cục thơ con cóc để đẩy nhà em dâu lên cái nèo, sao dạo này lắm tâm trạng thế không bít.
    Đừng trách em vô tình anh nhé
    Bởi nói không nhưng lòng cứ vẫn vương
    Trái tim phụ nữ muôn đời vẫn thế
    Dẫu đa đoan nhưng trọn vẹn yêu thương
    Nhìn bóng anh xa bước cuối con đường
    Khiến lòng em tưởng chứng như mắc lỗi
    Có những phút bâng khuâng không hiểu nổi
    Nỗi nhớ trong em cứ chợt ùa về
    Vẫn biết rằng hai đứa mình không thể
    Bước cùng nhau trên những chặng đường dài
    Có đêm đông chợt giật mình thức dậy
    Bởi ánh mắt buồn nhìn em ngày ấy
    Có những điều anh không thể biết đâu
    Bao lần em thầm khóc giữa đêm thâu
    Có lẽ ở đâu đó anh cũng vậy
    Sao dễ dập tắt ngọn lửa trong lòng???
  2. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    AT đâu roài, sao chẳng thấy xuất chiêu rì cả, AT ơiiiiiiii!!!!
    Cả các bé nữa, trước hay lên tiếng thía bây dừ đâu mất tăm rùi, để nhà em Akiko hẻo thế?????????
  3. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Toàn thơ tình cảm thế, anh làm sao xuất chiêu nổi. Đã yêu bao giờ đâu mà biết làm thơ tình nhỉ
  4. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Tin vui cho các bé kìa, đâu cả roài, nhanh chưn lên ko AT bị chị túm mất thì đừng khóc nhaaaa!!!!.
    Hơ, nói theo giọng em dâu cái, iu AT quá cơ, khen thơ em t/c kia đấy. (hoa hồng nè)
  5. bup_be_sieu_quay

    bup_be_sieu_quay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.543
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Toàn thơ tình cảm thế, anh làm sao xuất chiêu nổi. Đã yêu bao giờ đâu mà biết làm thơ tình nhỉ
    [/quote]
    Thế thì now yêu đi anh,hehehe
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chiếc lá rụng
    Thế là thành mùa thu
    Thêm môt tiếng chim gù
    Thành ban mai tinh khiết
    Dĩ nhiên là tôi biết
    Thêm môt lắm điều hay
    Nhưng mà tôi cũng biết
    Thêm môt phiền toái thay
    Thêm môt lời dại dột
    Tức thì em bỏ đi
    Nhưng thêm chút lầm lì
    Thể nào em cũng khóc
    Thêm môt người thứ ba
    chuyện tình thành dang dở
    Cứ thêm một lời hứa
    Lại một lần khả nghi
    Nhận thêm một thiếp cưới
    Thấy mình lẻ loi hơn
    Thêm một đêm trăng tròn
    Lại thấy mình đang khuyết
    Dỉ nhiên là tôi biết
    Thêm môt lắm điều hay...
  7. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Cũng vào đây bon chen đăng ký một chân với các tình yêu cô đơn cái nhể.Biết đâu lại câu đc anh nào chống rét qua mùa đông năm nay.Hehe....
  8. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Đông quá, mời các em vào nhà ngồi. Chà một mình thế này tiếp không xuể
  9. bup_be_sieu_quay

    bup_be_sieu_quay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.543
    Đã được thích:
    0
    Anh vất vả ghê,thương....
  10. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thiếu zai trầm trọng. AT được thể yết kiêu đây. Nhưng đừng kiêu với em nhé.
    Hơ, thương AT làm sao kể xiết, Gặp anh rùi các bé vào đây hẽt. Từ từ thui các bé iêu của chị kẻo AT trai mệt lại bỏ chạy mất.

Chia sẻ trang này