1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai hẻo vợ, Ai thèm chồng, Ai nằm không, Vô đây hết! ^o^

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NuhoangPencak, 15/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    chính xác là thía mừ púp pê, trió mèo ghét nhau mấy vẫn sống chung 1 nhà, he he he chung 1 nhà ý , 1 nhà ý hí hí hí
    Đùa thoai, chị đi nụ đây, ko bít sao Púp pê lại chúc chị hạnh phúc, nhưng mừ cảm pé nhá!!!
  2. viettel_akiko

    viettel_akiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Thoai đi nụ!! mà đúng hưn là lục tủ ăn thêm cái gì đã, hum nay ăn nhìu, ăn bằng 2 lần mọi ngày hic hic
  3. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Hẻo thế này là cùng!! Chậc chậc!! Tối thứ 7 pé nhẩy tưng tưng đi chơi với con mèo nèo
  4. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0

    Bài thơ này con bồ thằng bạn em tặng, post cho mọi người đọc mà cảm nhận cái tình cảm của bọn chúng, ko thì lãnh đạm chết mất
    MORE THAN WORDs
    Đừng chỉ nói "Anh yêu em"
    Em không muốn nghe lời yêu suồng sã
    Cảm nhận trong tim là tất cả
    Đừng nói yêu em- điều em đã biết rồi
    Anh yêu dấu đừng chỉ nói thôi
    Nó không đủ ******** yêu tươi mới
    Em kiễn nhẫn lắng nghe chờ đợi
    Anh biết không anh, hạnh phúc rất đơn sơ....
    Cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ
    Đừng đánh mất những gì mình đang có
    Hãy nâng niu từng chút... từng chút nhỏ
    Hãy để yêu thương là ánh sáng dẫn đường.
    Nào anh nhé một chút thôi... im lặng
    Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng chạm tay em
    Một vòng ôm thật ấm và chặt thêm
    Đừng để vụt mất phút giây mình đang có.
    Anh có thấy tan biến những phiền lo?
    Tình yêu thực sự đâu chỉ cần lời nói ?
    Giản dị thôi những gì em đòi hỏi
    Hãy yêu thương bằng cả trái tim mình.
  5. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    MORE THAN WORDs
    Đừng chỉ nói "Anh yêu em" anh nhé
    Em không thích cái lời yêu như thế
    Thứ ngôn ngữ trong tim là tất cả
    Đừng nói cho em điều em đã biết rồi!!!
    Anh yêu dấu đừng chỉ mỗi nói thôi
    Nói không đủ ******** yêu tươi mới
    Em kiễn nhẫn, lắng nghe, em chờ đợi
    Anh biết không, hạnh phúc rất đơn sơ....
    Cuộc đời có bao nhiêu để hững hờ
    Đừng đánh mất những gì mình đang có
    Hãy nâng niu, anh ơi... từng chút nhỏ
    Hãy để yêu thương là ánh sáng dẫn đường!!
    Nào anh nhé một chút thôi... Im lặng
    Nhắm mắt lại, nhẹ nhàng chạm môi em
    Một vòng ôm thật ấm và chặt thêm
    Đừng để mất phút giây mình đang có.
    Anh có thấy tan biến những phiền lo?
    Tình yêu thực sự đâu chỉ bằng lời nói?
    Giản dị thôi những gì em đòi hỏi
    Hãy yêu thương bằng cả trái tim mình!!
    Nếu là em thì em sẽ làm thế này. Nhưng mừ, mình có yêu thằng ku bạn đó đâu mà nếu với cả là cơ chứ nhỉ!! Vô duyên thật. Đọc thơ em, thấy thương em tha thiết, và cuối cùng, để em được hạnh phúc, em có biết chị đã phải làm chính chị tổn thương. Chị đã làm thằng bạn chị tổn thương đấy em ạ, mà em biết rằng, chị từng nói, thà chị đau chứ nhất định ko thể làm lũ bạn chị đau, thôi thì để chị lại chỉnh thằng bạn chị vậy, lại cứa thêm cho mình vết đau nữa, nếu lang thang trên này, đọc thơ của em, thì hãy đọc những lời chị nhắn cho em nhé, yêu em giùm phần thằng bạn chị, hãy chăm nó giùm chị và bố mẹ nó nhá
    Được NuhoangPencak sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 27/01/2007
  6. TMDTVN

    TMDTVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    bài nài chỉ cần lấy câu đầu dzới câu cuối là wá đủ:
    Đừng chỉ nói "Anh yêu em" anh nhé
    Hãy yêu thương bằng cả trái tim mình!​
  7. TMDTVN

    TMDTVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    thay cắn = liếm đi sis cho tình củm
  8. tranthuha85

    tranthuha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    1.653
    Đã được thích:
    0
    Thích liếm à?
  9. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    CHí lý thật đó, he he he con bé đó dài dòng văn tự nhờ
  10. mm_not_1m

    mm_not_1m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Víp đang hẻo chồng đây, sang đây đong tí nhỡ gặp chú gà nào iem còn đổi đời he he he .

Chia sẻ trang này