1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai hiểu cho đàn ông?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Night_Stars, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Ai hiểu cho đàn ông?

    Những gã dễ thương thường không đáng tin tưởng.
    Những gã đẹp trai thường không dễ thương.
    Những gã đẹp trai, dễ thương thường là những kẻ đồng tính.
    Những gã đẹp trai, dễ thương không đồng tính thì... đã có vợ.

    Những gã không quá đẹp trai, nhưng dễ thương thì lại không có tiền.
    Những gã không quá đẹp trai, dễ thương, có tiền lại nghĩ chúng ta chỉ chạy theo những đồng tiền của họ.
    Những gã đẹp trai, không tiền đích thực là những kẻ đào mỏ.
    Những gã đẹp trai, hơi dễ thương, không đồng tính, nghĩ rằng chúng ta không xứng với bọn họ.
    Những gã nghĩ chúng ta xinh đẹp lại là những kẻ có vẻ bề ngoài coi được, không có tiền và toàn là những kẻ nhát gan.
    Những gã khá đẹp trai, khá dễ thương, có một chút ít tiền và? cảm ơn thượng đế, đấy là những kẻ không mắc bệnh đồng tính thì lại là những kẻ cực kỳ nhát gan và không bao giờ chịu mở lời trước.
    Những kẻ không chịu hành động trước sẽ làm chúng ta mất hứng thú khi chúng ta trở thành những kẻ chủ động.
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0

    Thế là hết!!!!!!!!!!!
  3. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    ạc ạc thế thì suy ra cho cùng là chả có thằng đàn ông nào tốt , dễ thương .. à? hix hix hix..... pó cả chân lẫn tay.
  4. cometnet

    cometnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    bạn không đọc kĩ rồi , phải tập trung vào những gì ở cuối ( 3 câu cuối )...lol
    điều này chứng tỏ khi post bài , tâm hồn của bạn đang dao dộng ,nhiều "toan tính " nhưng chưa dám hành động ..lại còn tự khen mình là người "khá khiêm tốn " nữa chứ hihiii
    cái này dịch từ net phải ko , tớ đọc nguyên bản rồi nhé
  5. namihe

    namihe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Câu này tôi tâm đắc nhất Kẻ không chịu hành động trước sẽ làm chúng ta mất hứng khi chúng ta trở thành những kẻ chủ động .Đâu chỉ có đàn ông mới thế mà con gái bọn tôi cũng có lúc trở thành người chủ động,tất nhiên là cũng không thể có hứng thú được phải không.Con gái trở thành những kẻ chủ động bất đắc dĩ khi muốn thay đổi một cái gì đó.Vậy mà đôi khi những người đàn ông lại không hành động gì cả ,thậm chí là không một lời giải thích.Như vậy thì con gái nên hiểu như thế nào đây???Có muốn hiểu cho họ cũng khó vì chẳng biết nghĩ thế nào.
    Đàn ông không muốn nói về mình,cũng không muốn giải thích về những hành động của mình,có cả những người thích thầm lặng.Có lẽ những cô gái tinh tế sẽ hiểu được họ nhưng thật không may nếu một cô gái không được cho là tinh tế lại yêu một người như thế,họ chỉ khổ thôi,và ai sẽ hiểu được cho họ????????
  6. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Nếu thương được thì tốt! Liệt kê ra cả vẫn chưa thấy mình nằm ở vị trí nào nhưng đã thấy nhiều đứa bạn thân nằm trong này rồi.
  7. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ người đàn ông hoàn hảo trên đời này chết hết rồi nhỉ. Thôi chị em nào cần thì cứ chọn pừa vậy. ( chỉ cần bỏ qua mấy gã đồng tính là được).
    Tôi ghét nhất là những thằng cuối cùng, bởi trước kia tôi cũng thế.
  8. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hờ, Đúng quá = Quá đúng!
    Em ơi, anh đây, em cứ chủ động đi nha, anh thuộc loại nhát nhát đấy!.
  9. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    hichic, chỉ thấy nhắc đến đồng tính, ko thấy nhắc đến hifi nhỉ?!
  10. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    É, không phải nói tớ đấy chứ. Nè, hơi bị "à được" đấy nha, mỗi tội bụng hơi phệ và tính hơi nhát chút thôi! Mà nhiều lúc cũng phải học cách "nhát" một chút chứ (sách đã dạy mờ)
    Được anh_bach sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 20/05/2004

Chia sẻ trang này