1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai hiểu cho đàn ông?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Night_Stars, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Ạc cái gì mà cứ thế .. thế .... sắp được rồi .... nghe như vợ chồng trẻ mới cưới nói với nhau ý nhỏ ... hê hê
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé.
    Không bao zờ!

  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Zờ thì em đã hiểu tại sao anh lại khốn khổ với chị dzợ quý hoá đến thế, khà khà............
  4. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Em nói không bao giờ vì em là Con gái mờ ( Ngọc lễ sáng tác và hát hay nhỉ em nhỉ? ) Không cho thì đè ra hun . :D . Như vậy hơi bạo lực chút nhưng mờ tỉ lệ thành công cao . hà hà
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Thế anh không thấy là bài hát đó bị báo chí lên án nhiều lắm àh?
    Em nói không bao zờ, tức là không bao zờ gặp anh.
    Bây zờ thì anh đã hiểu chưa?
    Anh có muốn hun, thì đi mà hun cô bồ hay cô người iu hay cô dzợ zì đó của anh ấy, nhá!

  6. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Thì anh cũng có nói là anh mún gặp em đâu mờ nhỉ? . Còn anh hả . Em hỏi nhiều cô thế không biết là em muốn hỏi bồ , vợ hay người yêu của anh? Em phải nói đích xác rõ ràng thì anh mới trả lời cho em được chứ ? . Tại nhiều quá anh không nhớ hết . Để anh mở sổ ra xem đã nhé .
  7. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    Vẫn biết Venú là NgoanCố. BảoThủ. CứngĐầu. Cùn. TinhVi. LắmChuyện. NóiNhiều. ĐỏngĐảnh. NhõngNhẽo. HayĂnVạ...Nhưng có lẽ gặp phải anh hay anh Tờ râu như gặp phải khắc tinh hay sao í. Khổ thế. Thôi, sửa lại cái title đi: Không NgoanCố. Không BảoThủ. Không CứngĐầu. Không Cùn. Không TinhVi. Không LắmChuyện. Không NóiNhiều. Không ĐỏngĐảnh. Không NhõngNhẽo. Nói chung là đáng iêu và dễ mến.
  8. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Thế là con gái có bao giờ bé Venus khóc nhè không nhỉ? đàn ông hay khóc lắm hà hà . Nhất là ... những lúc xa người yêu . Khóc thút thít như chưa bao giờ được khóc . Không tin hỏi sweet xem hề hề ...
    Dổng đảnh và nhõng nhẽo có khi đàn ông lại yêu nhất đó . Đàn ông iêu caí khuyết điểm mà phụ nữ có . Vậy mà bé venus có nhiều thế kia thì rõ là đàn ông thích lém ... Nhân danh 1 thằng đàn ông anh muốn nói với em rằng : Anh cảm thấy thích em rồi đó hê hê ...
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Sao lại fải sửa?
    Em đâu fải là kẻ dễ thay đổi đến thế, chỉ vì một người trên Net, ho*ho*..............
    hoangtutrau: Thế hả, hay quá nhỉ. Kệ anh chứ!

    Được venus_mars sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 07/06/2004
  10. Zenuine

    Zenuine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    ờh, thế sao nói chuyện với mình thì nhẹ nhàng êm ái thế. Đúng roài, đừng có cho thằng nào hun hít bậy bạ nghe chưa?

Chia sẻ trang này