1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai hiểu cho đàn ông?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Night_Stars, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Bác này ăn nói cũng lạ, thế theo bác ngoài đàn bà thì còn đàn gì nữa để hiểu đàn ông nào, và ngược lại...
    Tức là, không ai hiểu đàn ông bằng đàn bà, không ai hiểu đàn bà bằng đàn ông, nhưng họ vẫn không hiểu nhau
  2. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hừm, đã thế, không thèm hiểu nữa!
    Tưởng đàn ông đã là cái zè ghê gớm lắm àh!

  4. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    KHông hiểu mới hay chứ, hiểu hết thì chán bỏ đời
  5. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Cũng ghê gớm đấy nhóc ạ. Ko có họ thì cũng chả có mình đâu.
    Đàn ông cũng giống như không khí và nước. Ko có những thứ đó thì làm sao mà sống nổi. Em nói thế chắc ko bác nào phật ý chứ ạ
  6. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Nếu chị em nào còn muốn tìm các cậu bé dễ thương, ngoan hiền, tốt nhất nên vào nhà trẻ, mẫu giáo mà tìm
    Ông 9 stars: Tôi đã gặp một vài cô bé và khi tiếp xúc với các chàng trai... họ kè kè bản in từ topic này của ông... ông đang khép cửa con đường đến chung kết của cánh đàn ông chúng ta...
  7. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà có hiểu được đàn ông cần gì nhất không? Hình như không phải họ cần đàn bà nhất đâu . Cái mà đàn ông quan tâm và cần nhất đó là sự nghiệp của họ .Đối với đàn ông chúng tôi sự nghiệp là quan trong hàng đầu .Không có sự nghiệp thì chẳng có được cái gì cả . Không có đàn bà thì không ảnh hưởng gì mấy . Nhưng không có sự nghiệp thì sẽ chẳng có được cái gì cả .
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Không thèm hiểu chút nào.
    To chị nino: Nhưng mà không có chúng ta thì cũng không có đàn ông luôn. Khà khà.....

  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Cứ thử xem, thử thấy em nào xinh mà không trêu, không đong đưa xem
    Và cứ thử tưởng tượng, chỉ riêng cái boz này, nếu chị em ra đi hết, thì sẽ ra sao nhề......

  10. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Và mở ra 1 cánh cửa mới , 1 kết thúc đau buồn luôn là sự mở đầu của những sai lầm tiếp theo......

Chia sẻ trang này