1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai hiểu cho đàn ông?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Night_Stars, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Là thằng đàn ông thì cái gì cũng nên biết nhưng mà không nghiện. Trừ những tệ nạn của xã hội thì không nên thử . Thằng nào thử thì là thằng Ngu .
  2. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    to venus_mars : mình có nói là đàn bà không quan trọng đâu . Chỉ là không phải là nhất thôi . Đàn bà con gái ra đường liếc ngang liếc dọc cũng chả kém đàn ông . Nói chung là cũng 1 chín 1 mười . Giờ chị em nhà ta đâu phải là "Bột" đâu? Nhưng không phải là tất cả. Luôn có người nọ người kia mà . Nếu chị em BOX này đi hết thì chắc sẽ có con gái các BOX khác nhảy sang thôi vì con trai BOX 1980 phong độ, đẹp Rai, ga lăng mà . Nhìn các nàng trong BOX mình thì biết con trai 1980 mát tay như thế nào mà .Không lẽ các cô định nói là chúng tôi không mát tay? Vậy thì ..... hà hà .... có lẽ điều này gật cũng chả đưọc mà lắc cũng chả xong ... hà hà ..
  3. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Ờ , cái mà đàn ông cần nhất là sự nghiệp .Cần đến nỗi bỏ cả người mình đang rất yêu để chạy theo sự nghiệp của đời mình . Bỏ mặc người yêu mình đau khổ , bỏ quên những cảm xúc của mình .Chắc tôi đã gặp người như thế ......Có 1 câu để nói với những người đàn ông đó là :"tất cả những gì bạn làm ,tất cả những điều đó chỉ là để có 1 cuộc sống hạnh phúc gia đình bên cạnh những người bạn yêu mà thôi !"
  4. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Bỏ mặc người yêu mình đau khổ , bỏ quên những cảm xúc của mình .Chắc tôi đã gặp người như thế ...... <=== Không phải là đàn ông không quan tâm mà là không quan tâm nhất thôi . Đó là người yêu mình ??? Vậy có biết bao nhiêu người yêu mình??? Ko lẽ cứ ai yêu mình là mình phải quan tâm lại và quan tâm đặc biệt sao? Mình phải yêu lại người ta thì người ta mới ko đau khổ chứ?
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Mệt nhỉ!
    Đúng là thành quả của mồ hôi và nước mắt là dành cho những người mà ta yêu quý nhất, tuy nhiên hãy nghĩ điều này cho năm 30 tuổi.
    Quả xanh thì chát lắm, chín chút thì tốt.
    Lấy vợ thì khó gì, ra đường nhìn em nào ngố ngố mang về thay thế cho cái máy giặt, máy tính là okie. Hi hi.
  6. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên đó là theo nghĩa bạn trai rồi, còn nếu ko thích tôi thì cũng chẳng bao giờ có chuyện tôi nghĩ đến người đấy <----------ghét nhất là yêu đơn phương
  7. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Còn nếu bạn là "thủ phạm" khiến người khác đơn phương ------> ghét?
    Đời mà, có cái này thì phải có cái kia chứ...
    Được anh_bach sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 24/05/2004
  8. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng bao giờ muốn ai yêu đơn phương tớ cả . Nếu tớ biết ai thích tớ mà tớ ko thích thì tớ cũng sẽ làm cho người ấy hết thích nổi tớ để chẳng ai phải bùn cả
  9. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là theo tớ thầy thì con gái khổ về chuyện đơn phưong hơn con giai. Đại đa số chứ không phải là tất cả!
  10. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    thế sao?

Chia sẻ trang này