1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai hiểu cho đàn ông?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Night_Stars, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong quả này thì ixx tiêu rồi . Chắc là bà xã hả . khà khà ....... wả này có vẻ nhơn nhớn đây :D :D
  2. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Hình như càng ngày tôi càng trở nên giống "Anh" trong bài thơ
    trên. Người ta bảo như thế là chưa nhìn thấy giá trị của hạnh phúc. Buồn cười thật, hạnh phúc của mình lại do người khác đánh giá. Nhiều lúc muốn vùng vẫy ra khỏi biển tình yêu của em, bởi có lẽ đấy không phải là vùng nước của tôi. Tôi có lẽ đã thuộc về một con sông hay dòng suối nào đó. Nơi đó tôi có thể chết đuối với tình yêu của mình.
    Ai hiểu cho đàn ông đây???
  3. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi cái vấn đề đấy mà các ông lăn tăn nhiều quá nhỉ , quan tâm gì chứ
  4. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hy sinh
    Viết sẵn cho những sự hy sinh, cho những sự ra đi?
    Giá một ngày ta có thể cho nhau,
    (Chút giây phút lành nguyên, dăm hy sinh ?obé nhỏ?)
    Anh bên em dưới ánh chiều ráng đỏ
    Cùng ngủ quên trong 1 bóng trăng nhòa...
    Giá một ngày, bỗng hóa thành nhu nhược,
    Ta phủi tay trách nhiệm trước cuộc đời
    Tim anh đó xin chia thành hai nửa:
    Nửa để yêu và nửa để ôm em.
    Giá một ngày, ta đừng quá yêu nhau
    Chỉ đủ thôi, đủ đắp đài hạnh phúc.
    Đài hạnh phúc đừng quá cao, em nhé?
    Đài càng cao, càng dễ lẫn mây mù!
    Giá một ngày, vẹn toàn như mong ước,
    Ta là ta và ta cũng của ta.
    Anh trở về từ một nơi xa lạ
    Cùng với em, cùng vun đắp tương lai.
    Một ngày, cũng mong là mãi mãi...
    Một ngày, ai biết được ngày mai...
    Một ngày, thản nhiên khi tim khóc...
    Một ngày, gửi ánh mắt sau lưng....
    Nguyễn Anh Bách
    Được anh_bach sửa chữa / chuyển vào 03:41 ngày 25/05/2004
  5. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Con người thật là buồn cười . Yêu mà ko yêu nhiều thì bị oán trách .Yêu nhiều thì lại ko thích .Giống như chyện cung vượt quá cầu ấy nhỉ ?Cho nên tôi mới nói tôi ghét nhất là phải yêu đơn phương ai đó . Tôi mà đau khổ thì yên tâm đi người đây cũng sẽ phải có cảm giác đó nếu ko thì còn gì là sự trả giá nữa .Có thể đó là suy nghĩ ích kỉ của tôi nhưng tôi đã chán phải nhìn thấy sự hối hận của những kẻ ko biết quý trọng tình yêu khi nó còn là của mình rồi .
  6. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, em cứ suy nghĩ ích kỷ như thế đi. Có lẽ như thế sẽ làm anh đỡ cắn rứt hơn. Đau khổ dù sao vẫn là bản chất của con người. Không hiểu em có cảm giác giống như anh ko nhưng nhiều lúc anh thấy quen với cái cảm giác đau khổ ấy rồi. Trái tim bị trầy xước nhiều rồi cũng phải trai sạn đi chứ. Nhưng cũng đừng nỡ trách trái tim ấy không biết yêu. Cái gọi là sự quý trọng tình yêu nhiều khi cũng khó định nghĩa lắm em ạ. Mong rằng cả anh và em sẽ không phải đau khổ nhiều về những vấn đề linh tinh này nữa em nhé. Chúc vui.
  7. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh ! nhưng chính bản thân em cũng đang cố gắng thoát ra khỏi cái mớ hỗn độ đó mà !
  8. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Một trong những kinh nghiệm để khỏi sa lầy trong mớ bòng bong tình ái là đừng quá yêu. Cũng giống như kinh doanh vậy. Đừng bao giờ đổ 100% vốn đầu tư vào một lĩnh vực, có thể bị phá sản đấy. Tình yêu nhẽ ra có thể dành cho người ấy 100% thì chỉ dành độ 50% thôi. 40% Dành cho công việc hay ước mơ mình theo đuổi. Còn 10% có thể dành cho một anh trang tốt số nào đó (anh chẳng hạn). Sẽ chẳng ai bảo rằng em không chung thuỷ cả. Thật đấy.
  9. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Giống tôi nhỉ? Tôi mỗi người 1% thành ra mặt trận này thua thì vẫn còn mặt trận khác.
    Tình ái mệt nhỉ?
    Ôi máy giặt, máy tính thân yêu của tôi ơi. Nhớ quá
  10. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng ra là thằng đàn ông nào mà yêu 100% tình cảm của mình thì chỉ là thằng ngu thôi . Giờ 1 em yêu và có thêm 2 , 3 em dự bị thì mới tránh bị "Móm" . hề hề

Chia sẻ trang này