1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai hiểu cho đàn ông?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Night_Stars, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Đang nói đến tình yêu đôi lứa nhỏ sun lai chuyển sang tình cảm gia đình . Mệt quá ..!
    Đàn ông con trai ku nào chả thích và hám gái . Nếu ko thích và hám gái , hám sắc thì chả phải thằng đàn ông nữa . Nửa nọ nửa kia nên cho nên mới ko thích ai . hê hê hê...
    Là 1 thằng đàn ông chân chính có nghĩa là phải biết đến mùi vị của sự nghiệp , tiền bạc , đàn bà , con gái ...
  2. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Ông này cứ lôi tụi tôi vào, có sao không đấy
  3. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Thôi em ạ, cứ nhận đi cho tiến bộ. Trước khi yêu song phương, kiểu gì chả phải yêu đơn phương. Chả nhẽ cứ thích một phát là yêu được ngay à? Chẳng thinh thích, nhơ nhớ, ỡm à ỡm ờ , được người ta ngỏ lời thì giả vờ hơi kiêu một chút, ứ ừ đến lúc không chịu được lại gật đầu như giã gạo. Đừng nói với anh là em chưa yêu ai đấy nhé.
  4. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ! người ta đã thích mình thì sao còn gọi là tình đơn phương nữa ạ ?
    Tất nhiên em từng thích đơn phương rồi cho nên em mới cạch đến chết chuyện tình cảm 1 chiều ấy !
  5. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Em à , sao em biết là người ta đã thích mình? Em bị mắc bệnh ngộ nhận rồi nhé. Đàn ông thì ai mà chả thích, ai mà chẳng nói mấy lời ỡm ờ. Những người thật lòng thích em họ sẽ không nói ra đâu. Thế nên tìm mấy thằng cha ấy mới khó. Còn cạch đến già chuyện yêu đơn phương có lẽ là không nên. Hãy cứ để trong lòng mình lúc nào cũng có một người để yêu. người ta bảo đấy la hạnh phúc đấy
  6. lenh_ho_cam_kiem

    lenh_ho_cam_kiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Xin mạn phép kể ra một câu truyện vui ...là
    ------------------------
    Một ngày đẹp trời đã rất xa xưa , Chúa tể của các loài yêu cho họp mặt tất cả họ hàng ,dòng họ ,để sắp xếp lại nhân khẩu ...
    Và sự thật là anh chàng Tình yêu đơn phương đã phải đổi tên
    là tình đơn phương __ không còn chữ yêu trong đó .Sở dĩ cơ sự
    như vậy là do ... ngày nay đã rất nhiều người đã hiểu sai nét đẹp
    ,hay sự hạnh phúc do tình đơn phương đem lại
    Tình đơn phương ......yêu câm nín một người
    Yêu dù chỉ ... mong cầu nhau hạnh phúc
    Nếu người ấy .... có thương ta tìm lại
    Thì tấm chân tình mới đáng quý siết bao
    Ta yêu đơn phương ... ta dám yêu , dám cảm ... Ta không buồn vì không có được người ấy bên cạnh ... ta chỉ buồn nếu người ấy khổ đau ... Ta sẽ cố dấu trong lòng những giọt nước mắt xa
    ... để không phải thổn thức .....để mãi mai sau ta vẫn nhớ về người , nhớ về một tình yêu đơn phương
    Các bạn ạ ! bản chất của tình yêu thì không ai biết ...thế nhưng theo tôi nghĩ ...... ta cần tình yêu luôn bên ta ... chứ không phải là mọi giá người ấy luôn bên cạnh ... vì tình yêu theo duyên phận,
    tình người theo trái tim !!!
  7. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Đừng lấy 1 cái đũa mốc mà nói toàn bó đũa, sao biết " những người thật lòng thích em họ sẽ không nói ra đâu " , nếu thế xin hỏi sau này bác định lấy vợ kiểu gì đây ??? có đứa nào nó chịu lấy bác nếu bác ko tỏ tình cũng chả cầu hôn , vậy nó tự vác cái thân nó đến nhà bác ở chắc .
    Mà hỏi thật bác nhé , bác có mắc bệnh trở thành bác sĩ không mà đi đến đâu cũng nhìn ra ai toàn thấy " bệnh nhân " là sao nhỉ??X-(
  8. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    khà khà lại khổ cho lão sweet roài . Gặp đúng .... khà khà . Thiện tai , thiện tai ...
    to : sun_1984 : nhóc lại sắp bắt đầu roài đấy . khà khà .....lúc nào cũng chỉ thích" mồm 4 miệng 9 "thoai .Em chắc học Khoa Luật trường Luật thì ổn đó . Có tương lai ..!
  9. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Chán anh thật ! Ai thèm nói tới những thằng gặp cô nào cũng đong 1 tý làm gì NÓi như anh thì ai ai có tình cảm với nhau cũng giữ trong lòng chắc . Còn em thích cạch đến chết chuyện đơn phương là việc của em ,nên hay ko nên em tự biết anh chẳng cần phải dạy em nên làm gì ko nên làm gì ? Còn trong lòng em thì lúc nào cũng có người để mà yêu mà thương .Bố mẹ , bạn bè , người yêu em chẳng vứt đi cho người khác đâu anh thân mến ạ
  10. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Mồm 4 miệng 9 còn tử tế hơn những người nói trắng thành đen anh ạ ! Em ko học khoa luật trường luật nhưng chắc cái trường bây giờ em đang học chắc cũng cần đến mồm 5 miệng 10 anh ạ .Chậc !

Chia sẻ trang này