1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai hiểu được lòng tôi đây ?????? Niềm tin ơi cón không ??????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tambiettinhyeucuatoi, 03/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tambiettinhyeucuatoi

    tambiettinhyeucuatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ai hiểu được lòng tôi đây ?????? Niềm tin ơi cón không ??????

    Lòng tin của tôi có còn nữa không ??? Khi tôi hy vọng rất nhiều vào con người ấy nhưng người ta không đáp lại thì tôi có còn gì nữa đâu nhỉ ??? tôi có rất nhiều bạn chat nhưng tôi đều rất thật với họ vậy mà có người thì vô tình ,người lại hiểu lầm và người thì trách tôi ..... vậy tôi phải làm thế nào nhỉ ????? Tình bạn tôi luôn giữ vẹn ,lòng chân thật của tôi vẫn còn đó , vậy mà họ không hiểu tôi ............ tôi muốn khóc thật to để cho cả thế giới biết về nỗi lòng của tôi
    Tôi không còn là tôi nữa khi niiềm tin ,niềm hy vọng đang ngày càng trĩu nặng tâm hồn của tôi tôi chẳng còn biết làm sao nữa đây nè ???????? các bạn có thể giúp tôi một lời khuyên không ??Chân thành cảm ơn rất nhiều !!!


    ngoc chau
  2. convitbau

    convitbau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là quên đi thôi nếu người ta phụ mình thì cũng chẳng nên níu kéo làm gì cả!

    vitbau
  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin.. Đúng llà khi người ta đã làm mất lòng tin thì sẽ làm cho con người mình không còn tin tưởng nữa . Đối với tina cũng vậy tina cũng đã mất lòng tin . Nhưng không hiểu sao tina không giận mà chỉ trách rằng sao mình ngu thế chỉ .. Thế rồi tina cũng suy nghĩ lại tina nghĩ rằng . Tại sao mình lại buồn nhỉ.. hãy cho ngườita có cơ hội sửa chũa sai lầm .. Và cũng nhờ vào suy nghĩ này mà bây giờ tina không bị ai lừa gạt nữa .. Lòng tin đi dôi với sự tha thứ
    thien than be nho
  4. Ngay_Hom_Qua

    Ngay_Hom_Qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ "trên chat" này phức tạp lắm bạn ơi!
    Chuyện nói xấu nhau,"ngồi lê đôi mách" là chuyện bình thường,bị người khác hiểu lầm là chuyện đương nhiên.
    Rồi tất cả sẽ qua đi,chỉ còn lại những người bạn.Hãy để thời gian nói rằng ai thật sự là bạn của bạn.
    Chúc bạn vượt qua được khó khăn này!
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tui đã tin người để rùi chẳng đc cái gì cả. Vậy nên chẳng có chuyện để ai lừa đâu may mà lúc đấy tôi còn chưa có tình cảm với người ta chứ nếu có rùi thì chắc là tui sẽ đau lòng lắm . Chat ư? muốn nói gì mà chẳng đc có ai biết đc là họ đã nói những điều đó với những ai đâu! Tôi cũng có bạn chat mà nhưng chỉ chơi đc với vài người mà cũng chân thành như tôi. Còn đâu thì tôi ko chấp nhận có thêm một nguời bạn nào nữa cả!Có khi tôi còn lừa người ta ko hết ý!
    mèo con nghịch ngợm Tiger is number 1!
  6. nguoimaunong

    nguoimaunong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tài sao bạn lại bi quan quá vậy nhỉ,trong khi cuộc sống thì muôn hình muôn vẻ.Chỉ có thế mà bạn đã thấy mình bất hạnh lắm sao.Hãy nhìn về phía trước đi nơi mà còn bao thứ chờ đợi bạn.Chuc bạn luon vui vẻ
  7. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết vì sao mình mất lòng tin không ? Tôi đoán là bạn vẫn chưa biết được. Bạn có tin tôi không ?
    Hãy tìm hiểu xem nhé, khi nào biết được tại sao hãy cho tôi biết.
    Mình đưa một vài tình huống như thế này, các bạn cùng góp ý kiến với mình nhé :
    Nếu người ấy không chấp nhận bạn vì người ấy đã có và xác định được điểm dừng : Hãy chúc mừng họ và hãy nghĩ rằng hạnh phúc của người mình yêu thương chính là hạnh phúc của mình .
    Nếu không, hãy thay đổi hình ảnh bạn trong mắt người ấy. Người ấy không nhìn được những cái tuyệt vời của bạn. Có câu rằng : Hãy là người bạn tốt nhất của ... Chắc bạn đã biết điều này. Tôi tin rằng bạn sẽ làm được. Người ấy của mình đã làm được điều ấy. Mình đã bị đối thủ cảm hóa rùi. Hic..hic...


    Yêu mọi người, tin vài người, đừng xúc phạm ai cả
    Được ngthhuan sửa chữa / chuyển vào 03/07/2002 ngày 11:44
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, mọi người ai cũng nói hay cả, nói hết cả ý của Cass, nên Cass... chẳng biết nói gì nữa !!!
    Mong là bạn sẽ lấy lại được niềm tin của mình.

    Always keep smiling !!!
  9. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin người ta lắm chứ,nhưng rôi sẽ có nhũng chuyện vẫn khiến tôi phải nghi ngờ,tôi biết...!
    Nếu bạn muốn khóc thì bạn cứ khóc đi,điều đó sẽ giúp bạn được nhiều điều đấy!...
    Hy vọng rằng đừng bao giờ tôi đánh mất niềm tin vào mọi người!

    Con mai voi thoi gian

Chia sẻ trang này