1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai hiểu tôi không?

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Kien_Lua, 10/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Ai hiểu tôi không?

    Viết gì đây nhỉ. Tôi cũng chẳng biết nữa. Cứ như là muốn nói gì đó với các bạn rồi lại thôi. Thế nhưng nhiều lúc lại buồn cười. Chẳng biết ta sống trong cái xã hội này làm gì nhỉ.
    Trả lại ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ. Có phải không chứ. Vì trước giờ tôi vẫn chưa nhận thấy được cái gì mà. Một cái gì đó gọi là đáng để trả giá theo ái ý nghĩa hiện thực của nó. Nghĩa là mọi người đều phải sinh tồn, phải làm một cái gì đó cho xã hôi. Có phải không cơ.
    MÀ nghĩ đi nghĩ lại thì lại thấy buồn cười. Chẳng biết con người hơn con thú chỗ nào nhỉ. Sinh ra, lớn lên, suy nghĩ rồi cũng vây. Có khác chăng đó là một cái gì đó mà con người dám nói dám làm. Đó là ngôn ngữ. Rồi thì cái gì nữa chứ. Chẵng biết nữa.
    Tôi đang tìm giá trị chân lý cho cuộc sống của mình. Nhưng hình như chảng bao giờ thấy thì phải. Dường như có những cái gì đó nếu nó không tồn tại thì tốt hơn tồn tại. Mà đã tồn tại thì cũng chẳng biết làm thế nào để kách đi được.
    Chán cái xã hội này dến tận ccổ rrồi. hi`

    QUYỀN LỰC CÀNG CAO, TRÁCH NHIỆM CÀNG LỚN.
  2. taothaoonline

    taothaoonline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Bác Kiến lửa sao vậy? Chán xã hội rồi à? Có lẽ bác kì vọng vào nó quá đó mà, hoặc là bác có tham vọng thay đổi nó chăng?
    Bình tâm đi bác, vào đây trút hết lo lắng, chỉ uống với nhau thôi.
    Hãy sống cuộc sống như nó đã có, hì hì, chúng ta cũng phải có lúc cười xoà cho xong.
    Làm cái gì cho xã hội ư? Làm được thì tốt, không làm được cũng đâu có xấu?
    Uống đi bác... trời nóng quá...
    Chúc tất cả các bác
    vui vẻ, yêu đời, ăn ngon, ngủ yên ...
    <A href="http://www.ttvnol.com/forum/t_2
  3. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có 1 xã hội nào hoàn hảo cả, cho nên vẫn phải cố sống và vuơn lên. Chúc Kiến lửa thành công trong cuộc sống

    Chau' len ba, chau' di mau giao'...........
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Nếu đ/c Kien_lua này thua tuổi tôi xa xa thì đây là suy nghĩ bình thường
    Nếu thua tôi tí thôi mà thế thì hơi kém cỏi
    Nếu bằng tuổi thì chắc thất chí trong công việc
    Nếu hơn tuổi mà thế thì chắc ... sắp phải lấy vợ rồi....
    Nói thế chắc các đồng chí và các bạn hiểu.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu cái xã hội này sẽ đi đên đâu nưa. Ngay cả khi muốn trốn tránh cuộc sống để lên đây kiếm một chútt thư giãn vẫn không. họ đang muốn gì nhỉ?/
    Mưu đồ quyền lực, chính trị, chỉ có trời mới biết. Mà tại sao con người sinh ra lại lắm tham vọng thế chứ. Ngay cả mấy thằng có mặt ở trong này cũng muốn chia năm sẻ bảy cái này ra. Buồn cho số phận quá.
    QUYỀN LỰC CÀNG CAO, TRÁCH NHIỆM CÀNG LỚN.
  6. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Cậu ngốc lắm , cuộc sống này là khốn nạn , đểu giả nhưng hạnh phúc bắt nguồn từ chính cái đấy đấy
    Niềm vui là khi ta đứng trên những người khác và được cả xã hôịu công nhận .Cậu muốn sống vui vẻ và thanh thản thì phải biết đạp lên dư luận mà sống , phải coi xã hội chả là cáì đinh gì , mà thực chất chỉ có ta là quan trọng .Ta phấn đấu , chà đạp ,nhục nhã , xấu hổ , hèn hạ , lương thiện , đớn hèn , mưu toan, trả thù ... tất cả là cuộc sống .Khi cậu không dám làm gì mà chỉ biết trốn chui chốn nhủi thì hèn lắm bạn ạ .Vỏ ốc không phải là nơi cư ngụ cho tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết này đâu
    Bạn đòi có người hiểu bạn ư , nực cười , người hiểu bạn nhất không ai ngoài chính bản thân bạn đâu .Bất cứ lúc nào cạu thấy cô đơn , tuyệt vọng , hãy giơ thẳng bàn tay tát vào mặt mình và nhắc lại câu này này : Đừng bao giwò quên mày là ai , amỳ là ... kia mà &lt;-- bạn tự thay ten mình vào đi
    Tôi không thích lên mặt giáo điều ai , nhưng còn trẻ mà tư tưởng đã bệnh hoạn , yếm thế như vậyq ủa là không xứng với cái tuổi đôi mươi của mình
    Sống là phải biết vật lộn
    Tôi không tin vào số phận , tôi chỉ tin vào những gì do chính tôi tạo dựng ra , vất vả , nhưng đó là tôi , chính tôi chứ không phải một ông trời naòp đó tạo dựng nên
    Người ta chỉ tin vào số phận khi mất đi niêm tin vào chính bản thân mình , àm mất đi sự tự tin chính là mất tất , mình không tin kình thì không ai có thể đặt niềm tin vào bản thân bạn được đâu
    trang145
    &nbsp;i don't like to be told what should be done
    Nhân gian cõi cõi chốn mù lòaĐau nhân thế là mất người tri kỉ
  7. shell

    shell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ờm, tui vô tình nhặt được điều sống này trên đường chu du, nay chia sẻ cùng bạn.
    phụ nữ mỗi lần vào chu kì chỉ rụng 1 trứng đúng không? Còn người đàn ông thì đưa vào cơ thể người phụ nữ một lúc khoảng 10-14 triệu con tinh trùng. Tức là chỉ có 1 tinh trùng vào được 1 trứng, thế tỉ lệ ra đời của một người chẳng phải vào khoảng 1/14 triệu --&gt; 1/12 triệu à.
    ngay trong tiềm thức, nó đã phải cạnh tranh lẫn đấu tranh với khoảng 1 chục triệu đối thủ khác để thụ tinh ra 1 cái bào thai. dzị đó, chiến đấu chiến thắng để mà sống.
    bạn là kiến lửa, đỏ rực và đầy máu nóng, lẽ ra bạn fải hiểu điều đó hơn ai hết!
    than nay hạ giá rồi đứng buôn mà hãy vui sống!
    ..... ai nhậu ko? mấy hum nay trời mưa, ko biết thiên hạ ăn trung thu thế nào...
    .......take me home, country roads to the place I belong........
  8. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Các cậu lại thế, tưởng hay lắm à. Không phải cái gì cũng tự tay mình làm được đâu há. Đừng lầm tưởng điều này.
    Những gì cho chính tay mình làm được chưa chắc là của mình và ngưọc lại. Những gì có được do sự chà đạp hoặc chè ép người khác sẽ không bao giờ bền vững
    Các cậu đưng có mơ há. Quan điểm như vậy lại càng không ổn rồi. Phải biết giúp đỡ nhau mà sống chứ tại sao lại chà đạp lên người ta nhỉ. Thật không thể hiểu nổi
    QUYỀN LỰC CÀNG CAO, TRÁCH NHIỆM CÀNG LỚN.
    Được Kien_Lua sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 14/09/2003
  9. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Này NHÓC đừng có mà tiêu cực thế. Cuộc đời không phải lúc nào cũng có maug hồng nhưng cũng không thể tiêu cực như cách phát biểu của Kiến Lửa được.
    Cuộc đời vẫn thế mà...rồi sẽ có lúc nhìn thấy màu hồng thôi...
    Nếu như: "Tôi đang tìm giá trị chân lý cho cuộc sống của mình"
    thì cứ tiếp tục đi, PHẢI KIÊN TRÌ NHƯ LOÀI KIẾN Ý CHỨ.
    He he...
    Chúc một ngày tốt đẹp....
    Lâu roài mới ghé vô quán rượu chơi....
    Híc híc ... chưa gì đã muốn xỉn rồi.

    NOTHING ELSE MATTER
  10. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Kiến lửa, tớ sau bao phen lay lắt thì rút ra được chân lý cho bản thân:
    "Nghĩ lại thì chẳng có gì quan trọng"

    ...lang thang tìm cầu vồng trong đêm, có không nhỉ...

Chia sẻ trang này