1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai hiểu tui không

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chan81nuong, 01/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    EverMan đồng ý với bạn và sẽ không có cái ngày đòi lại đó đâu chan81nuong à!
  2. chan81nuong

    chan81nuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình đoán nhé: BẠn thích làm thơ, tuy rằng đó là thơ "con cóc cụ". Bạn vui tính và hay nói chuyện. Mặc dù đôi khi đó là những câu chuyện không đầu không cuối...
  3. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Bạn chan81nuong thật là giỏi, đọc thơ biết người, đọc người biết thơ. Thán phục. May mà bạn không viết bài trong topic "con gái VN: IQ và nhan sắc" . Hú hồn hú vía.
    Được LySuCun sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 03/08/2004
  4. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Bó tay...kiểu con gái quái đản không thể hiểu nổi...lúc thế này lúc thế kia...lại còn chụp mũ nữa chứ.
    Thiếu mỗi điều lắm chuyện và nói dối nữa thì là một cô gái hoàn hảo...
  5. chan81nuong

    chan81nuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ rất vui nếu đây là một lời khen thật. Mình chưa đọc con gai VN.. nhưng mà có gì mâu thuẫn giữa IQ và nhan sắc à?
  6. chan81nuong

    chan81nuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, lần đầu tiên có người gọi tớ là kiểu con gái quái đản. SB đã đọc tên của topic này chưa. Nếu đọc lại từ đầu thì sẽ hiểu hơn đấy. SB có vẻ hơi căng thẳng trong bài "Con trai là thế a''" nhỉ. Tớ chỉ nêu chủ đề để mọi người cùng phát biểu ý kiến vậy thui, nếu SB không nằm trong trường hợp ấy thì đừng vì thế mà phiền lòng. Tớ rửa tai nghe chỉ giáo đây.
  7. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tớ khen thật đấy. Bạn nhận xét về bản chất sự việc sai, nhưng do đó, vòng một vòng lại thành ra nói trúng về một số vấn đề của tớ hiện tại.
  8. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của bạn Lysucun khá độc đáo và ấn tượng, nói chung là hay. Mình cũng có ý kiến như bạn chan81nuong04 là bạn này vui tính và hay nói chuyện, không thích làm thơ lắm dù rằng có khả năng làm thơ. Câu cú trong bài thơ có nhiều hình tượng (đớp bóng mây vàng ối, có vầng trăng sáng, ngắt nụ duyên dáng), chứng tỏ bạn này cũng khá lãng mạn, nhưng kiểu lãng mạn của bạn này không giống kiểu lãng mạn của những nhà thơ hay nhà văn thuộc dạng suốt ngày đắm chìm trong cảm xúc (VD: Trịnh Công Sơn, TKKH, Phạm Tiến Duật, ...). Cái lãng mạn của bạn này hay ở chỗ là nó không tạo ra cái cảm giác uỷ mỵ như của các bác nghệ sỹ tớ kể ở trên mà nó làm cho tâm hồn bạn đẹp và phong phú hơn.
    Bạn này là người thông minh và có óc sáng tạo, bằng chứng là bạn có cách ngắt câu rất độc đáo ở chỗ cái từ "Ối" trong cụm từ "ối giời ơi" thưởng ở dòng trên và từ "giời ơi" lại thường ở dòng dưới. Từ "ối" trong câu "Có vầng trăng vàng ối" rất đặc biệt, vì nó vừa như là một bổ tố cho tính từ "vàng", nhưng đồng thời lại là từ mở đầu trong cụm từ mang tính biểu cảm rất cao "ối giời ơi".
    Tuy bạn này thông minh và có óc sáng tạo nhưng lại hạn chế trong việc nhìn xa trông rộng (tất nhiên nói thế không có nghĩa là có tầm nhìn hẹp), có nghĩa là bạn không phải là một người có thể lường trước sự việc được, vì thế bạn không thích hợp với những vị trí lãnh đạo và không thích hợp với các vị trí nhân viên kinh doanh hay marketting. Nếu học ngành kỹ thuật thì bạn này sẽ thành công hơn nhờ phát huy tốt lợi thế về tư duy logic và óc sáng tạo của mình. Nếu học ngành kinh tế thì bạn này thích hợp ở lĩnh vực ,ngân hàng, thống kê, kế toán...
    Hãy cứ đoán mò thế đã, có gì lần sau mình lại đoán tiếp.
  9. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm đấy vào đây đọc có mấy bài vui vui nên tớ có viết 2 bài- bài trên bạn bình luận rồi. Còn bài này ở trong "Topic chúng nó lấy chồng hết thế này thì.." bạn thử đoán tiếp nhé:
    ---------
    Sông xanh chảy nhanh trối chết
    Tuổi xanh chạy nhanh trối chết
    Em thương thân
    tiếc phận đàn bà mỏng manh manh mỏng
    dọn chiến trường mở bữa tiệc phù hoa
    ngày lại ngày..
    em
    nhảy dựng vào lòng điên đảo
    em
    lộn ngược vào vùng hỗn mang
    Thôi
    Càn khôn đành đạch trong miệng vú trời
    Ôi
    bước chân xưa đâu còn hình dáng
    vết môi xưa đâu còn dấu tích
    Tích
    tịch
    tình
    tang
    --------------------
    Ghi chú: (vào thời điểm đang nghe Queen nhưng nghĩ tới nhạc Brahms- các sonatas dành cho piano và violin )
    ........
  10. VietAQ

    VietAQ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    0
    Pái phục !
    click www.Pótay.com pls

Chia sẻ trang này