1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai học Lê Quí Đôn (Công Nghiệp A) thì vào đây!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi nvinhlong, 15/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 6 tuần này trường Lê QUý Đôn tổ chức ca nhạc,có mấy sao trong Sao Mai Điểm hẹn : Kasim,NGọc Khuê ... Nhóm nhảy Ngón chân cái. Giá cực mềmg chỉ 10.000 1 vé thôi,ai đấy có nhu cầu xem thì phone cho em nhé,đảm bảo cực hay .
  2. hoacomaythu

    hoacomaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người! Thấy có topic về trường cũ nên xao lòng quá, không biết bây giờ trường đã thay đổi thế nào rồi? Hai vợ chồng mình cùng học ở Lê Quý Đôn hay gọi là Công Nghiệp A cũng được tuy là khác khoá. Tên trẻ hơn học 95-98, tên già hơn học 89-92 chắc chắn ở đây thảo nào cũng tóm được một người học cùng rồi
  3. hoacomaythu

    hoacomaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người! Thấy có topic về trường cũ nên xao lòng quá, không biết bây giờ trường đã thay đổi thế nào rồi? Hai vợ chồng mình cùng học ở Lê Quý Đôn hay gọi là Công Nghiệp A cũng được tuy là khác khoá. Tên trẻ hơn học 95-98, tên già hơn học 89-92 chắc chắn ở đây thảo nào cũng tóm được một người học cùng rồi
  4. cuongpcvn

    cuongpcvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ừm, mình lang thang trên net, vào Box Hà Tây, thấy forum về trường mình hay quá! Cũng lại thêm nhớ về trường cũ.Mình học Chuyên Lý khóa 95-98.Lớp thầy Hùng dạy Sinh vật chủ nhiệm. Ba anh em mình đều học chuyên lý các khóa 87-90;88-91 và mình 95-98. Và điều thú vị nhất là cả ba anh em đều được học thầy Ngô Thái. Có thể nói trong trường Thầy Thái là một trong những thầy giáo mẫu mực nhất, cả về chuyên môn lẫn cốt cách của một người thày giáo giản dị, khiêm nhường và tận tụy, tâm huyết với học sinh.Mình vẫn nhớ như in một kỷ niệm, hồi đó là dịp tết âm lịch năm 1998, khi học sinh cả trường đã được nghỉ tết, thì thầy vẫn gọi chúng mình, những bạn được chọn để đại diện cho Hà Tây đi thi quốc gia môn Vật Lý đến trường học. Mình vẫn nhớ hôm ấy quãng 28 tết rồi, không khí xuân tràn ngập, chợ hoa tết chắn hết cả cổng trường ,kéo từ đầu Bưu điện đến tận trường Cao đẳng Mỹ Nghệ, phố Nhuệ Giang đằng sau trường, chợ hoa đào , quất cảnh bán nườm nượp, nói chung là không khí xuân tràn ngập, thế mà trong trường yên ắng thầy trò vẫn cùng nhau ôn tập, chính thầy gọi các bạn đi học, đích thân thầy đến tận phòng chú Trọng mượn chìa khóa mở cửa phòng. Thầy động viên từng bạn cố gắng tận dụng thời gian ôn tập , vì nếu để ra tết thì thời gian cận kề kỳ thi sợ ôn ko kịp nữa..
    Những cử chỉ của thầy thật ý nghĩa, sau này nhiều lúc nghĩ lại mình vẫn tràn đầy xúc động, mắt vẫn cay cay. Những năm tháng học Lê Quý Đôn thật không thể nào quên, quãng thời gian này là lúc cho người ta định hình dần nhân cách của bản thân mỗi người. Những nghĩa cử cao đẹp như của thầy Thái sẽ có tác động rất rất tích cực cho những người học sinh chúng ta ,trước khi chúng ta bước vào ngưỡng cửa đại học và bước vào cuộc đời.Đó là niềm tin, là niềm động viên cho mỗi chúng ta. Tôi nghĩ ko chỉ tôi, mà bất cứ ai học chuyên lý trong suốt cả 15 năm hệ chuyên của trường đều sẽ có nhận xét giống tôi về Thầy Thái.Một người đã làm được quá nhiều cho Công Nghiệp A, cho Lê Quý Đôn, và cho cả Tỉnh Hà Tây mình nữa.Không biết Trường Lê Quý Đôn có còn những người như thầy Ngô Thái vậy không các bạn nhỉ!?!....
    Nói về Kỷ Niệm về thầy Đệ, thầy bây h cũng đã già đi nhiều so với hồi tôi được học, kỷ niệm đáng nhớ nhất của chúng tôi là mỗi lần đến thăm thầy vào dịp tết hay 20-11, thầy đều mang rượu thuốc ra mời bọn con trai, tôi nhớ thầy có một bình rượu thuốc to lắm, ko biết lâu rồi bình rượu nhà thầy có bị vơi ko nhỉ.... mấy hôm tới phải qua hỏi thăm thầy và đáo qua kiểm tra Bình rượu của thầy mới được..hehe
  5. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra anh học Thầy Đệ àh. Hoá ra em với anh lại học chung thầy. Hiện h thầy Đệ đang dạy Toán và chủ nhiệm lớp em nè. Dạo này thầy cũng già rồi nên tóc cũng dần Bạc đi. CHúng em là con gái nên đến nhà Thầy ko đ.c thầy mời rượi còn bọn anh thì Sướng nhỉ. Hôm nào em phải đến bắt đền Thầy Đệ mới đ.c.
  6. black_flag_vn

    black_flag_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các huynh đệ LQĐ!
    hình như bác cuongpcvn em cảm thấy quen quen!!!! không biết bác có nhận ra em không? em là anpt nếu bác biết em chắc bác sẽ đoán được ra! tiết lộ cho bác biết thêm nhé , em cũng học chuyên lý nhưng dưới bác 1 khoá! hIHI~Hi`hih`h`i`hi`hi`.
    Đệ xin cáo từ, hẹn ngày tái ngộ!!!!
  7. elmoro

    elmoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0

    ... hồi xưa mình ôn thi vào lớp 10, học ôn thì ở Lê Quý Đôn, nhưng thi lại ở trường Nguyễn Huệ . Vì vào đúng khoá mình thi thì LQĐ bỏ lớp học chuyên và chuyển sang học bán công, các lớp chuyên chuyển hết về Nguyễn Huệ. Không biết bi h thế nào, có còn lớp chuyên nữa không .
    ... he he lâu không về thăm lại trường LQĐ & Nguyễn Huệ, chắc bây h khác lắm rồi, mặc dù không học ở đó nhưng cũng "va chạm nhiều" và bạn bè cấp hai hầu hết là học ở đây. Ngày xưa thỉnh thoảng cũng vào chơi la cà trong đó, hix ... nhớ mãi cái cảnh ở ký túc Nguyễn Huệ, có một cái nồi Thạch Sanh , chứa đầy cơm+rau+ ...., mỗi người một cái thìa, mà hình như có một cái thì phải .... quên rồi , thế là quay vòng mỗi người làm một thìa ....ăn rất ngon lành , vừa tiết kiệm bát đũa vừa kinh tế ....
    Còn nhiều kỷ niệm khác nữa .... để nhớ lại coi
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị họp lớp nhân kỷ niệm 15 năm ngày ra trường. Chẳng hiểu bọn lớp trưởng, bí thư có tổ chức cho anh em đến trường một chuyến không (Để xem trường có gì khác không chứ).
    Thầy Khiêm giờ đã là Hiệu trưởng rồi. Chẳng biết tóc thầy có bạc bằng tóc thầy Đệ của em Chảnh không(!) Hồi hộp quá.
  9. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bạn viết, mình cũng chợt nhớ trường quá. Lớp mình học ngày xưa không vui lắm ( có thể do hồi đó mình sống khép quá ), nhưng nơi đây đã lưu giữ bao nhiêu kỷ niệm không thể quên.
    À, ba anh em mình cũng đều học chuyên Lý đấy, nhưng chỉ có hai anh em là may mắn được học thầy Thái thôi , còn đứa út ít thì học chuyên Lý bên trường Nguyễn Huệ ( mà ko học đội tuyển nên ko được học thầy ). Vợ thầy ốm nặng mấy năm rồi, lớp bạn có đến thăm chưa?
  10. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Hic hic , cùng học chung Thầy "Anh" Đệ mà chẳng thấy người quen nhỉ , các anh chị khóa trên chắc là có nhiều kỷ niệm hơn bọn này , lớp bọn này học thì thầy cũng đã già rồi và không còn nhiệt tình như trước .Nhưng dù sao cũng có rất nhiều ấn tượng .Còn cái thằng cha Khải dạy Hóa nữa chứ , cứ làm như bố người ta , kênh kiệu hết chỗ nói , bắt mình làm bản kiểm điểm chỉ vì mỗi cái tội nói chuyện riêng , chán vãi , ông Lợi dạy Lý cũng tạm được nhưng hình như phản xạ có hơi chậm và hiền lành quá .
    Năm nay con em gái vừa học xong lớp 10 , cũng lớp ông Đệ chủ nhiệm , không biết có được như mấy thằng anh nó ngày trước không . Chẳng biết khi nào mới ghé thăm trường đây .

Chia sẻ trang này