1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai học Lê Quí Đôn (Công Nghiệp A) thì vào đây!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi nvinhlong, 15/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longv_icic

    longv_icic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Công nghiệp A thay đổi nhiều lắm rồi, ko còn như trước nữa! CN A - Lê Quý Đôn đã tắt thở từ khi Bùi Hoàng rời bỏ nó!
    CN A-LQĐ hiện nay chỉ là cái bóng của nó khi những giáo viên ưu tú như thầy Hùng(toán-tin) thầy Ngô Thái (lý), cô Thuý (hoá), thầy Chất(GDTC), thầy Chủng(địa lý)...lần lượt về hưu hoặc chuyển sang...Nguyễn Huệ!!
    Hôm rồi, tôi mới vào trường, chơi thôi...trường khang trang lắm, sạch sẽ lắm, phòng ốc hơn trước nhiều lắm...! Phải nói đội ngũ lãnh đạo, giáo viên mới, trẻ,năng động đã hoà hợp nhanh chóng với xu hướng thời đại, chuyển hướng sang làm kinh tế...học đường và đã có nhiều thành công đáng kể!!! Song song với sự thành công trong hoạt động kinh tế của trường là thành tích học tập! Tìm mỏi mắt, hỏi khản cổ chẳng thấy một thành tích nào đáng kể trong 10 năm qua! Nhớ khi xưa, Lê Sỹ Quang, Lê Sỹ Vinh, Nguyễn Đức Tâm...rạng danh trường với những giải Lý, Tin trong và ngoài nước... Nguyễn Huệ chỉ nghe danh mà khiếp vía!
    Hỡi ơi, những người thầy tâm huyết...
    Cơ chế thị trường là thế!!!!
  2. anhdtdk

    anhdtdk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ đợt tết Ất Tị, bọn em đứng trên tầng 3 ném quả pháo cối xuống sân trường thế nào lại lăn đến sau lưng Mr.Khiêm rồi nổ đánh đùng 1 cái. Thầy í giật cả nẩy lập tức vận khí co cẳng bắn người sang 1 bên đúng kiểu film võ hiệp. Lũ học sinh đứa nào đứa nấy cười hô hố như được mùa làm thầy í thẹn quá hoá giận sục tìm thằng đốt pháo, bắt tội bọn em chạy trốn như chó điên cả lũ hahaha nghĩ lại mà ko nhịn được cười. Thầy ơi thầy có vào đọc được bài này xin thầy tha cho em nhé
    Được anhdtdk sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 12/04/2006
  3. male79

    male79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc ra trường không về trường, ấn tượng nhất là lớp học cót ép!!! có thể đi ra thoải mái trong khi thầy vẫn dậy. Không biết bây giờ vẫn còn di tích lịch sử đó không nhỉ? [/size=4]
  4. male79

    male79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mà tui đi ở ngoài thấy trường bây giờ như cái nhà tù zậy!!! Kiên cố lắm, chắc là để nhốt học sinh! Zậy mới là giáo dục chứ!
  5. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Nghĩ lại những năm học ở trường cũng có nhiều kỷ niệm, tui còn bị thầy Thống đuổi ra khỏi lớp vì tội học chui, hic hic, nghĩ lại vẫn còn thẹn. Học Hóa thầy Khải cũng viết bảng kiểm điểm một lần, ông bảo bản kiểm điểm này giữ làm kỷ niệm, khi nào thành đạt thì đến gặp tôi xin lại, chẳng biết đến bao giờ mới thành đạt để gặp thầy , khì khì.
    Đã mấy 4 năm không gặp thầy Đệ, ai biết thông tin gì thì cho biết nhỉ, thầy dạo này hình như yếu lắm.
    Học ĐH năm nhất có lượn về trường lần cuối, lấy bằng tốt nghiệp rồi dông luôn, chẳng biết trường bây giờ thay đổi như thế nào nữa.
  6. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi . Thời gian trôi qua quá là nhanh . Mới hôm nào Bé Chảnh mới học lớp 10 ,thế mà bây h cũng là cuối 11 rồi . Chỉ còn 1 năm đời học sinh,1 năm cùng LQĐ thân yêu .
  7. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Nhanh thật, mới năm nào học lớp 11 mà giờ đã không còn ở trường nữa, những ai lớp 11 thì nên để ý những gì mình đang trải qua , chảnh nhé.
  8. male79

    male79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Sieuchanhhadong ơi cho anh hỏi chút, cô giáo Điệp mới về trường dạy tiếng Anh được 2, 3 năm nay thế nào rùi.
    Trước là học sinh của trường LQĐ khóa 94_97, hồi còn là học sinh của trường trông xinh lắm, nhưng nghe đâu hình như là chưa "chống lầy" thì phải, sao vậy nhỉ?
  9. truahe

    truahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình lớn rồi, hay là mình già rồi ko biết. Ra trường LQĐ cũng lâu rồi, 7 năm chứ ít gì. Hồi đó Lê Qúi Đôn với Nguyễn Huệ cạnh tranh nhau lắm, thi 7sắc cầu vồng đi hò hét mệt luôn, nhưng bây giờ có lẽ hơi đuối. Học thầy Lâm dạy lý, Thầy Khải môn hoá, văn cô Vân... Vui nhất là cấp 3 mọi người nhỉ.
    Mới hôm nào ... bây giờ có người trong lớp đã trở về dạy lại trường rồi. Nhất định hôm nào trở về trường xem thế nào.
  10. truahe

    truahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    không khí ở đây chán quá vậy . Mọi người ra truờng đang làm gì, ở phương trời nào rồi.

Chia sẻ trang này